An ninh - Hình sự

Yêu mù quáng, bà mẹ phi xe bán tải húc đổ 4 lớp hàng rào giúp con trai vượt ngục

Ngày 11/4/1998, một chiếc xe bán tải bất ngờ đâm thủng bốn lớp hàng rào an ninh của nhà tù Everglades khiến toàn bộ nhân viên hoảng hốt. Việc không kịp trở tay khiến họ chỉ có thể thẫn thờ nhìn tù nhân chạy trốn.

Sandra Sigler, 60 tuổi sở hữu 1 ngôi nhà khang trang gần bãi biển Miami và công việc nhiều người mơ ước trong ngành bưu chính. Năm 1990, con trai của Sandra là Jay Junior Sigler (sinh năm 1967) bị kết án 20 năm tù vì gây ra một vụ cướp có vũ trang, thi hành án tại nhà tù Everglades của Mỹ.

Tuy nhiên, không như những người mẹ khác có con trai bị đi tù, bà Sandra đã chọn cách giúp con vượt ngục để thể hiện tình yêu của mình. Và kế hoạch được thực hiện vào ngày 11/4/1998.

Sáng 11/4, bà Sandra cùng 3 người bạn của Jay là John Beaston, Christopher Michelson và Kelly Mitchell phi thẳng những chiếc xe bán tải hạng nặng húc đổ 4 lớp hàng rào bảo vệ, đi hiên ngang vào tận sân tập. Vì sự việc diễn ra quá nhanh chóng và bất ngờ, các nhân viên an ninh cùng như tất cả phạm nhân đều không kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, nháo nhác nhìn nhau.

Jay Junior Sigler

Lợi dụng tình thế nhốn nháo, hỗn độn, Jay nhanh chóng tiếp cận chiếc xe của 3 người bạn và cầm lấy khẩu súng được chuẩn bị sẵn. Jay và 3 người bạn có nhiệm vụ nã đạn liên tiếp về phía những người quản giáo để bà Sandra lái xe đưa họ chạy trốn. Trong cuộc đấu súng, 2 nhân viên an ninh của nhà tù đã bị thương. Jay cũng được cho là trúng đạn khi các lính canh khác bắn trả.

Chiếc xe di chuyển tới một điểm đổ xăng ở địa phương thì dừng lại để bà Sandra Sigler, Beaston và Mitchell chuyển sang một chiếc xe khác được chuẩn bị từ trước. Jay và Michelson đi cùng nhau.

Sau 24 tiếng trốn thoát khỏi nhà tù Everglades, Jay vẫn chưa thể đi xa. Khi đến bãi biển Pompano Beach, cách nhà tù khoảng 60km, Jay và Michelson nhận ra bọn chúng đang bị theo dõi bởi cảnh sát địa phương.

Lúc này, Jay và Michelson đột nhiên thay đổi lộ trình chạy trốn. Bọn chúng tăng tốc, lái xe lượn lách, chạy ngược chiều trên đường cao tốc với tốc độ 120km/h. Bất ngờ thay, xe của Jay đã đâm phải chiếc xe của Dennis Palmer khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Jay và Michelson ngay lập tức bị vây bắt và khống chế bởi lực lượng an ninh địa phương.

Còn về phần và Sandra với 2 người bạn còn lại của Jay, họ cũng đã bị bắt tại một trạm xăng cách nhà tù không xa sau khi chuyển sang chiếc xe khác.

Jay Junior Sigler và Christopher Lee Michelson đã bị các buộc tội Giết người. Bên cạnh đó bà Sandra Sigler đã bị buộc phải trở thành nhân chứng chống lại con trai mình để có thể giúp cô được trả tự do sau 13 tháng thụ án.

Bà Sandra Sigler bị bắt giữ chỉ cách nhà tù vài cây số

Tại phiên tòa xét xử, Jay đã thừa nhận toàn bộ kế hoạch là do hắn ta chủ mưu còn bà Sandra chỉ thực hiện theo lời con trai mình nói. Hắn ta đã lợi dụng tình yêu của mẹ để thực hiện vụ vượt ngục này.

“Tại sao cô lại làm điều đó?”, Larry Davis, luật sư của Jay hỏi người mẹ.

“Vì tôi yêu con trai mình và ngay từ đầu cuộc đời nó không nên thuộc về phía sau song sắt. Điều đó thật là bất công”, Sandra vừa nói vừa lau nước mắt.

Khi thấy người mẹ rơi nước mắt, Jay cũng đã khóc, khuôn mặt của hắn ta đỏ bừng vì xúc động khi nhìn thấy bà Sandra được đưa ra khỏi phiên tòa. Hắn ta đã khóc rất nhiều, có lẽ đó là nước mắt của sự hối hận xen lẫn ấm ức và đau thương của 1 người con trai không những không thể báo hiếu cho mẹ lại còn khiến mẹ phải sống trong nhà tù.

Tình yêu và sự hy sinh mù quáng cho con trai của bà Sandra đã khiến bà phải trả giá. Sau khi vụ vượt ngục thất bại, bà đã phải bán toàn bộ tài sản, bao gồm cả nhà cửa để trả phí thuê luật sư cho cả mình và con trai. Bên cạnh đó, công ty đã quyết định sa thải bà Sandra vì họ không chấp nhận việc nhân viên của mình là 1 nữ tội phạm bị truy tố với tội danh Tổ chức vượt ngục.

Han (theo Deseret, Sun – sentinel)