Tâm sự

Yêu một người đàn bà “cũ”

Yêu một người đàn bà “cũ”, ta càng phải nâng niu, trân trọng bởi người đàn bà ấy đã trải qua nhiều thương tổn, mang trong mình trái tim đầy vết xước. Sau những đớn đau, họ xứng đáng có được tình yêu... 

Tuyên bố với gia đình, tôi đang theo đuổi một người đàn bà đã ly hôn. Ngay lập tức, tất cả mọi người trong gia đình đều phản đối kịch liệt. “Thiếu gì con gái mà con phải đâm đầu vào người đàn bà đã một lần đò”, “hay ho gì mà yêu người như thế”, đó là câu nói mà tôi được nghe trong suốt những ngày qua.

Xã hội, người đời luôn định kiến với những người đàn bà từng có một đời chồng. Nhưng ly hôn đã sao, ly hôn không phải cái tội và cũng không phải điều gì ghê gớm để đánh giá cả một con người. Ly hôn chỉ là một bước ngoặt của cuộc đời. Có trăm ngàn vạn lý do để người ta phải lựa chọn ly hôn. Người đàn bà bước gia khỏi một cuộc hôn nhân không có tội. Họ cần được trân trọng và xứng đáng được yêu thương nhiều hơn nữa. Vì họ đã trải qua rất nhiều tổn thương nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ kiên cường.

Yêu một người từng trải, họ không dễ dàng giận dỗi vô cớ như những cô gái trẻ trung, luôn mang ánh mắt màu hồng nhìn đời. Nhỡ đến buổi hẹn muộn, họ cũng không trách cứ bạn bởi họ hiểu cuộc sống này ngoài tình yêu ra vẫn cần phải có sự nghiệp. Họ cũng thừa hiểu đâu là điều cần thiết và quan trọng trong chuyện tình cảm. Họ cho bạn một cảm xúc tròn đầy khi yêu, giúp bạn ý thức được trách nhiệm với tình yêu và cuộc sống.

Ảnh minh họa.

Yêu một người từng trải, họ chẳng dễ dàng xiêu lòng hay tỏ ra vui mừng khi nhận được bó hoa hay món quà nhỏ từ đàn ông. Đối với họ tình yêu thiết thực hơn thế nhiều. Nó phải là sự gắn bó, đồng điệu trong cảm xúc, phải luôn chia sẻ và đồng hành cùng nhau chứ không phải dăm ba món quà vật chất.

Yêu một người từng trải, bạn sẽ nhận được sự quan tâm, chăm sóc tận tình. Họ đã từng lao đao vì một người nên sẽ biết cách yêu làm sao để tôn trọng đối phương và chính bản thân mình. Họ đã từng phải gánh chịu sự phản bội nên sẽ không là người bội bạc trước.

Chính vì vậy, yêu một người như thế, tôi luôn sợ, sợ chẳng may bản thân làm điều gì không phải lại khiến họ tổn thương thêm nữa. Trước đây, bản thân luôn tự tin cho rằng, nếu thích ai thì người đó sẽ là của mình. Hóa ra gặp được người mà mình thật lòng, thật tâm là vậy, luôn sợ làm người ta buồn, làm người ta đau.

Vậy sao lại có những định kiến khi yêu một người đàn bà “cũ”? Tại sao sau ly hôn, đàn ông dễ dàng tìm thấy hạnh phúc mới. Còn phụ nữ ly hôn thì khổ trăm bề. Trái tim mệt mỏi, yếu đuối sau một cuộc hôn nhân thất bại. Những gã đàn ông khác lại chỉ nhăm nhe muốn gạ tình chứ chẳng mấy khi tính chuyện cưới hỏi đàng hoàng với đàn bà đã một lần đò.

Trở thành người đàn bà đã qua một lần đò không phải tội của họ. Chỉ đơn giản, khi hai người không còn hòa hợp ở bên nhau nên họ chọn con đường giải thoát. Vì vậy phụ nữ đã một đời chồng thì cũng đã sao chứ? Họ vẫn là người phụ nữ xinh đẹp, hiền hậu, thông minh và nhạy cảm. Đâu có cớ gì cho người khác dè bỉu người phụ nữ đã ly hôn. Và yêu người phụ nữ đã ly hôn thì có gì xấu.

P.L