Hồ sơ điều tra

Y án tử hình kẻ gây ra vụ án man rợ chỉ vì mâu thuẫn vụn vặt

Dù được gia đình bị hại làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng xét hành vi của bị cáo Trần Huy là đặc biệt nghiêm trọng nên tòa tuyên y án sơ thẩm.

Ngày 29/6, TAND Cấp cao tại Tp.HCM mở phiên xử phúc thẩm thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Huy, 36 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng về tội Giết người. Vụ án từng gây bàng hoàng dư luận hồi cuối tháng 9/2021 khi nạn nhân bị Huy sát hại dã man.

Trước đó, TAND Tp.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Huy mức án tử hình.

Sau bản án, bị cáo Huy kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, phía bị hại kháng cáo liên quan đến nội dung về bồi thường thiệt hại. Trong khi đó, VKSND Tp.HCM có kháng nghị theo hướng phải xử lý bị cáo về hành vi “giết 2 người” (theo điểm a khoản 1 Điều 123 BLHS).

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện bị hại rút đơn kháng cáo vì gia đình Huy có hoàn cảnh khó khăn và chị gái Huy cũng đã thay bị cáo khắc phục một phần hậu quả. Đồng thời, đại diện bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Huy.

Khai tại tòa, Huy tỏ ra ăn năn hối hận, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và mong người thân của bị hại tha thứ. Cũng theo Huy, trước ngày xảy ra vụ án, vì bế tắc nên Huy đã treo cổ tự tử nhưng dây bị đứt. Vì không suy nghĩ được thấu đáo nên sau đó Huy đã gây ra vụ trọng án.

Sau khi nghị án, HĐXX ghi nhận thái độ thành khẩn, ăn năn hối hận của bị cáo Huy và phía bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho Huy. Tuy nhiên, xét hành vi của Huy là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm đến tính mạng của người khác nên không thể tha thứ.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt theo quy định pháp luật, HĐXX quyết định bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo Huy; bác kháng nghị của VKSND Tp.HCM, giữ nguyên bán án tử hình đối với Huy về tội Giết người.

Theo bản án sơ thẩm, vào năm 2019, Trần Huy thuê phòng trọ  tại số 645/51/7 đường Trần Xuân Soạn, khu phố 2, phường Tân Hưng, quận 7, Tp.HCM. Phòng trọ của Huy ở gần nhà các anh H.H.V và T.Q.T.

Sau một thời gian ở đây, Huy xảy ra mâu thuẫn với anh V. trong việc Huy nuôi gà đá và cho rằng anh T., anh V. hay chế giễu, thách thức mỗi khi gặp Huy. Do vậy, Huy nảy sinh ý định giết 2 anh này để trả thù.

Lúc 16h35 ngày 26/9/2021, Huy cầm theo con dao (mua qua mạng) đi tìm anh V. và anh T. để trả thù. Huy đi đến nhà anh T. (cùng trong hẻm 645/51, đường Trần Xuân Soạn) nhưng anh T. không ở nhà, nên Huy đi đến nhà anh V. cũng ở cùng con hẻm, cách phòng trọ của Huy khoảng 50m.

Lúc Huy đến, anh V. đang cho gà ăn. Huy hỏi anh V.: “Thằng T. đâu?”. Anh V. trả lời: “Tao không biết”. Bất ngờ Huy cầm dao đâm, chém vào vùng ngực anh V. cho đến khi nạn nhân nằm bất động.

Nghe tiếng la lớn của anh V., 2 người ở gần đó chạy đến xem thì thấy anh V. nằm dưới đất, còn Huy ngồi ở phía đầu anh V. nên cả hai hoảng sợ bỏ chạy.

Lúc này, Huy tiếp tục cầm dao thực hiện hành vi man rợ. Sau đó, Huy tiếp tục tìm đến nhà anh T. nhưng cửa đã khóa. Vợ của anh T. quá hoảng sợ không dám mở cửa thì Huy dùng dao và gạch đập vỡ kính nhà anh T.. Không chỉ vậy, Huy còn ném đá vào 2 căn nhà khác.

Đến 17h30 cùng ngày, lực lượng công an khống chế bắt giữ được Huy. Tại cơ quan điều tra, Huy khai do bị ảo giác, ma quỷ sai khiến nên giết anh V., chứ bản thân không có mâu thuẫn gì với anh V. hay anh T. cả.

Sau khi bị bắt, Huy bị khởi tố về tội Giết người. Viện KSND Tp.HCM sau đó truy tố Huy tội Giết người với tính chất man rợ, giết nhiều người thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Việc Huy không tìm gặp và giết được anh T. là nằm ngoài mong muốn của Huy.