Ngôi sao

Xúc động lời cuối của Mai Phương trước khi qua đời: "Phương nói nợ mọi người nhiều lắm rồi"

Tối 28/3, diễn viên Mai Phương đã trút hơi thở cuối cùng sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư phổi khiến. Sự ra đi của nữ diễn viên tài hoa bạc mệnh khiến bạn bè, đồng nghiệp vô cùng đau đớn, xót thương.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, MC Ngọc Châu – người anh đồng nghiệp thân thiết với Mai Phương nói trong nghẹn ngào: “Sau bao đau đớn, vậy là Phương đã ra đi rồi thật rồi! Lần cuối tôi vào thăm Phương là cách đây 3 tuần. Hôm đó Phương rất yếu, bệnh tình cũng trở nặng hơn so với lúc tôi gặp cô ấy trước Tết”.

Chứng kiến nghị lực phi thường và lòng tự trọng của Mai Phương suốt thời gian điều trị bệnh, MC Ngọc Châu không khỏi xúc động. “Phương rất yêu con gái Lavie. Dù bệnh nặng nhưng cô ấy không muốn bé buồn khi thấy mẹ đau đớn.

Phương cũng không muốn tôi kêu gọi, hay giúp đỡ gì, vì cô ấy không muốn phiền đến mọi người. Phương nói cô ấy nợ mọi người nhiều lắm rồi, nên không muốn mọi người ủng hộ thêm gì nữa.

MC Ngọc Châu nhớ lại khoảnh khắc ý nghĩa bên Mai Phương.

Tôi cũng rất buồn khi nhiều người không hiểu lại gửi tin nhắn nặng lời với Phương, nghĩ rằng cô ấy bệnh mà còn đi gameshow hay đi du lịch. Nhưng họ không hề biết Phương phải chịu đựng nỗi đau thể xác để kiếm tiền mua thuốc, phải bán hàng online, phải đi làm mới có tiền”.

Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng NTK Đặng Trọng Minh Châu cũng không khỏi sốc và hụt hẫng khi hay tin diễn viên Mai Phương qua đời. “Suốt thời gian chiến đấu với bệnh tật, chị Phương vẫn rất kiên cường. Chị cố gắng để vượt qua mọi chuyện, vì chị tâm niệm ông trời đã ban cho mình ân huệ rất lớn là có những tháng ngày được sống vui vẻ bên cạnh con gái bé bỏng, được mọi người hết mực yêu thương”.

NTK Minh Châu và diễn viên Mai Phương trong một sự kiện.

Từng có dịp làm việc chung với Mai Phương thời điểm cô đang chữa trị bệnh ung thư, NTK Minh Châu vô cùng khâm phục sự nỗ lực của nữ diễn viên. “Chị Mai Phương là một người phụ nữ rất tự tin, mạnh mẽ. Dù lúc đó sức khỏe không tốt, nhưng chị ấy vẫn cố gắng đi chụp hình, để lưu lại những khoảnh khắc đáng yêu bên con gái của mình. Với chị Phương, những điều gì có thể làm được cho công chúa nhỏ của mình, chị ấy vẫn cố gắng từng ngày. Trong khi chụp, có lúc chị rất mệt, thậm chí chị không đi được, tôi đã phải cõng chị ấy. Nhưng, chị ấy đã vượt qua tất cả, để mình và con gái có một bộ hình tuyệt vời nhất”.

Nụ cười lạc quan của Mai Phương trong những tháng ngày chiến đấu với bệnh tật.

Kể từ tháng 10/2018, Mai Phương đã nhiều lần phải nhập viện điều trị sau khi phát hiện ung thư phổi. Đặc biệt là vào tháng 9/2019, Mai Phương đã phải vật lộn với “tử thần” trong căn phòng cách ly vì bệnh tình chuyển biến xấu, may mắn thay nữ diễn viên đã dần hồi phục. Thời gian gần đây, khi bệnh tình chuyển biến không tốt, cô đã phải nhập viện trước Tết Nguyên đán 2020 để điều trị theo phác đồ của bác sĩ.

Dù phải đối mặt với căn bệnh quái ác, nhưng nữ diễn viên luôn tỏ ra mạnh mẽ, giữ tinh thần lạc quan. Mai Phương cũng chia sẻ, chính con gái Lavie là nguồn động lực giúp cô kiên cường chống chọi với bệnh tật. Nữ diễn viên bày tỏ: “Con là động lực mạnh mẽ nhất để mẹ có thể vượt qua mọi thứ và quay về để được ôm con ngủ thế này. Hạnh phúc lắm". Thế nên, cô luôn trân trọng những khoảng thời gian quý giá bên con gái bé bỏng. Trong những ngày cuối năm 2019 vừa qua, Mai Phương cũng dành thời gian đưa con gái du lịch Thái Lan cùng hội bạn thân của mình.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Mai Phương bên con gái.

Mai Phương sinh năm 1985. Cô tốt nghiệp khoa Kịch nói thuộc Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Sau đó, cô tham gia sân khấu kịch Phú Nhuận và diễn các vở: Người vợ ma, Nhiệm vụ bất khả thi... Nữ diễn viên cũng từng gây ấn tượng qua nhiều vai diễn như: Những thiên thần áo trắng, Mộng phù du, Xóm cào cào, Trai nhảy, Cổng mặt trời... Năm 2010, cô thử sức với lĩnh vực ca hát dưới sự hỗ trợ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Năm 2013, cô sinh con gái, làm mẹ đơn thân.