Đời sống

Xuất hiện hòn đảo mới trên biển Nhật Bản

Hòn đảo mới có hình lưỡi liềm với đường kính khoảng 1km là kết quả của vụ phun trào núi lửa ngầm dưới biển.

Theo The Guardian, hòn đảo mới được hình thành ở Thái Bình Dương cách Minami Ioto - hòn đảo ở cực nam của quần đảo Ogasawara (Nhật Bản)- khoảng 50km về phía nam.

Lực lượng tuần duyên phát hiện ra hòn đảo này vào ngày 15/8 sau khi quan sát vụ phun trào của núi lửa từ trên không. Nhà chức trách cũng đã tìm thấy trầm tích đá núi lửa trôi nổi trên một vùng biển rộng lớn.

Theo lực lượng tuần duyên, khu vực đang trải qua hoạt động núi lửa dữ dội với cột khói và khí gas cao hơn 15 km bốc lên từ đại dương. Cơ quan khí tượng Nhật Bản tin rằng núi lửa vẫn có thể tiếp tục phun trào. Vì vậy, cơ quan này đã phát đi cảnh báo về khói và tro ở các vùng biển lân cận.

Hòn đảo mới có tên Niijima thực chất là đỉnh của núi lửa dưới nước khổng lồ. Khi núi lửa dưới nước phun trào, dung nham tạo ra vật liệu vỏ mới và hình thành quần đảo núi lửa khi trào lên phía trên mực nước biển.

Hòn đảo mới được hình thành từ tro bụi và các mảnh vỡ không có khả năng chống chịu những cơn sóng đập liên tục. Tuy nhiên việc núi lửa hoạt động liên tục có thể tạo ra các dòng dung nham giúp hình thành một lớp vỏ cứng bền hơn.

Được biết, việc hình thành đảo như vậy không phải là hiện tượng hiếm gặp, đặc biệt là ở quanh Nhật Bản. Nhưng các đảo mới hình thành theo cách này ở Nhật Bản vào năm 1904, 1914 và 1986 đều đã biến mất do xói mòn. Năm 1986, một hòn đảo mới đã được phát hiện, song 2 tháng sau đó đã chìm xuống biển.

Đảo Surtsey ở Iceland cũng là một ví dụ khác của đảo núi lửa hình thành gần đây. Năm 1963, đảo núi lửa này vươn tới mực nước biển và tiếp tục phát triển saucác vụ phun trào cho tới năm 1967. Surtsey trở thành khu bảo tồn tự nhiên năm 1965 và chỉ các nhà khoa học được phép đặt chân tới đây nhằm đảm bảo hệ sinh thái tự nhiên tiếp tục tồn tại mà không bị tác động từ thế giới bên ngoài.

Những quần đảo núi lửa mới hình thành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nhiều nhà khoa học cho rằng chúng là "cái nôi của sự sống" khi Trái Đất bị bao phủ hoàn toàn bởi nước.

Minh Hoa (t/h)