Thể thao

Xử phạt rồi lại thôi: Như một trò đùa, sau này phạt được ai?

Ban giải quyết Khiếu nại thuộc VFF đã quyết định xóa án phạt "treo sân" Hàng Đẫy đối với Hà Nội FC trong trận đấu vòng 7 V.League 2019 sắp tới. Với thông tin trên, NHM bóng đá Hà Nội thì vui mừng nhưng nếu cứ xử lý như vậy thì "căn bệnh" pháo sáng vẫn sẽ còn tiếp diễn và chắc chắn là sẽ bị "nhờn thuốc".

Như thông tin đã đưa, cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Hà Nội và CLB Hải Phòng tại vòng 6 V.League 2019 kết thúc với một dấu ấn không đẹp mắt từ CĐV đất Cảng. Trong suốt thời gian trước và trong trận đấu, trên sân Hàng Đẫy, hàng chục quả pháo sáng đã được đốt cháy và ném xuống sân khiến trận đấu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đã có thời điểm trọng tài phải cho tạm dừng trận đấu vì điều kiện thi đấu không đảm bảo. Sau trận đấu này, Ban kỷ luật VFF đã có quyết định xử phạt cả hai CLB 70 triệu đồng và đồng thời "treo sân" của Hà Nội FC ở vòng đấu tiếp theo.

Ban giải quyết Khiếu nại thuộc VFF đã quyết định xóa án phạt "treo sân" Hàng Đẫy đối với Hà Nội FC trong trận đấu vòng 7 V.League 2019 sắp tới.

Tuy nhiên, sau khi nhận được đơn khiếu nại của đội bóng Thủ đô, ngày hôm qua 26/4, Ban giải quyết Khiếu nại thuộc VFF đã quyết định xóa án phạt "treo sân" Hàng Đẫy đối với Hà Nội FC trong trận đấu vòng 7 V.League 2019 sắp tới. Với quyết định này, các CĐV Hà Nội FC sẽ được tới sân Hàng Đẫy để theo dõi trực tiếp trận đấu giữa đội nhà và CLB TP.Hồ Chí Minh trong khuôn khổ 7 V.League diễn ra trong ngày 27/4.

Trước thông tin trên, nhiều người tỏ ra khá bất ngờ về cách xử lý vụ việc không dứt khoát của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi pháo sáng luôn là vấn nạn mà VFF phải loay hoay tìm biện pháp giải quyết mà chưa có được hiệu quả như mong đợi.

Trận đấu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng FC ở vòng 6 V.League 2019 được ghi nhận là trận cầu có số lượng pháo sáng được đốt nhiều nhất trong lịch sử. Ngay sau khi trận đấu này khép lại, các cơ quan chức năng đã tỏ ra cực kỳ kiên quyết trong việc xử lý nghiêm khi xử phạt kịch khung cũng như đưa ra những biện pháp mạnh tay như mời cơ quan công an vào cuộc nếu hành vi này còn tiếp diễn.

Thế nhưng, khi quyết định xử phạt còn chưa nguội thì một quyết định gỡ một phần án phạt này cho Hà Nội FC lại được đưa ra. NHM bóng đá trung lập ai cũng phải lắc đầu ngao ngán với cánh làm "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" của VFF. Từ quyết định trên, nhiều người đã đặt ra nghi vấn có phải rằng VFF không thực sự quyết tâm trong việc ngăn ngừa vấn nạn pháo sáng đầy nhức nhối này? Hoặc chính kiến của những người đứng đầu VFF không thực sự rõ ràng và tỏ ra lung lay khi gặp sức ép đến từ các CLB?

"Treo sân" một trận không phải là mức xử phạt quá nặng và chưa hẳn đã đủ sức răn đe nhưng việc ra quyết định xử phạt xong thu hồi theo kiểu nửa vời thế này thì bóng đá Việt Nam đã thực sự chuyên nghiệp, cách quản lý các CLB và hội nhóm CĐV của chúng ta đã thực sự nghiêm túc? Nếu cứ quyết định rồi thu hồi như vậy thì dần dà, mỗi khi bị xử phạt thì các CLB tại V.League lại đệ đơn khiếu nại, VFF lại "lung lay" thì chả mấy chốc không còn ai nghiêm túc thực hiện những quyết định mang tính răn đe của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nữa. 

Cũng giống như người bệnh nếu uống một loại thuốc quá nhiều thì sẽ dẫn đến "nhờn thuốc" thì xử lý vi phạm trong bóng đá cũng vậy. Vì thế, thiết nghĩ các ban ngành chức năng cần quyết đoán và mạnh tay hơn trong việc ra quyết định xử phạt như vậy mới kiềm hãm, rồi xóa bỏ hẳn được những vấn nạn mà bấy lâu nay chúng ta đang phải đối mặt.