Sự kiện

Xót xa nam công nhân tử vong khi làm việc, thi thể phải để bên đường

Đang làm ca đêm tại công ty, nam công nhân bị té ngã tử vong. Nguyên nhân tai nạn được xác định do điện trong nhà xưởng rò rỉ.

Nam công nhân tử vong trong lúc đang làm việc

Ngày 24/10, Công an TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Hà Trọng T., SN 2002, quê xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, tử vong khi đang đi làm ở công ty.

Bước đầu điều tra, Công an ghi nhận, anh T. hiện đang là công nhân cơ khí làm việc tại công ty KAILONG, địa chỉ tại khu phố 3B, phường Thới Hòa, TX.Bến Cát.

Khoảng 3h cùng ngày, anh T. đang làm ca đêm cùng với các công nhân khác trong nhà xưởng thì bị té ngã.

Lúc này, đồng nghiệp phát hiện sự việc, nghi anh T. bị điện giật nên đã ngắt cầu dao điện, sau đó báo công nhân xung quanh. Trong đó có mẹ anh T., bà Nguyễn Thị Thắm, SN 1980 cùng làm chung tại công ty.

Ngay sau đó, anh T. được mẹ và các công nhân khác đưa đi cấp cứu tại phòng khám bệnh viện Nhân Nghĩa, nhưng anh T. đã tử vong trước đó.

Người nhà cùng đồng nghiệp đành phải căng bạt che thi thể nam công nhân nằm bên đường.

Vụ việc được trình báo Công an phường. Đội Điều tra tổng hợp, Công an TX.Bến Cát tiếp nhận, phối hợp cùng viện KSND TX.Bến Cát, phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) Công an tỉnh Bình Dương và thanh tra sở Lao động tỉnh Bình Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ nguyên nhân anh T. tử vong.

Cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân ban đầu do máy bơm nước bị rò rỉ điện, dẫn điện đến máy mài sắt chạm vào người nạn nhân gây tai nạn.

Xót thương phận đời công nhân xa xứ

Đưa con trai vào bệnh viện cấp cứu nhưng quá muộn, người mẹ dáng vẻ bần cùng, cơ cực ôm lấy con trai khóc nghẹn.

Nếu bà đưa con về phòng trọ thì chủ nhà không cho phép vì kiêng cữ, đưa về quê thì không có nhà, không có đất mai táng.

Bần cùng, túng quẫn, bà Thắm và một số công nhân đành căng vội tấm bạt lên tán cây bên đường rồi để anh T. nằm đấy. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người không khỏi xót xa thương cảm cho gia cảnh nạn nhân.

Ngay khi hình ảnh và sự việc được cộng đồng mạng đăng tải, chia sẻ, rất nhiều người đã bày tỏ sự không đồng ý với cách "hành xử" của công ty này và cảm thương cho hoàn cảnh, số phận của nam công nhân.

Bà Lê Hồng Phương, người dân chứng kiến sự việc bức xúc nói: "Công ty gì mà vô trách nhiệm, cháu đang làm việc bị tai nạn mất mà không có nổi chiếc xe đưa cháu về dưới quê. Giờ mong mọi người chia sẻ, giúp gia đình cháu nhận được sự hỗ trợ gấp. Thương cháu quá, trời ơi!".

Tài khoản Facebook Huy Lê viếta: "Mong sự việc được điều tra rõ ràng, tai nạn lao động trong công ty mà làm như vậy thật khó hiểu.

Thứ hai là đã vi phạm luât về sử dụng lao động… Người nhà cần cung cấp thông tin để nhờ hoặc tự làm đơn kiện đến cơ quan chức năng và các cấp chính quyền".

Chứng kiến hình ảnh này, nhiều người không khỏi xót xa.

Nhiều người lại nêu ý kiến nên hỗ trợ nạn nhân có tiền để lo mai táng cho người đã khuất.

Được biết, trong buổi trưa và chiều cùng ngày, người dân đã quyên góp, ủng hộ, động viên gia đình bà Thắm số tiền  để lo hậu sự cho anh T. được chu tất.

Chiều cùng ngày, sau khi có sự vào cuộc của cơ quan điều tra, công ty KAI LONG và gia đình nạn nhân đã thỏa thuận dân sự.

Phía công ty hỗ trợ chi phí mai táng cho nạn nhân và gia đình cam kết không thắc mắc, khiếu nại gì về vụ việc. 

Chiều muộn, thi thể anh T. được gia đình đưa về chùa Tổ Long Hưng, phường Tân Định, TX.Bến Cát gửi gắm nhà chùa lo hậu sự cho nạn nhân.

Theo người nhà nạn nhân, anh T. theo cha, mẹ lên Bình Dương mưu sinh từ nhỏ và ở trọ tại một khu nhà cho công nhân nghèo. Ở quê, gia đình bà Thắm cũng không có đất, có nhà, hoàn cảnh hết sức khó khăn.

"Kiếp người quá ngắn con ơi, con chịu khổ từ nhỏ, nay mất đi chưa được một ngày an nhàn...Bất công quá, con ơi!", tiếng khóc nghẹn của bà Thắm vang lên trong gió chiều lẫn mùi khói hương...