Giải trí

Xót xa "món nợ” ân tình của ca sĩ ở nhà 2000 cây vàng với NS Chí Tài

"Đau xót quá. Tôi vẫn còn "món nợ" ân tình với anh Chí Tài, nhưng chưa kịp thực hiện thì anh đã đi xa mãi mãi rồi", nam ca sĩ sinh năm 1979 nghẹn ngào.

Sáng nay (12/12), lễ viếng nghệ sĩ Chí Tài đã diễn ra tại Nhà tang lễ bộ Quốc phòng, TP.HCM. Đông đảo nghệ sĩ, bạn bè và người hâm mộ đã đến gặp cố nghệ sĩ lần cuối, trước khi thi hài ông được đưa về Mỹ theo đúng tâm nguyện của gia đình.

Trong thời khắc đau buồn này, ca sĩ Đoan Trường không giấu nổi sự buồn bã khi phải nói lời tiễn biệt với người anh đồng nghiệp đáng kính. “Vừa mới đây, hai anh em còn hàn huyên đủ thứ chuyện. Vậy mà giờ chỉ còn mấy tiếng ngắn ngủi được nhìn thấy anh trên cõi đời này. Cuộc sống này vô thường và ngắn ngủi quá”, nam ca sĩ nghẹn ngào.

Ca sĩ Đoan Trường coi NS Chí Tài là người anh lớn trong nghề.

Thời điểm hay tin NS Chí Tài qua đời, Đoan Trường vô cùng sửng sốt và không tin đó là sự thật. “Nghe tin mà sốc lắm, tôi cứ ngỡ là ai đó đang đùa. Phải đến khi các đồng nghiệp chia sẻ và đọc đi đọc lại thông tin trên các báo chính thống, tôi bần thần rồi khóc nức nở khi biết đó là sự thật. Đau đớn, xót xa lắm!”.

Trong mắt Đoan Trường, NS Chí Tài là một người anh lớn trong nghề mà nam ca sĩ vô cùng yêu mến và kính trọng. Giọng ca sinh năm 1979 kể: “Anh Tài là nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng chất phác, dễ gần lắm. Mỗi khi về nước, anh Tài vẫn hay rủ rôi đi ăn mấy quán bình dân ở Sài Gòn, và anh toàn dành trả tiền. Tôi vẫn nhớ nụ cười và những câu nói hài nước của anh khi anh em có dịp đi ăn chung. Trong lúc ăn, nếu có khán giả đến xin chụp hình, anh lập tức buông đũa, đứng lên rất hòa nhã, vui vẻ và tạo dáng rất dễ thương”.

“Khi đi lưu diễn, anh Tài hay tìm mua quà tặng đồng nghiệp. Đặc biệt, anh luôn để tâm đến sở thích của từng người để chọn quà tặng. Biết tính tôi thích đi du lịch, nên anh hay mua tặng những món đồ nhỏ nhỏ, xinh xinh của các nước mà anh đến. Dù năm nay không lưu diễn nhiều vì dịch Covid-19, nhưng anh vẫn nhớ mang từ Úc hai cuốn lịch về tặng tôi. Tôi vẫn chưa kịp bóc món quà cuối cùng ấy, thì anh đã không còn nữa…”, Đoan Trường chia sẻ thêm.

Nam ca sĩ ở nhà 2000 cây vàng cũng tiết lộ về “món nợ” ân tình với NS Chí Tài. “Tôi có hứa với anh Tài là sẽ mời anh một bữa ăn tối, để đáp lại tình nghĩa mà anh đã dành cho mình. Nhưng, đến hôm nay "món nợ" này tôi vẫn chưa thực hiện được và có lẽ không bao giờ thực hiện được nữa rồi”.

Ca sĩ Đoan Trường tiết lộ "món nợ" ân tình với đàn anh.

Lễ viếng nghệ sĩ Chí Tài bắt đầu từ lúc 10h đến 16h hôm nay (12/12). Trước đó, NS Hoài Linh nhắn nhủ các đồng nghiệp khán giả đến tang lễ vui lòng không mang hoa để tránh gây lãng phí. Thay vào đó, sẽ dùng số tiền phúng điếu để thành lập một quỹ thiện nguyện riêng mang tên nghệ sĩ Chí Tài. Bởi trước khi mất, danh hài ấp ủ thực hiện chuyến thiện nguyện thứ 2 tại miền Trung.

Sau lễ viếng tại Việt Nam, linh cữu cố nghệ sĩ sẽ được đưa đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để làm thủ tục về Mỹ theo nguyện vọng gia đình. Dự kiến linh cữu nghệ sĩ Chí Tài về đến Los Angeles (Mỹ) sáng 13/12.