Hồ sơ điều tra

Xót xa mẹ già 80 tuổi cuối năm tiễn con gái 54 tuổi vào tù

Ngày cuối năm, người thân dìu bà cụ 80 tuổi xuống tham dự phiên tòa xét xử con gái mình. Con gái nhận bản án 20 năm tù khiến cho mẹ già đau đớn đến tột cùng.

Mẹ già tiễn con gái vào tù

Ngày xét xử Nguyễn Thị Thịnh (54 tuổi), trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy bà C. mẹ của Thịnh được người thân dìu đến phiên tòa. Ánh mắt bà nhòe đi khi thấy con gái được cán bộ dẫn giải đến. Trong vụ án này, còn có Trần Thế Anh (33 tuổi) bị truy tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Đây không phải là lần đầu tiên hai bị cáo hầu tòa.

Người mẹ già ngồi lặng lẽ lắng nghe con gái trình bày về quá trình phạm tội của mình. Theo người thân, cuộc đời của bà là những chuỗi ngày vất vả. Nhà đã nghèo, vợ chồng bà còn sinh 9 người con. Vì vậy cái nghèo cứ vận vào người phụ nữ này.

Thịnh và Thế Anh khai nhận hành vi phạm tội của mình tại phiên tòa. 

 Tai họa ập đến gia đình khi chồng bà đột nhiên đổ bệnh rồi qua đời. Một mình bà gồng gánh nuôi các con khôn lớn nên người. Các con khôn lớn, bà một tay dựng vợ gả chồng. Điều bà mong muốn nhất là các con của bà được hạnh phúc và ấm no. Niềm mong ước của bà đã không trọn vẹn khi Thịnh lần này đến lượt khác vào tù vì ma túy. Rồi cuộc hôn nhân của con gái đổ vỡ khiến cho bà buồn gấp bội.

Con gái ra  tù bà vẫn luôn khuyên răn Thịnh đoạn tuyệt với thứ hàng cấm gây chết người ấy để nuôi dạy con. Tuy nhiên, bỏ ngoài tai những lời khuyên răn của mẹ Thịnh tiếp tục bập vào ma túy.

Mặc dù giận nhưng bà cũng không thể bỏ đi đứa con lầm lỡ đó. Đau yếu nhưng bà vẫn nhờ người thân dìu mình đến dự phiên tòa. Nhìn những bước chân nặng trĩu của bà cụ ai cũng chạnh lòng. 

Bản án đắt giá

Theo hồ sơ vụ án, Ngày 7/8/2020, Thịnh lên xã Tri Lễ, huyện Quế Phong để thăm con gái. Trong thời gian này, Thịnh ra chợ xã Tri Lễ gặp người đàn ông dân tộc Mông quen biết từ trước mua 10 gói ma túy với giá 12 triệu đồng. Khi nhận hàng, Thịnh được người bán “bo” 1 gói ma túy.

Ngày 9/8, Thịnh bắt xe về quê, giấu ma túy trên mái nhà. 2 ngày sau, Trần Thế Anh liên lạc mua 1 gói ma túy của Thịnh với giá 5 triệu đồng.

Theo chỉ đạo của Thịnh, Anh bỏ tiền vào bao thuốc lá, ném vào cổng nhà Thịnh. Sau đó, Thịnh bỏ ma túy vào giấy vệ sinh đặt trước cổng nhà để  Anh tự đến lấy.

Số ma túy mua được, Anh lấy 1 ít ra sử dụng, số còn lại đưa đến một khách sạn ở xã Diễn Hồng vào lúc 0h30 ngày 12/8. Thấy lực lượng công an, Anh vội vứt ma túy xuống đường thì bị công an bắt quả tang.

Người mẹ già lắng nghe con trình bày hành vi phạm tội của mình. 

Từ lời khai của Anh, cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thịnh, phát hiện hơn 220 gam ma túy.

Tại tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Thịnh tỏ ra hối lỗi, khai buôn ma túy vì lòng tham. Bị cáo Anh khai vì nghiện ma túy nên mua về sử dụng. Hai bị cáo đều xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm về với gia đình và xã hội.

Trong vụ án này, HĐXX nhận thấy hành vi của hai bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, nhân thân xấu, tái phạm nguy hiểm... Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thịnh 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, bị cáo Trần Thế Anh 7 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Được gặp mẹ già cuối giờ xét xử, Thịnh khóc òa dặn mẹ giữ gìn sức khỏe. Người mẹ già cũng động viên con gái cố gắng cải tạo tốt. Nhưng với bản án 20 năm, không biết Thịnh còn cơ hội để phụng dưỡng mẹ nữa hay không. Nước mắt của người mẹ già đã rơi khi phải tiễn con gái 54 tuổi vào tù.