Hồ sơ điều tra

Xót xa lời kể của nạn nhân bị Tiến sĩ lừa tình hàng loạt phụ nữ, có nhiều con rơi

Theo chị L., trong thời gian chung sống, Tiến sĩ Thịnh nhiều lần "moi tiền" của mình và yêu cầu chị L. cầm sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) đưa cho Thịnh lo bảo vệ luận án tiến sĩ.

Công an TP.Bạc Liêu đã chuyển vụ tiến sĩ Nguyễn Văn Thịnh, giảng viên lừa tình hàng loạt phụ nữ, có nhiều con rơi, để công an tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi làm giả giấy độc thân.

Ngày 9/4, trao đổi với PV Thanh Niên, chị Đ.T.K.L. (37 tuổi, một công chức ở tỉnh Đồng Tháp), một bị hại trong những vụ lừa tình của Thịnh, cho biết chị sẽ làm đơn khởi kiện bị cáo Thịnh ra tòa, buộc Thịnh phải có trách nhiệm cấp dưỡng cho con gái chung đến tuổi trưởng thành. Ngoài ra, chị L. còn yêu cầu Thịnh phải có trách nhiệm trả cho chị số tiền 60 triệu đồng mà chị đã nhiều lần đưa cho Thịnh.

Theo chị L., trong thời gian chung sống, Thịnh nhiều lần "moi tiền" của mình. Đặc biệt, trong thời gian Thịnh bảo vệ luận án tiến sĩ, Thịnh đã liệt kê hàng loạt khoản chi như chi phí hội đồng, "lo cho thầy cô", vé máy bay, tiền liên hoan… tổng cộng 65 triệu đồng và yêu cầu chị L. cầm sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) đưa cho Thịnh lo bảo vệ luận án tiến sĩ.

Bị cáo Thịnh từng khoe giấy đăng ký kết hôn với một phụ nữ. (Ảnh: Người Lao động).

Tuy nhiên, trong thời gian hai người sống chung, thông qua mạng xã hội, chị L. biết Thịnh có vợ con hợp pháp ở Bạc Liêu. Ngoài ra, Thịnh còn sống chung với nhiều phụ nữ khác và có nhiều con rơi. Biết giấy chứng nhận đăng ký kết hôn mà Thịnh đưa cho mình là giả nên chị L. chủ động làm đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của giảng viên lừa tình hàng loạt phụ nữ này.

Tiến sĩ  Nguyễn Văn Thịnh (42 tuổi),  nguyên giảng viên Khoa Sư phạm - Đại học  Bạc Liêu vừa nộp hồ sơ xin ứng tuyển vào  vị trí giảng  viên ĐH Công nghiệp TPHCM. Tiến sĩ  Thịnh là người “nổi tiếng” khắp cộng đồng mạng và báo chí  trong những ngày qua vì liên quan đến nghi vấn lừa tình, lừa tiền nhiều phụ nữ và có nhiều con rơi.

Theo VTC, liên quan đến vụ việc tiến sĩ là giảng viên của Đại học Bạc Liêu bị tố “lừa tình”, ngày 8/4, Tòa án nhân dân TP Bạc Liêu (Bạc Liêu) đưa ra xét xử Nguyễn Văn Thịnh (SN 1976, ngụ phường 1, TP Bạc Liêu) về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Bị hại trong vụ án này là bà Đ.T.K.L (37 tuổi; ngụ TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Tại phiên tòa, bị cáo Thịnh có yêu cầu không cho các phóng viên chụp ảnh, ghi hình và được Hội đồng xét xử chấp thuận.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Bạc Liêu, đầu năm 2001, Thịnh và bà L.N.T. đến UBND phường 7, TP Bạc Liêu đăng ký kết hôn. Vợ chồng Thịnh sau đó có được 2 người con. Đến năm 2009, cuộc sống hôn nhân giữa 2 người có mâu thuẫn dẫn đến ly thân.

Đến khoảng đầu năm 2011, Thịnh được bạn bè giới thiệu nên biết bà N.T.P.T (31 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau). Thịnh đưa cho bà T. giấy tờ giả chứng minh mình còn độc thân nên bà T. quyết định chung sống với Thịnh như vợ chồng và sau đó hai người có một con chung. Đến khoảng tháng 4/2011, Thịnh và bà T. tổ chức đám cưới tại nhà của bà T.

Sau đám cưới, gia đình bà T. yêu cầu Thịnh phải đi đăng ký kết hôn nên Thịnh nhờ Trần Thanh Bảo (không rõ nhân thân, hành nghề chạy xe ôm ở bến xe Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) làm giả giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (giấy độc thân) với giá 2 triệu đồng. Sau đó, Thịnh dùng giấy xác nhận trên để cùng với bà T. đi đăng ký kết hôn.

Trong thời gian sinh sống với bà T., Thịnh tiếp tục có mối quan hệ tình cảm như vợ chồng với chị T.C.D. (29 tuổi; ngụ tỉnh Cà Mau). Bà T. phát hiện nên quyết định ly hôn với Thịnh. Sau ly hôn, Thịnh tiếp tục sống như vợ chồng với chị D. ở TP Bạc Liêu và tiếp tục có một con chung với chị này. Một thời gian sau, chị D. phát hiện Thịnh có gia đình hợp pháp nên chấm dứt sống với Thịnh.

Đến khoảng tháng 12/2015, Thịnh quen với bà Đ.T.K.L. (đã ly hôn chồng). Thịnh lại tiếp tục lừa bà L. là mình còn độc thân khiến bà này tưởng thật. Cả hai quyết định chung sống như vợ chồng và tiếp tục có một con chung. Để đảm bảo hôn nhân hợp pháp, bà L. yêu cầu đăng ký kết hôn.

Đến tháng 4/2016, Thịnh nói dối là chỉ cần bà L. cung cấp quyết định ly hôn, giấy chứng minh nhân dân thì sẽ kết hôn. Bà L. tưởng thật nên đã làm theo lời Thịnh.

Lúc này, Thịnh tiếp tục nhờ Bảo làm giấy chứng nhận kết hôn giả và nhờ Bảo ký thay tên bà L. Xong việc, Thịnh cho Bảo 5 triệu đồng. Trong quá trình chung sống, bà L. phát hiện Thịnh làm giả giấy tờ để lừa mình nên bà L. làm đơn tố cáo.

Hồi tháng 2/12, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông  Nguyễn Thiên Tuế -  Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TPHCM  cho biết, qua kiểm tra hồ sơ tại phòng tổ chức của trường thì phát hiện có hồ sơ ứng tuyển giảng viên của ông Nguyễn Văn Thịnh được nộp cách đó 2 tuần.

Theo ông Tuệ, Đại học Công nghiệp có chính sách thu hút giảng viên giỏi và ưu tiên những ứng viên có trình độ Tiến sĩ. Mặc dù ông Thịnh có trình độ Tiến sĩ đáp ứng yêu cầu ban đầu, nhưng trong quá trình thẩm tra hồ sơ, ứng viên này vẫn bị loại vì một số yêu cầu khác không được đạt. 

Đào Vũ (Tổng hợp)