Sự kiện

Xót thương bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở ruộng khoai nước trong tình trạng nhiễm trùng

Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình đang cấp cứu cho một bệnh nhân là bé gái sơ sinh mình trần, bị bỏ rơi ở ruộng khoai nước giữa thời tiết nắng nóng 40 độ. Khi được phát hiện, bé gái bị nhiễm trùng cuống rốn, gãy xương đòn. Sức khỏe cháu bé đang trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 27/7, bác sỹ CK I Đỗ Mạnh Dũng – Phó Giám đốc bệnh viện Nhi tỉnhThái Bình cho biết, khoảng 11h trưa ngày 26/7, khoa Cấp cứu - Chống độc của bệnh viện tiếp nhận trường hợp cấp cứu là một bé gái sơ sinh được trạm Y tế xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình chuyển lên bằng xe cấp cứu.

Khi tiếp nhận, bé gái sơ sinh trong tình trạng khó thở, người tím tái, bỏng ngoài da (do bị để ngoài nắng lâu), thâm tím vùng bụng, dây rốn héo, cân nặng 2,4kg... Ngay lập tức bé gái sơ sinh được hồi sức tích cực, chống nhiễm trùng, chống uốn ván...

Bé gái bị bỏ rơi đang được cấp cứu, chăm sóc tại bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình.

"Sau khi thăm khám và làm các biện pháp lâm sàng, cháu bé sơ sinh được xác định nhiễm trùng dây rốn, có dấu hiệu gẫy xương đòn (xương quai xanh). Cho đến thời điểm hiện tại, cháu bé vẫn đang được hồi sức tích cực tại khoa Cấp cứu sơ sinh. Hiện bé rất yếu, vẫn phải thở oxy, nuôi dưỡng hoàn toàn qua đường tĩnh mạch...", bác sỹ Đỗ Mạnh Dũng nói.

Ông Phạm Thanh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Đông Vinh xác nhận trên địa bàn xã này có việc người dân phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi được người dân phát hiện trong tình trạng sức khỏe yếu ớt.

Theo ông Tuấn, sự việc xảy ra vào khoảng gần 11 giờ trưa ngày 26/7. Thời điểm đó, vợ chồng ông Nguyễn Văn Cừ  (trú thôn Văn Ông Đoài, xã Đông Vinh) phát hiện trên mảnh đất bãi nằm giáp con sông nhỏ chảy qua làng, trồng khoai nước (khoai ngứa) của nhà có một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi từ lúc nào không ai biết.

Khi được phát hiện, thân thể bé để trần, không được quấn tã, da đỏ lựng lên vì bỏng nhiệt (thời điểm gần trưa, nhiệt độ gần 40 độ, nắng nóng gay gắt), dây rốn còn nguyên. Tá hỏa, vợ chồng ông Cừ lập tức bồng bé chạy ngay đến trạm Y tế xã Đông Vinh kêu cứu. Sự việc sau đó được báo cho chính quyền địa phương xã Đông Vinh.

Nhận được tin báo, cán bộ xã đã sang trạm Y tế xã để nắm tình hình. Ngay lập tức, ông Tuấn chỉ đạo nhân viên y tế xã bên cạnh việc sơ cứu thì lập tức gọi xe cấp cứu 115 đưa cháu bé lên bệnh viện Nhi Thái Bình cấp cứu bởi tình trạng cháu bé đang dần xấu đi. Sau khi sơ cứu, bé được quấn tã.

“Người dân hay tin cũng mang đến một ít đồ dùng dành cho trẻ sơ sinh. Nhìn cháu bé bị bỏ rơi lúc ấy, ai cũng thương cảm rớt nước mắt. Mặt khác, các bộ phận liên quan lập biên bản vụ việc báo lên trên đồng thời phát thông tin lên loa truyền thanh xã tìm người thân của bé.

Hiện việc chăm sóc cháu bé do trạm Y tế xã, hội Phụ nữ và một gia đình ở thôn Văn Ông Trung tình nguyện đứng ra nhận. Sau đó nếu người thân của cháu không đến nhận chính quyền địa phương sẽ thực hiện các thủ tục tiếp nhận con nuôi theo quy đinh của pháp luật”, ông Tuấn thông tin.