Đời sống

Xin lỗi & Cảm ơn

Khi ta cảm ơn một ai đó chính là việc ta thấy được điều đẹp đẽ.

Cuộc đời này đẹp nhờ những lời xin lỗi và cảm ơn, tôi nghĩ thế! Việc sử dụng chúng thực sự khiến các mối quan hệ giao tiếp trở nên tốt lên rất nhiều. Chỉ là đôi người không bao giờ nói lời xin lỗi vì sĩ diện của họ quá cao, chả mấy khi cảm ơn vì họ nghĩ mọi thứ người khác làm cho họ là điều hiển nhiên phải làm.

Khi ta nói xin lỗi và cảm ơn một ai đó chính là ta dành cho họ sự trân trọng, dành cho mối quan hệ này một sự ưu tiên. Xin lỗi không phải là nhận thua. Cảm ơn không phải là mắc nợ. Người hay nói lời xin lỗi và cảm ơn chẳng phải là khách sáo. Đặc biệt là với vợ/ chồng mình, con cái mình, cha/mẹ mình. Đôi khi vì quá thân quen mà chúng ta bỏ qua lời xin lỗi, cảm ơn rồi tự cho rằng nói điều đó là khách sáo. Mà quên rằng, một lời xin lỗi có thể khiến người thân của mình bớt giảm đi sự thương tổn trong lòng, một lời cảm ơn có thể khiến người thân của mình hạnh phúc hơn khi những điều họ làm được ta ghi nhận, trân quý.

Việc sử dụng lời cảm ơn/xin lỗi không chỉ tốt cho các mối quan hệ của chúng ta mà còn tốt cho chính mình, tôi thấy thế. Bởi những lời xin lỗi ta nói ra chính là cách mà chúng ta sửa mình mỗi ngày, khiến mình tốt hơn mình của ngày hôm qua. Bởi khi ta xin lỗi một ai đó chính là ta nhận ra mình đã sai ở đâu, mình còn khiếm khuyết gì, mình làm vậy đã đúng chưa? Phải thế mà những người hay đổ lỗi mãn đời chẳng tốt lên được, mãi sống trong vòng luẩn quẩn của đời họ. Xin lỗi chính là sự trưởng thành, kể cả xin lỗi con cũng là cách để ta trở thành người cha, người mẹ trưởng thành vậy. Xin lỗi chồng/vợ chính là học cách làm vợ/làm chồng tốt hơn.

Với lời cảm ơn cũng vậy. Tôi thấy rằng những người hạnh phúc đều là những người biết nói lời cảm ơn, nói lời cảm ơn nhiều hơn người khác. Bởi trong những yếu tố tạo nên hạnh phúc, sự biết ơn là thành tố quan trọng. Khi ta cảm ơn một ai đó chính là việc ta thấy được điều đẹp đẽ. Thế nên, cảm ơn càng nhiều thì chứng tỏ bạn thấy rất nhiều sự tốt đẹp trên hành trình cuộc đời bạn, mỗi ngày của bạn vậy.

Hôm nay, chúng mình xin lỗi (và sửa lỗi) cảm ơn (và ghi nhận) nhiều hơn hôm qua thêm chút nữa được không?

Hoàng Anh TÚ