Xin đừng hủy hoại những mầm xanh!

Những vụ bạo hành trẻ em liên tiếp xảy ra gần đây không còn là hồi chuông báo động về vấn nạn bạo hành trẻ em mà là lời khẩn cầu của những đứa trẻ thơ ngây cần sự bảo vệ của tất cả chúng ta.

Cơ sở mầm non Mầm Xanh nơi các bé bị các cô bảo mẫu đánh đập và dọa nạt bằng dép, chai, thậm chí cả gậy sắt, dao.

Một đứa bé mới sinh được 1 tháng 17 ngày ở Hà Nam bị bảo mẫu thẳng tay tát và tung hứng, một bé 20 ngày tuổi bị cướp ngay trên tay bà nội và nghi bị sát hại và hàng chục bé tại trường mầm non tư thục Mầm Xanh bị các cô giữ trẻ đánh đập vô cớ... đã gây phẫn nộ cho toàn xã hội.

Sau khi xem clip, đọc thông tin về các vụ bạo hành trẻ em, người lớn chúng ta còn cảm thấy uất ức, đau xót thì những đứa trẻ - nạn nhân của vụ bạo hành ấy chúng cảm thấy ra sao?

Ai có con cũng mong muốn điều tốt đẹp nhất đến với đứa con của mình. Vậy mà có bảo mẫu, có cô giữ trẻ, có kẻ thủ ác ra tay sát hại, đánh đập không thương tiếc các con – những đứa trẻ chưa biết cách bảo vệ mình mà chỉ biết dùng tiếng khóc để van xin, để phản kháng.

Nhìn các cô giáo Mầm Xanh dùng chai, dép, gậy sắt, thậm chí cả dao để đánh và dọa nạt các con khiến bé khóc không thành tiếng, người làm cha mẹ như tôi đã từ nghẹn ngào thành căm phẫn. Nếu không kịp phát hiện sẽ còn bao lớp trẻ bị đầy đọa dưới mái trường Mầm Xanh nữa?

Hành động đó là là sự tàn nhẫn đối với con trẻ và sẽ mãi mãi là nỗi đau, nỗi ám ảnh đối với các con sau này. 

Phải khẳng định rằng, đó là hành động vô cảm, vô nhân tính và cần sự trừng trị thích đáng để làm gương.

Mỗi đứa trẻ sinh ra như một tờ giấy trắng, sự uốn nắn đôi khi cũng cần nghiêm khắc nhưng không lời nào có thể biện hộ cho những hành động của các bảo mẫu, các cô giữ trẻ kia.

“Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”, tương lai của các con là tương lai của đất nước, của thế giới này nên người lớn, những bậc cha mẹ, những người làm nghề bảo mẫu, những cô giữ trẻ nếu không có đủ yêu thương hãy dừng thiên chức của mình, dừng làm nghề để dành phần cho những ai thực sự có tấm lòng nhân ái, bao dung dạy dỗ các con nên người.

"Mầm xanh" là để nâng niu, bảo vệ các con. Đừng để lại trong dấu ấn tuổi thơ của các con hình ảnh đòn roi của cha mẹ, của cô nuôi dạy trẻ. Xin cho các con một tuổi thơ hồn nhiên...

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả!