Hồ sơ điều tra

Xét xử vụ Nguyễn Phương Hằng: Bị cáo nói gì về việc "không xin lỗi" ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh?

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Phương Hằng cho biết lời xin lỗi với Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh chẳng là gì, nhưng bị cáo cũng đã phải trả giá đắt rồi.

TAND Tp.HCM vẫn đang xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng, 53 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam và 4 đồng phạm về cùng tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, quy định tại khoản 2 điều 331 bộ luật Hình sự; khung hình phạt 2 - 7 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Phương Hằng được xác định là người tổ chức hàng chục buổi livestream có nội dung xúc phạm đời tư, nói xấu, bôi nhọ danh dự của 10 cá nhân.

Trong số các cá nhân được triệu tập đến tòa với tư cách tố tụng là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vy Oanh trực tiếp đến tòa.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tại tòa.

Trình bày trước tòa, cả ông Hưng và bà Oanh đều đề nghị bị cáo Nguyễn Phương Hằng phải xin lỗi hai người tại tòa vì danh dự bị xúc phạm nghiêm trọng.

Trình bày ý kiến của mình tại tòa, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết mình bị tổn thương sâu sắc về tinh thần, danh dự bị chà đạp khốc liệt và ảnh hưởng lớn đến thu nhập khi các hợp đồng kinh tế bị mất hoặc bị hủy bỏ. Theo ông Hưng, tất cả những tổn thất này do bị cáo Hằng gây ra.

“Những tổn thất vật chất tôi có thể kiếm lại, nhưng tôi cần danh dự, cần trả lại cho tôi sự trong sạch mà 20 năm nay tôi tạo dựng với công chúng, với truyền thông”, ông Hưng nói và cho biết bản thân không cần gì khác, ngoài lời xin lỗi trực tiếp của bà Nguyễn Phương Hằng ngay tại phiên tòa.

Cũng giống ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vy Oanh cũng cho biết mình không có ý kiến gì khi bà Hằng đã nhận thức được cái sai, vì trong cuộc sống ai cũng có những sai trái nhất định. “Việc tôi phải trực tiếp đến tòa hôm nay là vì lo cho tương lai của các con mình, sợ ảnh hưởng đến tâm lý của các con. Tôi không yêu cầu bồi thường gì, chỉ mong nhận được lời xin lỗi của bà Hằng để các con tôi thấu hiểu”, ca sĩ Vy Oanh nói.

Trước yêu cầu của hai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nói trên, chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo Nguyễn Phương Hằng: “Cáo trạng xác định hành vi phạm tội của bị cáo đã ảnh hưởng tới họ, và họ không yêu cầu gì ngoài lời xin lỗi, bị cáo có làm được không?”.

Đáp lại, bị cáo Hằng nói: “Một lời xin lỗi không phải là vấn đề, nhưng bị cáo bị tấn công trước, bị cáo không tự nhiên đi tấn công người ta trước”.

Lúc này, chủ tọa ngắt lời và hỏi lại bị cáo Hằng một lần nữa: “Bị cáo có xin lỗi được không?”. Bị cáo Hằng nói mình cần suy nghĩ. Phiên tòa lắng lại khi chủ tọa cho Nguyễn Phương Hằng suy nghĩ 5 phút.

Khi tiếp tục phiên tòa, bị cáo Nguyễn Phương Hằng nói: “Đến nay bị cáo đã bị giam 18 tháng rồi, đó là cái giá bị cáo phải trả. Lời xin lỗi không là gì nhưng bị cáo thấy 18 tháng là giá quá đắt với bị cáo rồi”.

Phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi…

Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng 12 kênh trên các mạng xã hội như Facebook, Youtube, Tiktok…để livestream xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 cá nhân: ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Ðặng Thị Hàn Ni, ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển; bà Ðinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu và bà Trương Việt Hà.

Theo các cơ quan tố tụng, hành vi của các bị can Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân và Đặng Anh Quân là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội, xâm phạm trật tự quản lý hành chính, cần phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Trong đó, bị can Nguyễn Phương Hằng đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu. Các bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Đặng Anh Quân có vai trò đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội.