Đời sống

Xét nghiệm ADN 2 con trai, ông bố "ngã quỵ" khi biết bí mật động trời

Nhận kết quả xét nghiệm ADN, người bố sững sờ khi biết mình là cha ruột của con trai cả nhưng lại không phải là cha ruột của con trai thứ.

Khi trào lưu kiểm tra ADN tại nhà trở nên phổ biến, vợ chồng Donna Johnson và Vanner (đều 47 tuổi) ở thành phố Salt Lake, bang Utah cũng tiến hành xét nghiệm huyết thống với hai con trai - Vanner Jr (hiện 21 tuổi) và Tim (hiện 15 tuổi).

Kết quả cho thấy Vanner chính là cha ruột của con trai cả nhưng lại không phải cha ruột của con trai thứ. Hai cậu bé là anh em cùng mẹ khác cha.

Vợ chồng Donna, Vanner bên hai con trai Vanner Jr và Tim.

Từ khi biết được bí mật "động trời", cả hai trằn trọc không thể ngủ được, suy nghĩ tới phát ốm. Chị Donna cho biết, hai vợ chồng cùng sống ở thành phố Salt Lake. Họ gặp và quen biết nhau từ thời trung học. Sau khi kết hôn vào năm 2003, cặp đôi vui mừng khi đón con trai đầu lòng Vanner Jr.

Khi bé Vanner Jr lớn lên, họ đã nghĩ tới việc sinh con thứ 2. Nhưng ca phẫu thuật cũ cùng tình trạng sức khỏe không cho phép khiến cặp đôi không thể thụ thai tự nhiên.

Năm 2007, họ quyết định làm phương pháp IVF (thụ tinh ống nghiệm), sử dụng trứng của Donna và tinh trùng của Vanner.

Anh Vanner bế Tim khi cậu bé chào đời năm 2008. Ảnh: Donna Johnson

Sau nhiều lần thất bại, "trái ngọt" đã tới. Cậu con trai thứ 2, bé Tim, chào đời khỏe mạnh vào tháng 8/2008. Với hai vợ chồng, sự xuất hiện của cậu bé "giống như một phép màu".

Nhưng càng lớn, bé Tim càng có nhiều nét khác biệt so với anh trai. Trong khi Vanner Jr có đôi mắt xanh, tóc vàng giống cha, thì bé Tim lại có màu tóc và màu mắt sẫm hơn. Dù nhận thấy "có vấn đề", nhưng chị Donna tự gạt đi vì cho rằng "nhiều anh em trong cùng một nhà vẫn có thể khác nhau".

Và rồi khi thử làm xét nghiệm ADN "cho vui", 6 tuần sau nhận được kết quả "ngoài sức tưởng tượng" đã thay đổi cuộc sống của họ.

Anh Vanner nhớ lại khoảnh khắc "đau đớn" khi biết con trai út không phải là con ruột (Ảnh: News).

Với chị Donna, Vanner Jr hay Tim đều là con trai của mình. Nhưng dường như anh Vanner "khó lòng chấp nhận sự thật" khi biết bé Tim không phải là con ruột. Anh đã "sốc lên sốc xuống".

Họ từng rơi vào trạng thái trầm cảm, cố tập trung vào công việc để quên, nhưng mọi thứ không thể trở lại như trước.

Cho rằng “giấy không gói được lửa”, năm bé Tim tròn 12 tuổi, anh Vanner quyết định nói sự thật. "Mọi thứ sẽ tồi tệ hơn nếu con phát hiện ra chuyện này khi lớn lên", anh nói.

Tháng 10/2020, Vanner đưa Tim đi ăn kem để thông báo rằng anh không phải cha đẻ của cậu bé. Khi hai người về nhà, Donna ôm con út thật chặt, nói với cậu bé rằng cả nhà đều yêu cậu rất nhiều. Trong khi đó Tim không nói gì, chỉ bảo cũng yêu cha mẹ.

Theo lời kể của Vanner, Tim mất vài giây để đón nhận tin tức trong lúc ăn kem. Sau đó, cậu bé thắc mắc với cha rằng không biết bản thân sẽ trông thế nào nếu mang gen của Vanner. Vài tuần sau, Tim nói với bố mẹ rằng cậu bé muốn tìm cha ruột.

Dù tôn trọng quyết định của con, như vợ chồng chị Donna vẫn băn khoăn lo lắng. Họ sợ nhiều xáo trộn sẽ xảy ra trong tương lai. Cả hai đã tới văn phòng luật sư để hỏi rằng liệu nếu tìm được cha ruột, bé Tim có bị tách ra khỏi họ không. Một luật sư trấn an rằng, họ vẫn là cha mẹ hợp pháp của Tim.

Nhờ lần theo xét nghiệm DNA từ một công ty khác, cặp vợ chồng tìm ra một người phụ nữ mà họ nghĩ có thể là cô ruột của Tim. Sau khi điều tra thêm, họ tìm thấy blog của anh trai cô này, một người đàn ông tên Devin McNeil sống ở Colorado. Họ cũng lần ra số điện thoại của Devin nhưng cả hai biết rằng, chỉ cần gọi điện cho Devin, cuộc sống của họ sẽ thay đổi mãi mãi.

Hai gia đình chụp ảnh chung sau khi tìm được cha ruột của Tim (Ảnh: Vanner).

Tuy nhiên, tôn trọng mong muốn của Tim, Donna và Vanner vẫn gọi điện cho Devin vào tháng 3/2021. Họ nói chuyện qua FaceTime với Devin và vợ anh, Kelly. Dù nghi ngờ, Devin vẫn đồng ý làm xét nghiệm DNA. Hai cặp vợ chồng cũng thống nhất sẽ không có cuộc chiến giành con nào vì đều coi Vanner mới là bố của Tim. Tất cả chỉ muốn tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra, thực hư như thế nào và phải làm gì tiếp theo.

Hóa ra, 14 năm trước, hai cặp vợ chồng nhà Vanner và Devin cùng tới một phòng khám IVF cùng thời điểm. Khi chị Donna lấy trứng, thì chị Kelly đi cấy phôi cho con trai cả của cô, bé Talon.

Xét nghiệm ADN cho thấy, anh Devin là cha ruột của bé Tim và bé Talon. Bằng một cách nào đó, tinh trùng của anh Devin lại được sử dụng cho cả hai phôi thai.

Minh Hoa (t/h)