Sự kiện

Xác minh nguồn gốc tượng con vật lạ được dân nhặt được ở cửa biển mũi Cà Mau

Cơ quan chức năng ở tỉnh Cà Mau đang xác minh làm rõ nguồn gốc của tượng con vật "lạ" được ngư dân lặn biển trong lúc mò ốc mống tay nhặt được.

Chiều 25/7, Thiếu tá Huỳnh Văn Bảo, đồn trưởng đồn Biên phòng Đất Mũi đóng tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đang kết hợp cùng các đơn vị liên quan xác minh làm rõ nguồn gốc của tượng con vật "lạ" được ngư dân nhặt được trong lúc lặn biển mò ốc mống tay.

Theo Thiếu tá Bảo, bức tượng hình "lạ" trên không phải đồ cổ, không có giá trị. Nhưng hiện tại ở địa phương nhiều tin đồn thổi, đó là đồ cổ được mua với giá vài trăm triệu hay bên trong bức tượng có nhiều tiền vàng cổ,...

Cũng theo Thiếu tá Huỳnh Văn Bảo, trước đây, địa phương này có người lạ đến thuê phương tiện chở đi bỏ những bức tượng giống như tượng ngư dân vừa nhặt ngoài biển. Đơn vị có báo đến công an nhưng những người này rời địa phương ngay sau đó.

Làm việc với người chủ phương tiện được thuê chở đi bỏ, họ khai nhận nhóm người lạ này bỏ khoảng 10 bức tượng như thế. Hiện, cơ quan chức năng địa phương đang xác minh làm rõ nguồn gốc cũng như động cơ của người đến thuê bỏ những tượng ở biển, để trấn an, ổn định tình hình an ninh trật tự địa phương.

Tượng con vật "lạ" do hai ngư dân lặn biển nhặt được.

Trước đó, chiều 14/7, trong lúc đi lặn biển bắt ốc móng tay, hai thanh niên ở cửa biển Vàm Xoáy, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển đã nhặt được bức tượng nói trên cách bờ biển khoảng 500m. Do sau đó có xích mích nên một bên đã báo sự việc với chính quyền.

Anh L.T.Đ., ngụ xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (một trong hai thanh niên nhặt được tượng con vật này) kể: "Tụi tôi đang mò ốc thì đụng phải con vật trên. Khi đưa lên khỏi mặt nước xem thì thấy đó là bức tượng trông như hình thú hai đầu, có sừng, nhìn rất sợ... nên định vứt đi. Tuy nhiên, nghĩ đem về bán ve chai cũng có tiền nên lấy đem về".

Ông L.T., cha ruột anh Đ., là người trực tiếp lau chùi, lưu giữ tượng trong nhà cho hay: "Hiện tượng này đang bị đồn Biên phòng ở huyện Phú Tân giữ do trước đó cha của T. (thanh niên đi cùng Đ. - PV) mang tượng qua huyện Phú Tân tìm mối bán. Do nhiều ngày ông ấy không bán được mà cũng không chia tiền, lại tự ý mổ bụng tượng để lấy cái gì đó mà tôi nghe nói là rất nhiều tiền cổ nên tôi ức, tôi đi báo chính quyền".