Thế giới

Xả súng thảm khốc tại bệnh viện ở Mỹ khiến 5 người thiệt mạng

Giữa lúc nước Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng vì thảm kịch tại Texas thì ngày 1/6, ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại khuôn viên bệnh viện ở Tulsa.

Vụ xả súng xảy ra tại khuôn viên Bệnh viện St. Francis ở Tp.Tulsa, bang Oklahoma, Mỹ, chiều 1/6 (rạng sáng 2/6 giờ Hà Nội) khi một người đàn ông cầm súng trường xuất hiện tại tòa nhà y tế Natalie Medical, theo AP.

Cảnh sát nhận được cuộc gọi báo cáo về một người đàn ông đi bộ cầm theo một khẩu súng trường tại tòa nhà y tế Natalie Medical - văn phòng của các bác sĩ tại khuôn viên Bệnh viện St. Francis.

Đội trưởng đội cảnh sát Tusla Richard Meulenberg cho biết, khi cảnh sát bắt đầu có phản ứng, nghi phạm đã nổ súng. Lúc cảnh sát ập vào tòa nhà, họ phát hiện có nhiều người bị bắn.

Nhà chức trách vẫn chưa xác định được danh tính của tay súng nhưng nói thêm rằng nghi phạm là nam giới da màu từ 35 đến 40 tuổi. Cảnh sát cho biết, tay súng được cho là đã tự sát.

Đội trưởng đội cảnh sát Tusla nói với ABC News, đó là một "cảnh tượng thảm khốc".

Ngay sau khi vụ xả súng xảy ra, hệ thống Y tế St. Francis đã đóng cửa khuôn viên. Hình ảnh từ trực thăng trên cao cho thấy, hàng chục xe cảnh sát đậu đỗ bên ngoài khu phức hợp bệnh viện. Một khu vực được dựng lên cho các gia đình tìm người thân tại trường trung học gần đó.

Xe cảnh sát bên ngoài bệnh viện St. Francis ở Tulsa chiều 1/6. Ảnh: CNN

Bà Debra Proctor có mặt tại bệnh viện vào khoảng thời gian vụ xả súng xảy ra chia sẻ với đài CNN, khi nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên, bà ở một tòa nhà khác trong khuôn viên bệnh viện. Khi bước ra ngoài, bà nhìn thấy những người ứng cứu đầu tiên ở khắp mọi nơi.

Dù làm y tá trong 40 năm nhưng khi chứng kiến cảnh tượng, bà Proctor phải thốt lên rằng đó là cảnh tượng "gây sốc". Bà Proctor kể: "Cảnh sát ở khắp mọi nơi tại bãi đậu xe, đi lên và đi xuống khắp các dãy nhà xung quanh. Vẫn có thêm nhiều người tới khi tôi rời đi".

Kalen Davis, một cư dân ở Tulsa, đang đợi xe vào khoảng 17h thì nhìn thấy nhiều xe cảnh sát chạy đến hiện trường. Đoạn video cô chia sẻ với đài CNN ghi lại cảnh nhà chức trách chạy về phía tòa nhà và rút súng. Hai sĩ quan lấy súng dài ra khỏi hòm khi xe cấp cứu liên tục chạy tới hiện trường.

"Tôi biết rằng đó là một vụ xả súng, bởi tôi nhìn thấy cảnh sát chạy và cầm theo súng trường. Khoảnh khắc đó khiến cảm xúc trong tôi lẫn lộn", Kalen Davis nói.

Trong khi đó, Nicholas O’Brien - cư dân Tulsa, người có mẹ đang ở một tòa nhà gần đó khi vụ nổ súng xảy ra - nói với các phóng viên rằng anh vội vã chạy đến hiện trường.

“Họ vội vã đưa mọi người ra ngoài. Một số người trong số đó đi lại khó khăn. Họ loạng choạng và vấp ngã, cố đi khỏi đó”, AP dẫn lời anh O’Brien nói.

“Tôi đã khá lo lắng. Vì vậy, khi đến đây và sau đó nghe nói rằng mẹ tôi không sao, tay súng đã thiệt mạng, tôi cảm thấy ổn hơn nhiều. Những gì xảy ra thật khủng khiếp”, anh chia sẻ.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Sau vụ xả súng, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Joe Biden đã được thông báo tóm tắt về vụ nổ súng. Nhà Trắng "đang theo dõi chặt chẽ tình hình và đã liên hệ với các quan chức bang cũng như địa phương để đề nghị hỗ trợ".

Trúc Chi (t/h theo Người Lao Động, Zing)