Thế giới

Xả súng ở Đan Mạch: Nghi phạm hành động một mình, không phải khủng bố

Nghi phạm vụ xả súng gây sốc ở thủ đô Đan Mạch trông có vẻ rất hung hăng và tức giận, mang theo cả súng trường và dao.

Vụ xả súng ở Đan Mạch diễn ra chỉ 1 tuần sau một vụ xả súng gây thương vong ở nước láng giềng Na Uy, AP đưa tin.

Cảnh sát Đan Mạch tin rằng vụ xả súng tại trung tâm mua sắm ở thủ đô Copenhagen khiến 3 người chết và 4 người khác bị thương nặng không liên quan đến khủng bố.

Họ cho biết rằng tay súng này đã hành động một mình và dường như đã chọn nạn nhân của hắn một cách ngẫu nhiên.

Cảnh sát trưởng Copenhagen Søren Thomassen cho biết, các nạn nhân - một chàng trai 17 tuổi và một cô gái 17 tuổi, cả người Đan Mạch và một người đàn ông Nga 47 tuổi - đã thiệt mạng khi tay súng nổ súng vào chiều ngày 3/7 tại trung tâm thương mại Field’s ở thủ đô Copenhagen, một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất của vùng Scandinavia.

Bốn người khác - 2 công dân Đan Mạch và 2 công dân Thụy Điển - đã được điều trị vết thương do bị đạn bắn trúng và đang trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định, ông Thomassen nói, cho biết thêm rằng một số người khác bị thương nhẹ khi họ chạy khỏi trung tâm mua sắm.

Ông Thomassen cũng cho biết, cảnh sát không tìm ra dấu hiệu nào cho thấy nghi phạm có đồng bọn. Mặc dù động cơ không rõ ràng, nhưng không có gì cho thấy là một vụ khủng bố.

Trung tâm thương mại Field's ở Copenhagen, Đan Mạch, đã đóng cửa hôm 4/7/2022, một ngày sau vụ xả súng khiến 3 người chết, 4 người bị thương nặng. Ảnh: SFChronicle

Nghi phạm là một thanh niên 22 tuổi, người Đan Mạch, bị bắt giữ hôm 4/7 với tội danh giết người, Cảnh sát trưởng Copenhagen cho biết.

Đài truyền hình Đan Mạch TV2 đã công bố một bức ảnh không rõ nét về nghi phạm, một người đàn ông mặc quần đùi dài đến đầu gối, mặc vest hoặc áo sơ mi cộc tay, và cầm thứ có vẻ là một khẩu súng trường trên tay phải.

Một nhân chứng tên Mahdi Al-Wazni nói với TV2: “Hắn trông có vẻ rất hung hăng và tức giận. Hắn đã nói chuyện với tôi và nói rằng nó (khẩu súng trường) không phải súng thật khi tôi đang quay phim hắn. Hắn có vẻ rất tự hào về những gì mình đang làm”.

Ông Thomassen nói rằng bên cạnh khẩu súng trường, nghi phạm còn mang theo một con dao. Tuy nhiên ông loại trừ đây là một vụ tấn công khủng bố.

Ông nói: “Không có gì trong cuộc điều tra của chúng tôi, hoặc các tài liệu chúng tôi đã xem xét, hoặc những thứ chúng tôi đã tìm thấy, hoặc lời khai của nhân chứng có thể chứng minh rằng đây là một hành động khủng bố”.

Ông xác nhận rằng nghi phạm đã được kiểm tra sức khỏe tâm thần, nhưng không cung cấp thêm thông tin.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen gọi vụ xả súng hôm 3/7 là một "cuộc tấn công tàn ác."

“Thật không thể hiểu nổi. Đau lòng. Vô nghĩa”, bà nói. “Thủ đô xinh đẹp và thường rất an toàn của chúng tôi đã bị thay đổi trong tích tắc”.

Trung tâm thương mại Field’s nằm ở ngoại ô thủ đô Copenhagen, ngay đối diện với ga tàu điện ngầm, tuyến kết nối trung tâm thành phố với sân bay quốc tế. Một đường cao tốc chính cũng chạy liền kề với trung tâm mua sắm.

Vụ nổ súng ở Đan Mạch xảy ra 1 tuần sau một vụ xả súng hàng loạt ở nước láng giềng Na Uy, nơi cảnh sát cho biết một người đàn ông Na Uy gốc Iran đã nổ súng trong lễ hội LGBTQ, khiến 2 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương.

Người dân sợ hãi sơ tán khỏi trung tâm thương mại Field's ở Copenhagen, Đan Mạch, theo sau vụ xả súng gây thương vong vào ngày 3/7/2022. Ảnh: Daily Mail

Minh Đức (Theo SFChronicle)