Giải khác

World Cup 2022 kết thúc & một khởi đầu mới với các ngôi sao Morocco

ĐT Morocco đã không thể viết tiếp câu chuyện cổ tích tại World Cup 2022. Nhưng các ngôi sao của họ đang chuẩn bị có một khởi đầu mới.

Đối với những người ủng hộ của ĐT Morocco và những người trung lập, màn trình diễn ly kỳ trong thất bại của họ trước ĐT Pháp là một cách buồn vui lẫn lộn để kết thúc câu chuyện khó tin nhất của World Cup 2022.

Và đối với những người hâm mộ cũng như các nhà quản lý của các cầu thủ Premier League trong quá khứ, hiện tại và tương lai, cũng có những cảm xúc lẫn lộn.

David Moyes tội nghiệp. Niềm hy vọng của ông chủ West Ham được thắp lên rồi vụt tắt trước khi trận đấu bắt đầu.

Nayef Aguerd mới chỉ có 4 lần ra sân cho The Hammers kể từ khi được ký hợp đồng với giá 30 triệu bảng vào mùa hè vì chấn thương mắt cá.

Nhưng anh đã thể hiện xuất sắc trong màu áo Morocco trước khi vấn đề về gân kheo khiến anh không thể tham dự trận tứ kết.

Đêm qua, anh có tên trong đội hình xuất phát nhưng nhanh chóng bị đẩy về ghế dự bị sau khi khởi động, khiến Moyes băn khoăn không biết khi nào anh sẽ sẵn sàng đá trận đầu tiên tại Premier League.

Người hâm mộ Wolves hẳn sẽ cảm thấy đau lòng khi cựu hậu vệ Romain Saiss của họ rời sân ở phút thứ 20 vì chấn thương gân kheo.

Những người ủng hộ Southampton đã xem Sofiane Boufal, một trong những bản hợp đồng kỷ lục của câu lạc bộ thi đấu xuất sắc, cống hiến hết mình để giành một suất tham dự Chung kết World Cup.

Điều này cũng đúng cho những suy nghĩ của người hâm mộ Chelsea.

Pha dứt điểm tệ hại mà Hakim Ziyech thực hiện ở phút 17 sẽ quá quen thuộc. Nhưng niềm đam mê và năng lượng mà anh ấy đã thể hiện trong suốt giải đấu này thật hấp dẫn.

Tuy nhiên, 3 huấn luyện viên của The Blues đã thất bại trong việc giúp Ziyech duy trì phong độ một cách nhất quán và anh có thể ra đi vào tháng Giêng.

Về mặt tích cực, đối với bóng đá Morocco và các CLB của Anh, có khả năng những người khác sẽ tiếp bước các đồng đội của họ.

Leicester nằm trong số những câu lạc bộ được cho là đang theo đuổi Azzedine Ounahi, 22 tuổi, người một lần nữa trông giống như một tiền vệ toàn năng, chất lượng cao.

Sofyan Amrabat của Fiorentina, em trai của cựu cầu thủ chạy cánh Watford, Nordin, đã cho thấy lý do tại sao Atletico Madrid, Spurs và Liverpool đang để mắt đến anh.

Từ thủ môn Yassine Bounou đến tiền đạo Youssa En-Nesyri, hầu hết các cầu thủ Morocco đều đã có lúc cho thấy tiềm năng sánh ngang với Achraf Hakimi của Paris Saint-Germain ở hạng mục siêu sao.

Đầu tư vào bóng đá của Morocco đang được đền đáp. Năm 2007, Vua Mohammed VI đã bỏ ra 12 triệu bảng tiền riêng của mình để xây dựng một học viện mang tên ông.

Nó đã khởi động cuộc cách mạng đưa Morocco trở thành quốc gia Ả Rập hoặc châu Phi đầu tiên lọt vào vòng 4 đội cuối cùng của World Cup.

Đêm qua có thể cảm thấy như một kết thúc cho câu chuyện thần tiên của ĐT Morocco, nhưng nó có thể chỉ là bắt đầu đối với những cầu thủ của họ.

Đăng Nguyên