Thể thao

Vượt qua Ấn Độ với tỷ số đậm, ẩn số Curacao giành quyền vào chung kết

ĐTQG Curacao đã giành được chiến thắng đậm đà với tỷ số 3-1 trước ĐTQG Ấn Độ ở trận đấu đầu tiên King's Cup 2019 để hiên ngang tiến vào trận chung kết.

Trận đấu mở màn King's Cup 2019 giữa ĐTQG Curacao và ĐTQG Ấn Độ được dự đoán sẽ diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Và sự thật, cầu thủ của cả hai đội đã cống hiến cho các khán giả có mặt trên sân một trận cầu mãn nhãn với một cơn mưa bàn thắng. 

Trong những phút đầu trận, ĐTQG Ấn Độ chủ động lùi thấp đội hình và chờ đợi cơ hội tung ra các pha phản công nhanh. Trong khi Curacao chưa cho thấy sự vượt trội của một đội bóng xếp hạng 82 thế giới khi không tạo sức ép quá nhiều về phía khung thành của thủ môn Gurpreet bên phía Ấn Độ.

Những phút tiếp theo, thế trận của trận đấu được đẩy cao khi các cầu thủ của cả hai đội đã thay nhau tạo ra vô vàn sức ép về phía khung thành đối phương nhưng bàn thắng vẫn chưa tới. Tuy nhiên, cục diện bế tắc đã được các cầu thủ Curacao khai thông ở phút 15 khi Rolieny Bonevacia dứt điểm cận thành mở tỉ số cho Curacao sau một pha phối hợp như đá tập.

ĐTQG Curacao đã giành chiến thắng nhẹ nhàng trước Ấn Độ để tiến vào trận chung kết King's Cup 2019.

Sau bàn thắng mở tỷ số, đội bóng đến từ phía nam của biển Caribe tỏ ra hưng phấn và nhanh chóng có bàn thắng nhân đôi cách biệt sau đó đúng 3 phút. Phút 18, Quincy Hooi bứt tốc cực nhanh và sút bóng vào khung thành rộng mở của Ấn Độ sau khi lừa qua thủ môn.

Phải nhận hai bàn thua chóng vánh, các cầu thủ Ấn Độ chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt và cuối cùng họ đã có bàn thắng ở phút 31.

Trong tình huống này, một hậu vệ bên phía Curacao đã phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền cho Ấn Độ. Trên chấm đá phạt, Sunnil Chhetri đánh bại thủ môn Eloy Victor Room trên chấm 11m, rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Ấn Độ.

Tưởng chừng sau bàn thắng này, các cầu thủ Ấn Độ sẽ có được thế trận tốt hơn nhưng thực thế lại hoàn toàn khác. Khi NHM Ấn Độ đang vui mừng bởi đội nhà có được bàn thắng thì họ lại phải nhận thêm một gáo nước lạnh khác, Curacao tiếp tục có bàn thắng thứ 3. Phút 33, ngôi sao hiện đang thi đấu ở Ngoại hạng Anh Leandro Bacuna nâng tỉ số lên 3-1 cho Curacao.

Bước sang hiệp hai, các cầu thủ Ấn Độ liên tiếp tạo ra được những cơ hội tấn công nguy hiểm về phía khung thành của ĐQTG Curacao nhưng các chân sút của họ không thành công.

Còn các cầu thủ Curacao sau khi có được 3 bàn thắng cũng không còn mặn mà với việc tấn công nữa. Họ chủ động nhường thế trận và lùi sâu về phòng ngự. Bất lực trong tấn công, ĐTQG Ấn Độ đành chấp nhận trận thua với tỷ số 1-3 và ngậm ngùi nhìn đối phương giành quyền vào chung kết King's Cup 2019.