An ninh - Hình sự

Vừa mãn hạn tù, người chồng ra tay sát hại cả gia đình vợ sau khi nghe tin cô tái hôn

Nghe tin người vợ tái hôn sau khi mình đi tù, người chồng đã vô cùng tức giận và quyết định sát hại cả gia đình cô.

Mới đây, Tòa án Nhân dân Trung cấp của Thành phố Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên đã tiết lộ một vụ án nghiêm trọng xảy ra tại địa phương.

Ngày 28/8/2019, đối với Du Mỗ Quân (họ tên nạn nhân đã được thay đổi) mà nói, là một ngày không thể nào quên trong đời. Hôm đó, người chồng cũ của cô là Lý Thiên Vân được ra tù sau 1 năm thi hành án vì tội Chiếm đoạt tài sản. Sau khi biết tin Du Mỗ Quân đã tái hôn, hung thủ quyết định đến nhà tìm để đòi tiền bồi thường chia tay nhưng không thành công. Lúc này, ý nghĩ sát hại cả nhà vợ cũ nảy ra trong đầu hắn.

Lý Thiên Vân tại phiên tòa xét xử 

Nghĩ là làm, rạng sáng 29/8/2019, Lý Thiên Vân cầm một cây kéo sắc nhọn đến nhà bố mẹ đẻ của Du Mỗ Quân. Hắn ta đâm cả hai nạn nhân cho đến khi họ hoàn toàn bất động rồi bỏ đi. Kết quả giám định cho biết, cha của Du Mỗ Quân tử vong vì sốc xuất huyết do thủng tim và phổi, còn người mẹ qua đời vì đứt động mạch chủ, tổn thương phổi, tim, gan.

Khoảng 1h sáng, Lý Thiên Vân tiếp tục di chuyển đến quán tạp hóa của người chị Du Mỗ Quân. Tại đây, hắn ta dùng kéo khống chế người chị nhưng cô liên tục phản kháng. Trong quá trình xô xát, người chị đã bị Lý Thiên Vân đâm và ngã gục xuống. Không những vậy, cô còn bị hắn ta dùng một thanh sắt đánh vào đầu đến bất tỉnh sau đó rời khỏi hiện trường.

Khoảng 3h sáng, một tài xế taxi đã nhìn người phụ nữ đầy máu đang khó nhọc bò từng chút một ở trạm xăng Đông Pha. Lấy hết can đảm lại gần, người tài xế vội vàng gọi điện báo cảnh sát khi nghe thấy lời cầu cứu của nạn nhân.

3h30 sáng 29/8, trung tâm Y tế Thị trấn Vĩnh Thọ tiếp nhận một người đàn ông có vết đứt sâu ở tay, gây mất máu trầm trọng. Sau khi xử lý vết thương, người đàn ông khai nhận mình là Lý Thiên Vân và hắn ta đã vừa có ý định tự sát. Tuy nhiên, Lý Thiên Vân đã quyết định đến đồn cảnh sát đầu thú.

Tại phiên tòa, công tố viên khẳng định Lý Thiên Vân và Du Mỗ Quân đã chính thức ly dị vào năm 2011, tuy nhiên cả hai vẫn sống chung với nhau đến khi người chồng đi tù.

Khi được thẩm phán hỏi “Bị cáo và bố mẹ vợ có thù hận nhau không?” thì Lý Thiên Vân cho rằng mặc dù chưa bao giờ nói thẳng với mình nhưng họ không ít lần khuyên ngăn con gái ly hôn.

“Vậy họ có từng làm tổn thương bị cáo không?”, đến đây, Lý Thiên Vân trầm mặc không nói. Hắn ta nó rằng bản thân khi đó vô cùng tức giận khi gia đình họ không trả lại những món đồ đáng nhẽ thuộc về hắn, thật không ngờ, mọi chuyện lại đi xa đến như vậy.

Ngày 22/7/2020, Tòa án Nhân dân Trung cấp Mi Sơn đã thống nhất hình phạt cho Lý Thiên Vân là tử hình. Tòa án cho rằng, bị cáo Lý Thiên Vân đã cố tình tước đoạt đi mạng sống của người khác và gây ra thương tích nghiêm trọng. Bên cạnh đó, Lý Thiên Văn đã từng bị kết tội và ngồi tù trong vòng một năm. Sau khi được thả tự do, bị cáo có thời gian thử thách 5 năm nhưng Lý Thiên Văn đã phạm tội ngay sau đó.

Han (theo Thepaper)