Đời sống

Vừa cưới xong, chưa kịp hưởng hạnh phúc cô dâu chú rể đã cùng nhau tự tử

Mới đây tại quận Sonnepat thuộc bang Haryana, Ấn Độ có một cặp đôi sau khi cưới xong chưa kịp hưởng hạnh phúc thì cùng nhau tự tử.

Một cặp đôi đã tổ chức đám cưới vào ngày 27/5 tại quận Sonnepat thuộc bang Haryana, Ấn Độ. Sau đám cưới, đáng lẽ ra họ sẽ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau nhưng bi kịch đã sớm xảy ra với cặp vợ chồng trẻ.

Vào ngày 1/6, cô dâu đã treo cổ từ quạt trần trong nhà. Sau khi được phát hiện, gia đình đã đưa cô tới bệnh viện gần đó nhưng cô không thể qua khỏi.

Sau đó, gia đình cũng phát hiện chú rể 25 tuổi bị mất tích. Gia đình đã báo cảnh sát và không lâu sau đó đã tìm thấy anh ta.

Theo thông tin từ cảnh sát, chú rể sau khi rời khỏi nhà đã tới một đoạn đường sắt đi từ Sonepate đến Arugari. Khi một chuyến tàu chạy qua, anh ta nhảy vào đường ray và kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình.

Sau một cuộc điều tra sơ bộ, cảnh sát tin rằng thảm kịch này là do “tranh chấp gia đình” gây ra, nhưng cụ thể điều gì đã gây ra hành động cực đoan như vậy thì cần phải điều tra rõ hơn.

Hành động bốc đồng của đôi trẻ khiến gia đình hai bên vô cùng đau buồn, họ vừa tổ chức đám cưới cho các con xong được mấy ngày bây giờ đã phải tổ chức tang lễ. Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Cũng bi kịch sau đám cưới, cuối năm 2018, ở Bắc Giang (Việt Nam) đã xảy ra sự việc một nữ công nhân 18 tuổi treo cổ tự vẫn trong nhà trọ sau một tuần về nhà chồng khiến nhiều người hoang mang.

Được biết, cô gái sống với ông bà ngoại từ nhỏ ở huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, mẹ cô đang đi làm bên Đài Loan. Cuộc hôn nhân với anh Nguyễn Văn Đ do mai mối nhưng Quỳnh A. đã vui vẻ chấp nhận. Tuy nhiên, chỉ sau một tuần đám cưới, cô gái đã tự vẫn khiến nhiều người xót xa. 

Trang Dung (t/h)