An ninh - Hình sự

Vụ võ sư Nam Nguyên Khánh tố bị võ sư Nam Anh Kiệt đánh hội đồng: Đôi bên lên tiếng

Clip võ sư Nam Anh Kiệt (tổng đàn chủ phái Vịnh Xuân Nam Anh) đánh võ sư Nam Nguyên Khánh (Chưởng môn Vịnh Xuân Quyền Nam Bắc) được phát tán trên mạng xã hội khiến làng võ Việt một phen dậy sóng. 2 bên đều đã lên tiếng về vụ việc này.

Liên quan đến vụ việc này, Zing đưa tin, tối 15/7, võ sư Kiệt cho biết sẵn sàng chịu trách nhiệm trước Hội đồng Kỷ luật của Liên đoàn quốc tế Vịnh Xuân chính thống phái có trụ sở đặt tại Canada. Trong trường hợp bị pháp luật Việt Nam khởi tố vì tội đánh người, vị võ sư này cũng chấp nhận mọi hậu quả bản thân đã gây ra.

Võ sư Kiệt thừa nhận, sự bộc phát tích tụ trong nhiều năm liền đã khiến ông giải quyết mâu thuẫn với ông Khánh bằng nắm đấm. Theo ông Kiệt, ban đầu cả hai đồng ý phân tài cao thấp sau khi đạt được những thỏa thuận trên mạng xã hội từ nhiều ngày trước. Võ sư Khánh cũng mạnh miệng tuyên bố sẵn sàng đấu bất cứ lúc nào. Vào sáng 13/7, khi ông Kiệt và các đồng môn tìm đến nhà của Chưởng môn Vịnh Xuân Quyền Nam Bắc tại quận 3, ông Khánh vẫn mở cửa đón tiếp, nhưng có ý muốn lẩn tránh không chịu giao tay.

Ông Kiệt kể lại: "Tôi có nói theo như quy ước, bản thân sẽ chấp 1 tay và 1 chân với ông Khánh. Tuy nhiên, vị võ sư này lại bảo rằng không cần chấp như thế. Khi chúng tôi đấu, có một nhân chứng hơn 60 tuổi chứng kiến. Ngoài ra, trong nhà vẫn còn con trai của võ sư Khánh đang ngủ ở phòng bên".

Võ sư Nam Nguyên Khánh (phải) và võ sư Nam Anh Kiệt (trái). 

Báo Dân Trí đưa tin, võ sư Nam Nguyên Khánh phủ nhận những thông tin trên, ông nói: “Chuyện xảy ra vào sáng 13/7, khi đó tôi đang trị bệnh cho một bác lớn tuổi. Bất thình lình nhóm người của Vịnh Xuân Nam Anh xuất hiện và muốn được nói chuyện. Sau khi mời họ vào và trò chuyện 10 phút, những người này đã tấn công tôi. Do không phòng vệ kịp, tôi đã bị choáng".

Theo Chưởng môn Vịnh Xuân Quyền Nam Bắc, những người đến đánh ông có tất cả 5 người, trong đó có một người đứng bên ngoài và một người quay video.

“Lúc xảy ra vụ việc, chỉ có con trai của tôi đang ngủ trên lầu, khi nghe thấy tôi bị đánh thì nó chạy xuống kéo tôi ra. Lúc đó, học trò của tôi không còn một ai cả. Anh ta nói là muốn thách đấu nhưng tôi nghĩ anh ta đã thăm dò võ đường của tôi từ trước. Anh ta biết ngày thứ Bảy ở võ đường không có ai mà chỉ có mình tôi”, võ sư Nam Nguyên Khánh cho biết.

Tuy nhiên, trên Zing, võ sư Nam Anh Kiệt khẳng định: "Tôi xin khẳng định chỉ có một mình ra tay. Ngoài ra, không hề có chuyện bản thân kéo bè phái, tự tiện xâm nhập nhà của ông Khánh rồi hành xử như côn đồ".

Vẫn trên Dân Trí, Võ sư Nam Nguyên Khánh cho biết sau vụ việc ngày 13/7, phái Vịnh Xuân Nam Anh có cử người đại diện qua nhà ông để điều đình. Theo ông cho biết, phái Vịnh Xuân Nam Anh đòi võ sư Nam Nguyên Khánh phải lên tiếng xin lỗi Đại sư Nam Anh, thầy của Tổng đàn chủ Nam Anh Kiệt.

"Họ buông lời đe dọa tôi, cảnh báo bản thân có thể bị trừng phạt nặng nề hơn bằng cách tung clip tôi bị đánh lên mạng xã hội. Động thái này để sỉ nhục tôi trước mắt bạn bè và các học trò. Tuy nhiên, tôi cương quyết từ chối làm theo yêu cầu của phái Vịnh Xuân Nam Anh", võ sư Kiệt nói.

Được biết, võ sư Nam Nguyên Khánh bị bầm trên mắt, đau vùng lưng và tổn thương hệ hô hấp, nhưng không phải nằm viện. Chưởng môn Vịnh Xuân Quyền Nam Bắc cho hay đã trình báo vụ việc với công an.

Mộc Miên (Tổng hợp)