Dân sinh

Vụ vỡ hồ chứa nước ở Đắk Nông: Phát hiện chủ hồ san ủi đường mới

Qua kiểm tra, chính quyền địa phương phát hiện chủ hồ chứa nước bị vỡ san ủi con đường mới để qua bờ đập.

Liên quan đến vụ vỡ hồ chứa nước của hộ ông Đinh Xuân Thu (trú tại thôn 10, xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) gây thiệt hại tài sản cho một số hộ dân, ngày 25/7, một lãnh đạo UBND huyện Đắk Song cho biết, sau khi xảy ra sự việc, các cơ quan chức năng đã yêu cầu ông Thu khắc phục thiệt hại.

Sau đó, ông Thu đã làm việc với các hộ gia đình bị thiệt hại do sự cố vỡ hồ chứa nước để thống nhất đền bù với tổng số tiền là hơn 500 triệu đồng.

Cũng trong ngày 25/7, một lãnh đạo UBND xã Nâm N’Jang cho biết, sau khi xảy ra sự cố vỡ hồ chứa nước của gia đình ông Thu, xã đã phối hợp với huyện, Cục Thủy lợi của tỉnh đã họp để bàn phương án giải quyết. Theo đó, yêu cầu ông Thu đối thoại với người dân để đền bù thiệt hại về tài sản cho người dân do sự cố vỡ hồ.

Hồ chứa nước của hộ gia đình ông Thu - nơi xảy ra sự cố vỡ hồ.

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Nâm N’Jang, sau khi xử lý xong sự cố vỡ hồ chứa nước, xã đã làm báo cáo gửi lên huyện. Phía Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã báo cáo lên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các hướng giải quyết đã xong. Còn vấn đề pháp lý thuộc thẩm quyền của huyện và tỉnh.

Tuy nhiên, vào ngày 24/7, qua kiểm tra, chính quyền địa phương phát hiện ông Thu san ủi con đường mới, với diện tích 400m2 để qua bờ đập. Ngay sau đó, xã đã chỉ đạo cán bộ địa chính tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với ông Thu về hành vi hủy hoại đất. Đồng thời, yêu cầu ông Thu dừng hoạt động liên quan đến hủy hoại đất.

Đối với thông tin ông Thu cho rằng, trước khi đắp hồ đập, ông có xin phép và lập phương án cải tạo đất gửi cho xã, sau đó xã đã chuyển hồ sơ lên huyện nhưng chưa được xử lý, lãnh đạo UBND xã Nâm N’Jang khẳng định, có nhận được hồ sơ của ông Thu.

Cơ quan chức năng cho biết, sau khi xảy ra sự cố vỡ hồ chứa nước, ông Thu đã đối thoại với người dân và thống nhất đền bù tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

“Sau khi có hồ sơ, do không phải chức năng của xã nên UBND xã đã làm công văn gửi huyện, qua Phòng Kinh tế Hạ tầng. Sau đó, Phòng Kinh tế Hạ tầng có hướng dẫn cho ông Thu, hồ sơ pháp lý, thiết kế là do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan của cấp sở, cấp tỉnh. Lúc đó, ông Thu đem hồ sơ về. Hôm rồi, trong buổi làm việc với các cơ quan chức năng (trong đó có đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), ông ấy nói, thời điểm đó kinh tế của ông không đủ điều kiện để thực hiện các hạng mục như vậy”, lãnh đạo UBND xã Nâm N’Jang lý giải.

Như đã đưa tin, do ảnh hưởng của mưa lũ trong hai ngày 15 và 16/7 kéo dài trên địa bàn xã Nâm N’Jang nên lượng nước từ thượng nguồn chảy về nhiều tại hồ chứa nước của hộ gia đình ông Đinh Xuân Thu (trú tại thôn 10, xã Nâm N’Jang), làm mực nước dâng cao và gây sạt lở lớn trên diện rộng. Hậu quả, vụ sạt lở đã gây thiệt hại tài sản của 13 hộ gia đình phía hạ du, với tổng số tiền thiệt hại là 547 triệu đồng (số liệu ước tính đến 14h ngày 17/7 về gia cầm chết và một số tài sản).

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đắk Song, nguyên nhân ban đầu dẫn đến gây thiệt về tài sản, cây cối, hoa màu và vật nuôi của người dân là việc hộ gia đình ông Đinh Xuân Thu tự ý đắp hồ chứa nước để phục vụ nước tưới và sản xuất mà không xin ý kiến của các cấp chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 1 dẫn đến lượng mưa lớn tập trung. Đồng thời, các hộ gia đình sinh sống ở vùng trũng thấp, gần khe suối.

Ông Đinh Xuân Thu, chủ hồ chứa nước bị vỡ cho biết, mục đích của việc đắp hồ đập là để xả phèn, khử khuẩn đất nhằm phục vụ nông nghiệp. Trước khi đắp đập (đầu năm 2023), ông có xin phép, đồng thời có lập phương án cải tạo đất và gửi cho UBND xã cách đây cả năm. Sau đó, xã đã chuyển hồ sơ lên huyện. Trong thời gian chờ cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt, ông đã tự làm, sửa chữa, đắp đập.

Sau khi xảy ra sự cố, ông Thu đã kiến nghị chính quyền nghiên cứu, có phương án đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ du trước những biến đổi khí hậu...

Khánh Ngọc