Hồ sơ điều tra

Người dân hiếu kỳ tiếp tục đội nắng, vây hiện trường Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt

Sau nhiều ngày khám nghiệm, phục vụ công tác điều tra vụ nổ súng bắn hạ Tuấn "khỉ", cơ quan chức năng đã cho phép các phương tiện lưu thông trở lại trên tuyến Tỉnh lộ 15. Tuy nhiên, khu vực Tuấn "khi" bị bắn hạ vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt. Trong khi đó, người dân hiếu kỳ tiếp tục đội nắng, vây quanh vị trí Tuấn "khỉ" nổ súng.

Clip: Người dân hiếu kỳ "đội nắng", bao vây hiện trường vụ bắn hạ Tuấn "khỉ" vì tò mò.

Ngày 16/2, PV Người Đưa Tin tiếp tục đến khu vực hiện trường vụ bắn hạ Tuấn "khỉ" tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM. Không như nhiều ngày trước đó, thời điểm này, tuyến Tỉnh lộ 15 đã được thông xe, người dân đi lại bình thường.

Tuy nhiên, khu vực lực lượng làm nhiệm vụ bắn hạ Tuấn "khỉ" vẫn được lực lượng công an, cảnh sát giao thông, dân quân tự vệ, ... bảo vệ nghiêm ngặt. Người dân hiếu kỳ khi đi ngang qua khu vực này nếu dừng xe, quay phim, chụp ảnh đều bị lực lượng chức năng tại đây giải tán.

Người dân hiếu kỳ tập trung quay phim, chụp ảnh trước căn biệt thự nằm trong khu vực xảy ra vụ bắn hạ Tuấn "khỉ". (Ảnh: Hà Nguyễn).

Theo quan sát của PV, căn nhà là hiện trường vụ bắn hạ nghi phạm đặc biệt nguy hiểm đã được khóa cổng. Cánh cổng này còn được gia cố bằng nhiều tấm tôn dựng đứng khá cao để ngăn chặn sự xâm nhập bất hợp pháp của người hiếu kỳ.

Trong khi đó, cũng như nhiều ngày trước, người dân hiếu kỳ vẫn tiếp tục đổ về khu vực bắn hạ Tuấn "khỉ" để được tận mắt chứng kiến nơi ẩn nấp cũng như vị trí Tuấn bị triệt hạ.

Do khu vực dẫn vào hiện trường vụ bắn hạ được bảo vệ nghiêm ngặt, nhiều người dân đã đi ra phía sau để cố gắng nhìn vào bên trong hiện trường. Tuy nhiên, khu vực này bị ngăn cách bởi một dòng kênh khá rộng nên người dân chỉ có thể đứng ở bờ kênh bên kia nhìn sang và bàn tán về vụ việc.

Lực lượng chức năng vẫn bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường bắn hạ Tuấn "khỉ". (Ảnh: Hà Nguyễn).

Anh Lưu Minh Trung (ngụ huyện Củ Chi) cho biết, anh có mặt tại khu vực hiện trường vụ bắn hạ tên tội phạm có súng quân dụng từ hôm 13/2.

"Mấy hôm trước, công an chốt chặn, bảo vệ hiện trường từ xa, chúng tôi đứng ở đầu đường nhìn vào. Hôm qua, tôi cũng xuống để chờ lực lượng chức năng khám nghiệm xong sẽ vào xem chỗ Tuấn "khỉ" trốn và bị bắn như thế nào. Tuy nhiên, hôm qua công an vẫn làm việc đến chiều. Sáng nay, nghe tin hiện trường đã được khám nghiệm xong, tôi và bạn bè chạy xuống nhưng vẫn không được vào hiện trường", anh Trung nói thêm.

Cánh cổng dẫn vào căn nhà hoang, nơi xảy ra vụ bắn hạ Tuấn "khỉ" được khóa cẩn thận, dựng tấm chắn bằng kim loại. (Ảnh: Hà Nguyễn).

Trao đổi với PV, một cán bộ công an đã bảo vệ hiện trường vụ việc cho biết, cuối ngày hôm qua (15/2), lực lượng điều tra đã cơ bản khám nghiệm xong hiện trường. Tuy nhiên, để tránh người dân hiếu kỳ tụ tập, gây mất trật tự, an ninh tại hiện trường nên lực lượng chức năng vẫn phải có mặt, bảo vệ khu vực này.

Trước đó, đêm 13/2, Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt tại ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, khu vực này rộng 10.000 m2 tiếp giáp Tỉnh lộ 15, phía sau là một con kênh khá rộng. Trong khuôn viên này có các công trình, nhà bỏ hoang.

Không vào được hiện trường, người dân hiếu kỳ vòng ra phía sau căn nhà hoang với hy vọng có thể nhìn thấy gì đó bên trong hiện trường. (Ảnh: Hà Nguyễn).

Cụ thể, ngày 13/2, công an phát hiện Tuấn “khỉ” đang lẩn trốn tại căn nhà bỏ hoang (số 19/4C, ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn), nên triển khai lực lượng khép chặt vòng vây, đồng thời kêu gọi đối tượng ra đầu thú.

Khoảng 22h cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện Tuấn “khỉ” liên tục di chuyển, lên đạn súng AK, ngắm bắn về phía lực lượng truy bắt, với thái độ chống trả đến cùng.

Nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt và người dân, công an nổ súng tiêu diệt Tuấn “khỉ”. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 khẩu súng AK, 9 viên đạn (trong đó có 1 viên đã lên nòng và 8 viên trong hộp tiếp đạn).