An ninh - Hình sự

Vụ thảm sát bốn trẻ nhỏ và bức thiệp mừng năm mới rợn người từ gã hung thủ bí ẩn

Mặc dù đã 41 năm trôi qua nhưng hung thủ thực sự của vụ thảm sát bốn trẻ nhỏ tại Singapore vẫn chưa bị đưa ra trước công lý. Cho đến bây giờ, vụ án vẫn là một nỗi kinh hoàng mỗi khi được nhắc lại đối với người dân nơi đây.

Tan Luen Chai và người vợ Lee Mei Ying có 4 người con: Tan Kok Peng (10 tuổi), Tan Kok Hin (8 tuổi), Tan Kok Soon (6 tuổi), Tan Chin Nee (5 tuổi) – bé gái duy nhất của đôi vợ chồng.

Gia đình tan sống cùng nhau trong 1 căn hộ ở Blk58, khu phố Geylang Bahru, Singapore. 3 cậu bé học tại trường tiểu học Bendemeer Road, trong khi Chin Nee vẫn đang học mẫu giáo. Cặp vợ chồng đã mua 1 chiếc xe buýt nhỏ để đưa các con cùng những đứa trẻ khác trong khu phố đến trường. Và đây cũng chính là nguồn thu nhập chính của họ.

Cảnh tượng kinh hoàng

Sáng 6/1/1979, Tan và Lee đi làm vào lúc 6h35 trong khi 4 đứa trẻ vẫn đang say giấc trong phòng. Đến 7h10, Lee gọi điện về nhà để đánh thức các con dậy chuẩn bị đến trường nhưng kỳ lạ thay, chuông điện thoại vẫn reo liên tục nhưng không ai bắt máy. Lee gọi đi gọi lại ít nhất 3 lần.

Lo sợ chuyện không lành, Lee gọi điện cho hàng xóm và nhờ sang kiểm tra các con của mình. Song, người hàng xóm báo lại cho Lee rằng mình sang gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời.

Ảnh vợ chồng Tan cùng bốn người con 

Khoảng 10h, Tan và Lee cùng nhau trở về nhà và họ được “chào đón” bởi cảnh tượng kinh hoàng không khác gì trong phim kinh dị. Cả 4 đứa trẻ đều đã bị sát hại dã man trong phòng tắm, thậm chí cánh tay của cậu con trai cả gần như  đứt lìa. Theo kết quả khám nghiệm pháp y, mỗi đứa trẻ đều phải chịu rất nhiều những vết chém và thương tích trên cơ thể.

Vụ án khi đó của gia đình Tan đã gây chấn động toàn bộ Singapore. Người dân Singapore đâu đâu cũng đều sống trong trong sự sợ hãi và lo lắng cho tính mạng các con của mình, khi mà hung thủ vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Khi đó, bộ phận Điều tra đặc biệt của cục Điều tra Hình sự đã đích thân nhận trách nhiệm điều tra vụ án này.

Cảnh sát thấy rằng không có dấu hiệu cho thấy ngôi nhà bị đột nhập, cũng không có dấu vết bị lục soát, không có món đồ nào bị lấy đi. Tuy nhiên, cảnh sát tin rằng một con dao được lấy từ nhà bếp và được sử dụng làm vũ khí giết người, cùng với một con dao găm. Dẫu vậy, 2 hung khí này cho đến nay vẫn không được tìm thấy.

Các nhà điều tra kết luận rằng vụ giết người được tính toán từ trước và nghi phạm (hoặc nhóm nghi phạm) đã lên kế hoạch vô cùng cẩn thận, không để lại bất kỳ bằng chứng hay sơ hở nào tại hiện trường.

Các vết máu được tìm thấy trong bồn rửa bát chứng tỏ nghi phạm đã lau dọn sạch sẽ trước khi rời khỏi hiện trường. Không những vậy, trong lòng bàn tay nắm chặt của Kok Peng có một vài sợi tóc, dường như đã có 1 cuộc ẩu đả giữa nghi phạm và cậu bé trước khi tử vong. Tuy nhiên, vào thời điểm năm 1979, việc phân tích ADN chưa đủ hiện đại và tiên tiến để có thể tìm ra tung tích thủ phạm như hiện nay.

Bức thiệp mừng “lạnh gáy”

Cảnh sát đã phỏng vấn hơn 100 người hàng xóm xung quanh gia đình Tan và lời kêu gọi các nhân chứng liên lạc với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, bất chấp sự làm việc tích cực của cảnh sát, vụ án vẫn đứng yên tại chỗ.

Theo hồ sơ ghi chép lại, 1 người hàng xóm, bà Yam Yin Tin, 68 tuổi, thường ngồi ở hành lang chung bên ngoài căn hộ và có thể quan sát bất kỳ ai ra vào căn hộ của gia đình Tan. Tuy nhiên, trùng hợp thay, vào đúng thời điểm xảy ra vụ án, bà lại đang gội đầu nên không nhìn thấy gì cả.

Danh sách nạn nhân trong vụ thảm sát 

Không lâu sau, bằng chứng duy nhất của vụ án xuất hiện, đó là tấm thiệp chúc mừng mà gia đình Tan nhận được sau 2 tuần kể từ khi vụ thảm sát xảy ra.

Nó được bọc bên ngoài như 1 tấm thiệp chúc mừng năm mới của Trung Quốc với bức vẽ những đứa trẻ đang nô đùa vui vẻ. Bên trong bức thiệp, những dòng chữ như đâm từng nhát vào trái tim đã quá sức chịu đựng của người phụ nữ mất con.

“Các ngươi sẽ không bao giờ có con được nữa.”

Phía bên dưới tấm thiệp có ký tên “Kẻ sát nhân” được viết bằng tiếng Hán. Ngoài ra, tên sát nhân còn gọi Tan và Lee bằng biệt danh của họ “Ah Chai”, “Ah Eng”. Chi tiết này thực sự đã gây sốc đối với cặp vợ chồng vì biệt danh hay vấn đề Lee đã triệt sản sau khi sinh con gái út chỉ có những người thân thiết biết chuyện.

Trong quá trình điều tra, một tài xế taxi cho biết, vào khoảng 8h sáng ngày xảy ra vụ án, anh đón 1 người đàn ông khoảng 20 tuổi ở gần khu 96 dọc đường Kallang Bahru. Theo lời khai của nhân chứng, người đàn ông có “dáng đi loạng choạng”, “nhiều vết máu ở phía bên trái cơ thể”, “mang theo con dao” cùng một số những đặc điểm nhận dạng khuôn mặt khác.

Từ lời kể của người tài xế, Tan nhận ra hung thủ có đặc điểm giống một trong số những người hàng xóm của mình. 1 người Malaysia, vô cùng thân thiết với gia đình anh. Hầu như mỗi ngày, người đàn ông đó đều đến nhà Tan để dùng nhờ điện thoại và chơi đùa với những đứa trẻ. Dần dần, mối quan hệ thân quen đến mức những đứa trẻ trong gia đình Tan gọi hắn ta là “Chú”.

Nhanh chóng gã hàng xóm bị bắt và tài xế taxi cũng xác định “Chú” chính là người đã bước lên xe taxi của mình vào hôm xảy ra vụ án. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng không đưa ra được chứng cứ buộc tội nên gã hàng xóm đã được trả tự do.

Sau khi được thả, “Chú” chuyển ra khỏi khu nhà của gia đình Tan. Vụ án tiếp tục rơi vào bế tắc.

Ai đã giết những đứa trẻ?

Việc cùng lúc mất đi 4 người con khiến Lee Mei Ying vô cùng suy sụp 

Ngày 12/1/2017, một Youtuber tên Cayleigh Elise đã đăng tải loạt clip có liên quan đến vụ án giết người bí ẩn của gia đình Tan. Trong nội dung những đoạn clip, Cayleigh đã tiết lộ động cơ của vụ án.

Theo đó, động cơ vụ án bắt nguồn từ tấm vé số mà “Chú” nhờ vợ chồng Tan mua giúp. Sau khi biết tờ vé số trúng giải, gã hàng xóm đã đến nhà hỏi xin lại tấm vé nhưng Tan lại nói rằng họ quên mua tấm vé mà “Chú” nhờ mua hộ. “Chú” khi đó đã vô cùng tức giận và cho rằng vợ chồng Tan nói dối để chiếm trọn số tiền thưởng. Trong cơn tức giận, “Chú” đã lên kế hoạch sát hại 4 đứa trẻ để trả thù.

Không những vậy, vì nhân vật “Chú” được cho là có mối quan hệ với băng đảng xã hội đen nên không ai dám đứng ra làm chứng vì sợ bị trả thù.

Cayleigh còn chỉ ra thêm, vào thời điểm xảy ra vụ án, những người hàng xóm đều nghe thấy tiếng trẻ nhỏ la hét và chạy trốn khắp căn hộ. Thậm chí kể cả yam Yin Tin cũng đã nhìn thấy “Chú” bước vào căn hộ của gia đình Tan nhưng lại nói dối rằng mình đi gội đầu để trốn tránh sự thật hoặc làm nhân chứng.

Được biết, sau khi vụ án xảy ra, vợ chồng Tan chuyển nhà đến nơi khác rồi xin vào làm ở một nhà máy sản xuất nhựa. Chị Lee trải qua ca phẫu thuật phục hồi chức năng sinh sản thành công. Năm 1983, cả cặp vợ chồng vỡ òa trong hạnh phúc khi chào đón một cậu con trai. Không những vậy, Tan và Lee còn phải học cách vượt qua nỗi đau trong quá khứ để có thể bắt đầu 1 cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Han (theo Mothership)