Hồ sơ điều tra

Vụ sát hại Quân “xa lộ”: Kẻ chủ mưu phản bác nội dung gì?

Được xác định vai trò chủ mưu, nhưng bị cáo Võ Thùy Linh không thừa nhận hành vi phạm tội và kêu oan.

Ngày 21/3, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND Tp.HCM) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Võ Thùy Linh, 33 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, Tp.HCM; Lý Văn Tư, 45 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh; Hồ Thanh Phương, 36 tuổi và 10 đồng phạm khác về cùng tội Giết người, quy định tại khoản 1 Điều 123 BLHS, có khung hình phạt 12-20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Liên quan đến vụ án, cáo trạng còn truy tố bị can Lê Thị Tuyết, 47 tuổi, Giám đốc Công ty XNK Nông sản Quốc Tế; Phạm Nhật Nam, 26 tuổi và Lê Tuấn Vũ, 29 tuổi về tội Che giấu tội phạm.

Bị cáo Võ Thùy Linh tại tòa.

Trong phần thủ tục phiên tòa, bị cáo Nguyễn Tiến Minh Tài, 41 tuổi, ngụ Tp.Thủ Đức, Tp.HCM đề nghị thay đổi kiểm sát viên và kêu oan. Tuy nhiên, đề nghị này của Tài không được HĐXX chấp nhận.

Là người được thẩm vấn đầu tiên, bị cáo Linh nói mình đã không nhận kết luận điều tra và cáo trạng do bản thân không được tôn trọng. Linh cũng không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và cho rằng mình bị oan.

“Bị cáo không thấy ông Quân đập xe của bị cáo. Bị cáo cũng không gọi người đến truy sát ông Quân như cáo trạng truy tố”, bị cáo Linh khai.

Dù Linh không thừa nhận tội, nhưng đồng phạm của Linh là bị cáo Hồ Thanh Phương lại cho rằng, việc mình và đồng bọn truy sát Quân “xa lộ” là theo chỉ đạo của Linh.

Phản bác lời khai của Phương, bị cáo Linh gay gắt: “Đề nghị HĐXX không nên mất thời gian vào lời khai của các bị cáo này. Bị cáo không kêu người, HĐXX nên trích xuất điện thoại để kiểm tra các cuộc gọi”.

Một bị cáo khác là Nguyễn Tiến Minh Tài cũng kêu oan. Theo Tài, bị cáo có tới ngã tư Bình Thái, Tp.Thủ Đức (nơi nhóm của Linh hẹn với Quân “xa lộ”) nhưng không tham gia truy sát ông Quân.

Về vai trò của mình trong vụ án, bị cáo Tài thừa nhận được Lý Văn Tư giới thiệu gặp Linh để nhờ nói chuyện với ông Nguyễn Anh Trung việc gỡ bài viết nói xấu bị cáo Tuyết xuống nhưng ông Trung không đồng ý.

Một số bị cáo khác khi được xét hỏi đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Phiên tòa xét xử bị cáo Võ Thùy Linh và đồng phạm do Thẩm phán Hoàng Thị Bích Duyên làm chủ tọa. Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 28/3.

Theo truy tố, ông Mai Văn Quân (còn gọi Quân “xa lộ”, SN 1966) là một đại ca giang hồ chuyên bảo kê, cho vay nặng lãi tại khu vực giáp ranh giữa Tp.HCM và Tp.Dĩ An, tỉnh Bình Dương; Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tối 4/11/2019, ông Quân cùng nhóm 5 người bạn đến quán karaoke Nice VIP trên đường Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức (nay là Tp.Thủ Đức) Tp.HCM hát và nhậu.

Đến khoảng 23h15 cùng ngày, ông Quân ra về. Khi vừa lấy xe máy thì nạn nhân bị một nhóm đối tượng khoảng trên 20 người mang theo nhiều loại hung khí khác nhau lao đến vây chém, gục tại chỗ.

Ông Quân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết thương chí mạng. Đến 3h sáng 5/11/2019, nạn nhân tử vong.

Vào cuộc điều tra, Công an Tp.HCM xác định việc Quân “xa lộ” bị truy sát đến chết xuất phát từ việc mâu thuẫn trong vụ dàn xếp mua bán căn nhà mặt tiền đường Sương Nguyệt Ánh, quận 1, Tp.HCM.

Theo đó, anh Nguyễn Anh Trung là chủ sở hữu nhà số 90, đường Sương Nguyệt Ánh. Do cần tiền làm ăn nên anh Trung nhờ mẹ là bà Trần Thị Mỹ đi vay tiền.

Sau đó, bà Mỹ tìm gặp bị can Tuyết nhờ giúp đỡ. Tuyết đồng ý cho vay nhưng với điều kiện anh Trung phải làm hợp đồng bán căn nhà số 90 Sương Nguyệt Ánh cho cháu của Tuyết là Lê Công Tuấn Anh, để Tuyết dùng căn nhà này đi vay ngân hàng.

Anh Trung đồng ý và để vợ là Trần Ngọc Thủy làm hợp đồng bán căn nhà cho Lê Công Tuấn Anh với giá 100 tỷ đồng.

Tuyết và Tuấn Anh đã thanh toán trước 35 tỷ đồng để chị Thủy bàn giao nhà, đưa các giấy tờ liên quan trước khi ra công chứng sang tên.

Tuy nhiên, chị Thủy không thực hiện như hợp đồng cam kết nên ngày 26/10/2019, Tuyết và Tuấn Anh ủy quyền cho Võ Thùy Linh liên hệ với chị Thủy để giải quyết.

Ngày 4/11/2019, Linh đến nhà bà Thủy đòi lại tiền cọc thì gặp chồng bà Thủy là ông Nguyễn Anh Trung. Tại đây, giữa Linh và ông Trung xảy ra cãi vã và ông Trung đuổi Linh về.

Không đòi được tiền cọc như ý định ban đầu, lại bị chồng bà Thủy “đối xử tệ” nên Linh gọi cho Hồ Thanh Phương và nhiều người khác gặp mặt, bàn cách lấy lại 35 tỷ tiền đặt cọc mua nhà.

Cùng thời điểm này, Quân “xa lộ” đến nhà ông Trung chơi và được ông này kể lại việc Linh đến đòi tiền cọc. Sau đó, ông Trung cùng Quân “xa lộ” ra một quán nhậu ở quận Thủ Đức (nay là Tp.Thủ Đức) uống bia. Lúc này, nhóm Linh cũng ăn nhậu ở đây.

Nhậu xong, Quân “xa lộ” ra ngoài, cầm gậy đập bể kính ô tô của Linh để dằn mặt và nhắn tin với nội dung “mai tao lên kiếm mày”. Sau đó, nhóm Quân “xa lộ” đi hát karaoke.

Khoảng 22h50 cùng ngày, Quân “xa lộ”, Tư và Linh nhắn tin qua lại nói chuyện và thách thức gặp nhau để giải quyết.

Để “nghênh chiến”, Nguyễn Tiến Minh Tài nói Hồ Thanh Phương gọi điện thoại kêu thêm người. Phương gọi điện thoại cho Vương Vũ Hoàng, tức Tâm “chùa”. Hoàng rủ thêm Hồ Thanh Đạt, Nguyễn Ngọc Thạch ra gặp nhau tại ngã tư Bình Thái, quận Thủ Đức (nay là Tp.Thủ Đức). 

Tại đây, Tài nói Hoàng chuẩn bị hung khí. Đạt tiếp tục gọi điện thoại cho Nguyễn Thanh Tiền kêu thêm người và gọi cho Phan Thanh Giàu. Giàu gọi cho Nguyễn Hoàng Quân, Nguyễn Duy Khải, Đặng Quốc Duy... cùng tập hợp tại ngã tư Bình Thái và mang theo hung khí.

Lúc này, Linh cũng lái ô tô đến ngã tư Bình Thái để “hội quân”. Đến nơi, Linh xuống xe nói cho đồng bọn biết phía Trung nhắn tin “hẹn ra 28 Khổng Tử”. Không chút chần chừ, nhóm 20 đối tượng cùng kéo đến số 28 Khổng Tử (địa chỉ nhà hàng karaoke Nice VIP) nơi Quân “xa lộ” đang hát karaoke.

Khi thấy Quân ngồi trên xe máy, Thanh Phương và đồng bọn lao đến chém Quân. Quân “xa lộ” cố gắng chống trả, chạy vào hầm xe của một quán karaoke nhưng bị dồn vào đường cùng. Đến khi thoát ra được ngoài đường, Quân vẫn bị nhóm đối tượng truy sát, chém gục tại chỗ. Toàn bộ vụ ẩu đả được camera của quán karaoke ghi lại và sau đó được đăng tải lên mạng xã hội.

Sau khi gây án, cả nhóm tập hợp lại tại ngã tư MK, Tp.Thủ Đức. Tại đây Linh thuê xe cùng cả nhóm đi Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận trốn. 

Riêng Linh sau đó lên kế hoạch tẩu thoát ra nước ngoài. Tuy nhiên, Công an Tp.Hồ Chí Minh đã phối hợp Trung tâm An ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất bắt giữ đối tượng này.

Ngày 8/11/2019, Công an Tp.HCM khởi tố vụ án giết người và tạm giữ 6 đối tượng, gồm: Võ Thùy Linh, Nguyễn Anh Trung, Ty Thanh Đại, Đặng Quốc Duy, Bùi Quốc Duy, Nguyễn Tiến Minh Tài. Đồng thời, cơ quan điều tra tiếp tục truy tìm các đối tượng liên quan khác.

Ngày 10/11/2019, Hồ Thanh Phương (kẻ điều động nhóm “anh em xã hội” chém chết Quân “xa lộ”) cùng với Vương Vũ Hoàng, còn gọi Tâm “chùa”, 29 tuổi; Phan Thanh Giàu, còn gọi Ba Đen, 29 tuổi; Nguyễn Duy Khải, còn gọi là Bi, 20 tuổi; Lê Minh Tiến, còn gọi Đỏ, 18 tuổi ra đầu thú.

Những đối tượng này cùng ngụ Tp.Thủ Đức và có nhiều tiền án về các hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, đánh bạc…

Tại cơ quan công an, các bị can thừa nhận tham gia chém Quân “xa lộ” là do Linh “bật đèn xanh”. Khai với công an, Linh không thừa nhận việc gọi người đến chém Quân, cũng không hứa hẹn sẽ “lo hết” nếu có việc gì xảy ra. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng, có đủ bằng chứng cho thấy Linh là người cầm đầu vụ gọi người đến truy sát Quân “xa lộ”.

Vụ án liên quan đến cái chết của Quân “xa lộ” từng được TAND Tp.HCM đưa ra xét xử và sau đó trả hồ sơ điều tra bổ sung. Cơ quan điều tra cũng nhiều lần điều tra làm rõ dấu hiệu phạm tội của nhiều cá nhân liên quan, trong đó làm rõ hành vi che giấu tội phạm của Lê Thị Tuyết.

Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM xác định, Lê Thị Tuyết, Giám đốc Công ty XNK Nông sản Quốc tế có dấu hiệu phạm tội che giấu tội phạm nên đã khởi tố, bắt giữ đề điều tra.

Quá trình điều tra cho thấy, Lý Văn Tư được Tuyết kêu đi theo Linh giải quyết mâu thuẫn liên quan đến việc tranh chấp ăn nhà số 90 Sương Nguyệt Ánh. Đồng thời, yêu cầu anh Nguyễn Anh Trung gỡ bỏ các bài đăng nói xấu Tuyết trên các trang mạng xã hội.

Khi Quân “xa lộ” bị giết, Tuyết là người biết rõ Tư kêu người chém Quân và đang bỏ trốn. Tuyết đã chuyển tiền cho Tư để giúp Tư bỏ trốn.