An ninh - Hình sự

Vụ phó phòng ngân hàng đâm bố mẹ thương vong: Đối tượng là người ngoan hiền?

Gia đình vốn hạnh phúc, Tuấn cũng được đánh giá là người hiền lành, ít khi xảy ra đàm tiếu nào với người dân địa phương. Vì vậy, việc Tuấn giết bố, đâm mẹ và em gái trọng thương đang khiến người dân xôn xao.

Ngày 12/2, phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an huyện Nghi Lộc đã hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi nạn nhân vụ án mạng khiến 1 người chết, 2 người bị thương xảy ra trên địa bàn xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Nghi phạm vụ án là Trương Mạnh Tuấn (SN 1987), trú tại xóm Xuân Sơn, xã Nghi Thạch. Hiện đối tượng bị thương nên đang được chữa trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc.

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng.

Vụ án mạng vô cùng chấn động đang khiến người dân địa phương xôn xao. Bởi từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra việc con giết bố, đâm mẹ và em gái trọng thương như lần này.

Theo người dân địa phương, Tuấn đang giữ chức vụ là Phó phòng Kinh doanh của một ngân hàng chi nhánh TX.Cửa Lò. Tuấn đã lấy vợ và có một người con 3 tuổi, kinh tế ổn định, hòa nhã với mọi người.

“Tuấn trước nay vẫn luôn là người hòa đồng, hiếu thuận với bố mẹ và rất yêu thương vợ con. Là người có học thức, có tiền bạc, ít khi xảy ra đàm tiếu nào với người dân địa phương. Vì vậy, nếu không phải là người chứng kiến vụ việc thì tôi không thể nào tin nổi chuyện này”, ông Nguyễn Văn Hùng, người dân địa phương cho hay.

Vụ án chấn động thu hút người dân tới theo dõi.

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 10/2, người dân địa phương bỗng nghe tiếng kêu thất thanh từ nhà ông Trương Cảnh H. (SN 1959) nên lập tức chạy sang.

Tại đây, mọi người phát hiện Trương Mạnh Tuấn (con trai ông H.) đang cầm dao đe dọa người thân trong gia đình. Ở dưới sàn nhà, ông H. đang nằm bất tỉnh. Thấy có nhiều người, Tuấn đã lái xe ô tô rời khỏi nhà.

Ngay sau đó, người dân đã báo cho chính quyền địa phương, cơ quan công an và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên ông H. đã tử vong. Ngoài ra, vụ việc cũng khiến mẹ và em gái của Tuấn phải nhập viện cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc, Đại úy Nguyễn Quốc Oai, Trưởng Công an xã Nghi Thạch cho biết, chính quyền địa phương đã cử cán bộ xuống cùng với gia đình tổ chức tang lễ.

“Tuấn là một trong những công dân gương mẫu, vì vậy chúng tôi cũng rất bất ngờ trước sự việc xảy ra. Trong dịp tết vừa qua, xã Nghi Thạch tổ chức giải bóng đá vì người nghèo, Tuấn là người đi đầu vận động người dân ủng hộ, quyên góp”, Đại úy Oai nói.