Sự kiện

Vụ nữ sinh trường Báo chí tố bị sàm sỡ: Nhà trường lên tiếng sẽ bảo vệ sinh viên

Liên quan đến việc nữ sinh trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền tố cáo bị anh N.T.T. - chủ một Trung tâm Tin học, sàm sỡ, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Học viện cho biết, phía nhà trường sẽ ra sức bảo vệ, hỗ trợ quyền lợi cho sinh viên đứng ra tố cáo.

Sáng 27/9, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, PGS.TS Lưu Văn An - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Truyên truyền cho biết, nhà trường đã nắm được thông tin vụ việc nữ sinh của trường tố anh N.T.T. - chủ Trung tâm Tin học tại địa chỉ số 34, ngõ 43 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội có hành vi sàm sỡ, quấy rối.

Trung tâm Tin học - nơi nhiều nữ sinh tố bị chủ trung tâm sàm sỡ khi đi học tại đây.

“Khi nắm được sự việc, nhà trường đã giao cho phòng Công tác Chính trị phối hợp với sinh viên cùng các cơ quan chức năng làm rõ việc này. Sự việc diễn ra ở ngoài trường, vì vậy việc tố cáo hay không là quyền của mỗi sinh viên. Tuy nhiên, Nhà trường sẽ đứng ra bảo vệ, hỗ trợ quyền lợi cho các em khi tố cáo và liên quan sự việc", PGS.TS Lưu Văn An cho biết.

Đồng thời, Phó Giám đốc Học viện cũng nhấn mạnh: "Hiện nay, tất cả các môn thi chuẩn đầu ra của nhà trường đều có sắp xếp giáo viên giảng dạy phù hợp nên sinh viên cần theo dõi để nắm bắt thông tin. Nhà trường không có chủ trương yêu cầu sinh viên luyện thi bên ngoài".

Trước đó, sự việc chủ một Trung tâm tin học nổi tiếng (Hà Nội) bị tố có hành động sàm sỡ với nữ học viên thu hút sự quan tâm của dư luận nhiều ngày qua. Bắt nguồn từ bài đăng trên một diễn đàn, chủ nhân câu chuyện cũng chính là nạn nhân và là một sinh viên năm cuối của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.  

Sự việc nữ sinh tố anh N.T.T. có hành vi sàm sỡ trên diễn đàn nhận được sự quan tâm của dư luận.

Sau khi sự việc được đăng tải, hàng loạt các nữ sinh cũng đã công khai bức xúc chia sẻ câu chuyện tương tự.

Chia sẻ với phóng viên, nữ sinh tên N.H.A. cho biết: "Năm 2018, khi theo học tại trung tâm, em và bạn cùng lớp đăng ký học theo khóa học được quảng bá trên mạng xã hội facebook của Trung tâm Tin học. Dù được cảnh báo từ trước nhưng mọi người vẫn nghĩ đó chỉ là lời đồn.

Khi theo học, anh chủ của trung tâm và cũng là giáo viên giảng dạy trực tiếp đã có những hành động quấy rối tình dục với bạn của em. Khi đang thực hành bài tập, anh ta đã nhiều lần dùng tay để bóp vai, cổ và cố tình sờ soạng ở các điểm nhạy cảm khi lồng tay vào áo của bạn em dù bạn đã có thái độ phản kháng. Vì quá sợ hãi nên bạn ấy đã im lặng và nghỉ khóa học tại đây".

Biển hiệu tại trung tâm tin học đã bị gỡ bỏ.

Sáng 27/9, trao đổi với phóng viên, Trung tá Mạc Đình Thắng - Trưởng Công an phường Dịch Vọng Hậu cho biết, chiều 26/9 đơn vị đã mời người đàn ông này lên trụ sở làm việc, để làm rõ những tố cáo hành vi quấy rối tình dục nữ sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

“Cả hai vợ chồng người này đều đến trụ sở và phủ nhận thông tin. Sau khi đưa thông tin số điện thoại của Công an phường lên Diễn đàn Báo chí Confessions đã có 2 nữ sinh gọi điện cho biết muốn đến công an phường trình báo. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra nên chưa có kết luận cụ thể”, Trung tá Thắng cho hay.

Sinh viên Báo chí lên tiếng phản đối quấy rối tình dục sinh viên Học viện Báo chí và Truyên truyền.

Cũng trong sáng 27/9, ghi nhận của phóng viên tại trụ sở Trung tâm tin học, toàn bộ biển hiệu đã bị gỡ bỏ. Theo tìm hiểu, để theo học các khóa học tin học chuẩn đầu ra, các sinh viên sẽ phải bỏ khoảng 500.000- 700.000 đồng/khóa học với khoảng 3-5 buổi thực hành trực trực tiếp tại trung tâm tin học văn phòng nói trên. Hiện nay, hàng trăm sinh viên đã đóng tiền theo học đang rơi vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan" khi tiền thì không thể rút lại mà đi học thì lo lắng có thể bị xâm hại.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra và làm rõ.