An ninh - Hình sự

Vụ nữ sinh Ngân hàng bị sát hại: Tiếp tục bắt những người có liên quan

Theo cơ quan công an, những người liên quan đến vụ nữ sinh Ngân hàng bị sát hại như bán ma túy và mua xe đạp điện, điện thoại của bị can trộm cắp đều bị xử lý.

Liên quan đến vụ nữ sinh học viện Ngân hàng bị sát hại vào chiều tối 23/10, lãnh đạo Công an huyện Thường Tín, TP.Hà Nội  cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và bắt hết những người có liên quan để xử lý.

“Những đối tượng liên quan đến vụ án này là người bán ma túy và mua xe đạp điện, điện thoại của bị can trộm cắp được đều bị bắt và xử lý hết”, vị lãnh đạo Công an huyện Thường Tín nhấn mạnh. Theo đó, người mua bán xe đạp điện, điện thoại do Trung cướp của nữ sinh sẽ bị điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đại tá Nguyễn Tiến Tần - Trưởng Công an huyện Thường Tín.

Trước đó, vào ngày 29/10, Công an huyện Thường Tín,TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Xuân Trung (SN 1985, trú tại xã Văn Phú, huyện Thường Tín, TP.Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (SN 1983, trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín, TP.Hà Nội) về tội Giết người, Cướp tài sản.

Ngày 24/10, Công an huyện Thường Tín nhận được đơn trình báo của bà Đào Thị Th. về việc con gái là Trần Thuý H. (SN 2002) mất tích từ tối 23/10/2020.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Thường Tín khẩn trương tổ chức điều tra, xác minh vụ việc. Khi điều tra, cơ quan công an đã rà soát các trường hợp nghi vấn trên địa bàn, trong đó tập trung vào người nghiện ma túy. Nạn nhân trước khi mất tích có tài sản là điện thoại di động và xe đạp điện. Công an đồng thời tìm hiểu những người cuối cùng tiếp xúc với H. để dựng lại vụ việc.

"Theo điều tra, nạn nhân trước khi mất tích có tài sản là điện thoại di động và xe đạp điện. Công an đồng thời tìm hiểu những người tiếp xúc với H. cuối cùng để dựng lại vụ việc", lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội thông tin.

Khi xác định được tài sản bị cướp, cảnh sát lần tìm ngược lại người mang bán tang vật này, từ đó truy tìm hung thủ gây án. Đến 16h ngày 26/10, Công an TP.Hà Nội triệu tập Nguyễn Xuân Trung  là đối tượng nghiện ma túy lâu năm nằm trong diện tình nghi.

“Khi triệu tập, đối tượng Trung khai phát hiện xe đạp điện và điện thoại của nạn nhân ở bờ đê sông Nhuệ, không có ai trông coi nên chiếm đoạt, đem bán lấy tiền. Trung quyết không thừa nhận sát hại H.. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 0h30 ngày 27/10, Trung đã thừa nhận hành vi của mình”, lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội chia sẻ.

Nguyễn Xuân Trung và Nguyễn Văn Quân.

Cũng theo cơ quan công an, vào sáng 27/10, cảnh sát đã đưa Trung đến hiện trường để làm rõ vụ việc. Đại tá Nguyễn Tiến Tần -Trưởng Công an huyện Thường Tín cho biết gần 400 người gồm lực lượng cứu hộ, công an viên, quần chúng nhân dân đã mất gần 10 giờ rà soát đoạn sông Nhuệ dài 6 km để tìm kiếm nạn nhân.

 “Lực lượng chức năng phải bóc gỡ từng túi rác, bao tải trên sông để tìm kiếm. Vừa có mưa kéo dài nên mực nước của sông Nhuệ dâng cao hơn. Đến trưa 27/10, thi thể nạn nhận mới được tìm thấy. Đến chiều cùng ngày, cơ quan công an cũng bắt được đồng phạm của Trung là Nguyễn Văn Quân khi lẩn trốn ở huyện Thường Tín”, Đại tá Tiến Tần thông tin.

Tại cơ quan công an, Trung khai nhận vào 18h ngày 23/10, Trung rủ Quân đi trộm cắp 2 bộ cốp pha công trình trên địa bàn xã Tiền Phong, huyện Thường Tín.

Sau đó Trung, Quân dùng xe máy mang đồ trộm cắp đi tiêu thụ. Khi đến đường đê Sông Nhuệ thuộc địa phận xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Trung thấy nữ sinh Trần Thuý H. đang đứng nghe điện thoại nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Lúc này, Quân đứng lại trông xe máy, Trung đi bộ đến nơi H. đang đứng, đẩy H. rơi điện thoại, ngã xuống bờ sông Nhuệ. Thấy H. kêu “tha cho em”, Trung còn nhảy xuống dìm H. xuống nước đến chết...

Gây án xong, Trung vứt biển số xe của nạn nhân xuống sông Nhuệ rồi lái xe đến cửa hàng của người đàn ông tên Nguyễn Văn Đ. (trú tại đội 7, xã Liên Phương, huyện Thường Tín). Đ. dù biết tài sản của Trung là cướp được nhưng vẫn ra giá 2,8 triệu đồng, mua của Trung. Sau đó, Đ. chở Trung về nhà. Còn chiếc điện thoại của nạn nhân, Trung đem bán được 500 nghìn đồng cho Nguyễn Văn H. (SN 1985; trú tại xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội).

Hiện, vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Khánh Ngân