Sự kiện

Nữ sinh bị đánh hội đồng đến chấn thương sọ não: Tâm sự nhói lòng của bố nạn nhân

Theo lời kể của bố nữ sinh bị chấn thương sọ não phải nhập viện do bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng ở Hà Đông, Hà Nội, Công an đã lấy lời khai của con gái ông.

Ông Đào Cư Tuấn, bố nữ sinh bị đánh hội đồng tại Hà Đông, Hà Nội, dẫn đến chấn thương sọ não phải nhập viện, đã có trải lòng với phóng viên tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật về tình trạng của con gái mình.

PV: Hiện tại sức khỏe em Đào Thị Thủy Tiên sau khi nhập viện như thế nào?

Ông Đào Cư Tuấn: Đến thời điểm hiện tại sau 3 ngày nhập viện điều trị, hôm 4/1 được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, Tiên vẫn còn buồn nôn, đau đầu, tinh thần cháu vẫn còn hoảng loạn, lo sợ. Tuy nhiên, Tiên vẫn tỉnh táo và nói chuyện bình thường.

PV: Ông có thể kể lại vụ việc chi tiết hơn?

Ông Đào Cư Tuấn: Sau khi bị đánh hôm 26/12, Tiên về nhà không nói cho gia đình biết, gia đình cũng không phát hiện ra vì Tiên không có biểu hiện gì nghiêm trọng và vẫn đi học bình thường. Nhưng đến khi clip phát tán lên mạng xã hội thì gia đình mới biết, lúc ấy Tiên mới bắt đầu kể bị 3 bạn nữ khác chặn đường đánh khi đang đi cùng bạn. Thậm chí, cháu còn bị đe dọa sẽ tiếp tục ăn đòn nếu nói với người khác.

Sau 7 ngày bị đánh, đến tối 2/1, cháu đau đầu, buồn nôn, choáng. Gia đình đưa cháu đi khám thì được chẩn đoán là chấn thương sọ não, rạn xương hàm, phải nhập viện khẩn cấp để điều trị.

PV: Từ khi Tiên nhập viện, gia đình 3 nữ sinh hành hung có đến thăm hỏi?

Ông Đào Cư Tuấn: Sau khi lên làm việc với cơ quan công an hôm 30/12/2020, gia đình của 3 thiếu nữ đánh Tiên đã đến xin lỗi, hứa giải quyết vụ việc. Tuy nhiên phía gia đình chúng tôi chờ mãi đến hôm 2/1/2021 vẫn chưa có thông tin gì. Đồng thời hôm đó cũng kèm theo sức khỏe của con gái trở nặng, tôi đã viết đơn đề nghị công an vào cuộc.

Sau khi biết tin Tiên vào viện, 3 gia đình trên cũng đã vào viện để thăm hỏi. Tuy nhiên, phía gia đình tôi sẽ chờ kết luận của công an và  cũng sẽ tạo điều kiện để giải quyết vụ việc trên phương diện tình cảm vì các em còn nhỏ.

Chiều nay (6/1), công an đã đến bệnh viện lấy lời khai của con gái tôi.

PV: Sự việc xảy ra, phía nhà trường có lên tiếng, động viên, hỏi thăm và có tạo điều kiện cho Tiên?

Ông Đào Cư Tuấn: Phía nhà trường từ khi biết chuyện đã đến thăm hỏi động viên. Việc Tiên nhập viện phải nghỉ học, nhà trường cũng tạo điều kiện hết mức cho cháu. Cô giáo chủ nhiệm cũng đã đến viện thăm hỏi.

Tiên nghỉ học sẽ mất nhiều kiến thức, nhưng gia đình không nghĩ nhiều, chỉ quan trọng cháu nhanh chóng khỏe lại.

PV: Là một người cha có con bị hành hung, đây cũng không phải lần đầu tiên tình trạng này xảy ra. Ông có trăn trở gì?

Ông Đào Cư Tuấn: Qua sự việc của con tôi, cũng mong muốn cơ quan chức năng cần phải nhanh chóng và sớm giải quyết triệt để, để không một học sinh nào phải rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Trước đó, ngày 26/12, em Nguyễn Kim Ngân (14 tuổi, học sinh lớp 8) và em Đào Thủy Tiên (15 tuổi, học sinh lớp 9) đang học tại trường THCS Phú Cường, trên đường đi thi học kỳ về đã bị Nguyễn Thị Trà My (16 tuổi, đã bỏ học), Bùi Thị Huệ Trang (15 tuổi) và Bùi Trà Giang (16 tuổi, cùng học trường dạy nghề) đánh hội đồng ở khu đấu giá Trinh Lương, phường Phú Lương, quận Hà Đông.

Toàn bộ sự việc được một người quay lại clip và đăng tải lên mạng xã hội. Theo nội dung clip, nạn nhân bị đánh, đá liên tục vào đầu và người. Một thiếu nữ còn dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu nạn nhân.