Hồ sơ điều tra

Vụ nhóm côn đồ xông vào quán truy sát nhân viên ở TP.Đà Lạt: Lời kể kinh hoàng của nữ nhân chứng

Nhận mật hiệu của đồng bọn, nhóm côn đồ mở cửa xe ô tô lấy hung khí rồi ồ ạt xông vào quán đánh, chém tới tấp những người có mặt tại quán ăn. Bị tấn công bất ngờ, các nạn nhân dường như chỉ biết ôm đầu, cúi người hứng chịu những nhát chém kinh hoàng.

Ngày 4/10, một cán bộ Công an TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vẫn đang tích cực điều tra, truy tìm các đối tượng có liên quan trong vụ việc nhóm côn đồ xông vào quán vịt quay T.P., phường 6, TP.Đà Lạt đánh người gây thương tích.

Cụ thể, Trung tá Hồ Hải Dương, Đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP.Đà Lạt cho biết, vụ ẩu đả bằng hung khí khiến 5 người bị thương xảy ra vào khoảng 11h45 ngày 30/9.

Hiện, đơn vị này đã bắt một đối tượng trong vụ việc. Đối tượng này được xác định là một trong những kẻ cầm đầu vụ việc.

Theo thông tin PV báo Người Đưa Tin mới nhận, hiện 5 nạn nhân trong vụ việc gồm: Vũ Văn N., 36 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định, Vũ Hoàng Th., 23 tuổi, quê tỉnh Nam Định, hiện ở chung cư đường Mê Linh, phường 9, TP.Đà Lạt.

Nguyễn Anh T., 38 tuổi, quê TP.Hà Nội, hiện ở đường Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, TP.Đà Lạt, Nguyễn Đức Th., 34 tuổi, quê tỉnh Nam Định và Trần Thanh N., 23 tuổi, cùng ngụ 4B đường Hải Thượng, TP.Đà Lạt đã có người được xuất viện.

Đối tượng Nguyễn Văn Phước tại cơ quan điều tra.

Ngoài ra, còn 2 trường hợp bị thương nặng phải chuyển xuống một bệnh viện uy tín tại TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Trao đổi với PV, chị N.T.A., SN 1996, ngụ phường 6, TP.Đà Lạt, nhân chứng vụ việc cho biết, trong số các nạn nhân, anh T. bị chém đứt gân cơ tay trái, N. bị chém gần đứt lìa đến phần cẳng tay trái; Trần Thanh N. bị chém vào gối phải, Th. và H.V. Th. bị chém nhiều nhát vào tay, lưng.

Kể lại giây phút kinh hoàng, chị A. cho biết, ngày xảy ra vụ việc, chị có mặt tại quán và chứng kiến mọi hành động táo tợn, manh động của nhóm côn đồ.

Chị A. kể: "Do có bạn trai đang làm việc tại quán nên 11h ngày 30/9, tôi có đến quán để ăn trưa với các nhân viên tại đây và chứng kiến toàn bộ sự việc".

"Khoảng 11h40, tôi thấy có 2 xe ô tô đỗ trước quán rồi có 2 thanh niên lạ mặt bước vào quán. Tưởng là khách đến quán nên anh N. nhân viên của quán có gọi nhân viên ra phục vụ.

Lúc này, hai thanh niên trên sâu vào quán và hỏi: "Em ơi có anh P. (chủ quán ăn T.P. - PV) ở nhà không?". Lúc này anh P. đã đi ra Bắc nên anh N. nói anh P. không có nhà và hẹn họ đến vào những ngày khác", chị A. kể thêm.

Cũng theo chị A., nghe câu trả lời, hai thanh niên trên không những không rời khỏi quán mà tiến đến vị trí của anh N., tiếp tục yêu cầu người này gọi điện thoại cho anh P..

Tuy nhiên, anh N. vẫn từ chối và hẹn những người này đến quán vào những ngày khác.

Chiếc xe taxi Phước dùng để chở người đến quán vịt quay T.P. truy sát những người trong quán.

"Anh N. vừa dứt câu, bất ngờ đối tượng đứng gần anh ấy dùng tay đánh thẳng vào mặt anh khiến anh ngã nhào xuống nền nhà.

Sau đó, đối tượng này tiếp tục rút dao trong người ra chém vào phần chân, người anh N.. Tôi và các nhân viên khác thấy vậy sợ quá nên la hét, cầu cứu", chị A. kể thêm.

Tuy nhiên, các đối tượng trên không dừng lại mà vẫy tay ra hiệu cho đồng bọn đang đứng trước cửa quán.

Chị A. nhớ lại: "Nhận được mật hiệu, những người đang đứng trước cửa quán nhanh tay mở cửa xe ô tô lấy hung khí rồi tràn vào quán đánh, chém những người có mặt trong quán".

"Do bị tấn công bất ngờ, chúng tôi không kịp phản ứng và dường như chỉ biết kêu cứu và ôm đầu, cúi người cho họ đánh, chém.

Nhóm này manh động lắm, chúng đánh, chém mọi người như phim hành động. Chỉ khi chúng tôi bị chém, nằm dưới sàn nhà, không thể chống cự, máu chảy nhiều họ mới bỏ đi", chị A. kể lại sự việc với giọng đầy sợ hãi.

Hung khí cơ quan chức năng thu giữ sau vụ việc.

Sau khi nhóm côn đồ bỏ đi, các nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Trao đổi với PV, chị A. khẳng định, các nạn nhân bị nhóm côn đồ truy sát dẫn đến thương tích nặng.

"Bạn trai tôi bị chém rất nhiều nhát trúng người. Nhiều nhát chém sâu đến thấu xương. Trong khi đó, bạn đầu bếp rất hiền cũng bị bọn chúng chém dẫn đến thương tích nặng. Anh N. bị chém đến đứt dây chằng ở chân", chị A. nói.

Trước đó, khoảng 11h45 ngày 30/9, Nguyễn Văn Phước, 44 tuổi, ngụ đường Lữ Gia, phường 9, TP.Đà Lạt lái xe taxi và Nguyễn Văn Hùng (31 tuổi) điều khiển 1 ô tô khác chở theo gần 10 người mang theo nhiều hung khí chạy đến trước quán vịt quay T.P..

Tại đây, nhóm đối tượng cùng lấy dao, rựa trên xe của Phước lao vào quán chém người tới tấp. Hậu quả, có 5 người trong quán ăn trên bị thương phải đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu. Vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Phước.

Làm việc với cơ quan chức năng, Phước khai nhận, người nhà Phước, Hùng có “vay nóng” của nhóm người kinh doanh tại quán vịt quay T.P.. Thời gian qua, liên tục có người đến nhà người thân của Phước hăm dọa, khủng bố bằng chất bẩn, sơn. Do đó, Phước gọi thêm Hùng và một số đối tượng khác đến quán vịt quay nói trên để “xử lý”.  Hiện vụ việc đang được làm rõ để nghiêm trị theo quy định pháp luật.