An ninh - Hình sự

Vụ nam thanh niên sát hại bạn gái rồi báo công an: Nghe con gọi điện tự thú, mẹ vẫn nghĩ con trêu đùa

Trước khi gọi điện tự thú với công an về việc giết người yêu, Lê Đăng Giang gọi điện về kể mọi chuyện với mẹ. Tuy nhiên, mẹ của Giang nghĩ rằng anh đang trêu đùa.

Liên quan đến vụ nam thanh niên sát hại bạn gái rồi gọi điện cho công an đầu thú, thông tin trên báo Người Lao Động, ngày 30/7, Công an Hà Tĩnh cho biết nghi phạm Lê Đăng Giang (21 tuổi, trú tại xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) đã liên tục bày tỏ sự ân hận trong thời gian bị tạm giữ. 

Giang cho biết có quan hệ tình cảm với chị Võ Thị Hồng Nh. (19 tuổi). Cả hai đã thuê phòng trọ đối diện nhau để thuận tiện cho việc qua lại.

Ngày 27/7, Giang và Nh. xảy ra mâu thuẫn. Đến khoảng 2h ngày 29/7, mâu thuẫn tiếp tục được đẩy cao. Trong lúc cự cãi, Giang cầm dao đâm nhiều nhát vào người Nh. khiến người này tử vong. Giang bế người yêu đặt lên giường, lau hết vết máu ở hiện trường rồi khóa cửa phòng trọ, tìm đường bỏ trốn.

Rời khỏi khu nhà trọ chừng hơn 800m, Giang ngồi ở vỉa hè, gọi điện về cho mẹ, kể lại toàn bộ sự việc mình vừa gây ra. Đáng nói, mẹ của Giang không tin, nghĩ rằng Giang đang trêu đùa. Sau vài chục phút suy nghĩ, Giang gọi đến tổng đài cảnh sát 113, Công an Hà Tĩnh để đầu thú.

Nghi phạm Lê Đăng Giang gọi điện tự thú sau khi gây án.

Theo lời kể của cán bộ điều tra tiếp nhận cuộc điện thoại, khi nhấc máy nghe cuộc gọi, đầu dây bên kia, một thanh niên giọng run run, nói: "Cháu đã giết người yêu, xin báo cáo với chú để tự thú...", đồng thời nói vị trí anh ta đang ngồi.

Lúc các điều tra viên tới, tâm lý của Giang rất hoảng loạn và bất ổn. Giang thậm chí không thể nhớ lối đi vào phòng trọ. Phải mất một hồi lâu sau đó, Giang mới trấn tĩnh lại và chỉ đường cho lực lượng chức năng tới khu nhà trọ để khám nghiệm hiện trường.

Trước đó, VnExpress đưa tin, khoảng 2h ngày 29/7, tại phòng trọ trên đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Tân Giang, TP.Hà Tĩnh, Giang sát hại bạn gái bằng nhiều nhát dao. Gây án xong, Giang dùng dao lam rạch vào tay để tự sát nhưng không chết nên gọi điện thoại cho cảnh sát 113 đầu thú.

Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ một con dao cùng nhiều tang vật liên quan. Cơ quan chức năng xác định, chị Nh. bị tử vong do vết thương ở các vùng ngực và tay.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mộc Miên (Tổng hợp)