An ninh - Hình sự

Vụ nam sinh viên chạy Grab bị sát hại dã man: Lời chia sẻ đẫm nước mắt và mong muốn của mẹ nạn nhân

Khi nghe tin công an đã bắt được Trường và Giáp – Hai nghi phạm sát hại con mình để cướp xe, điện thoại, bà Thu (mẹ S.) đã “đề nghị pháp luật trừng trị thích đáng những kẻ ác thú”.

Chiều 1/10, thượng tá Lê Đức Hùng - Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội cho biết, Công an đã đưa Đinh Văn Trường (19 tuổi) và Đinh Văn Giáp (24 tuổi), cùng trú tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái – Nghi phạm sát hại nam sinh chạy xe ôm Grab ra bãi đất trống tại phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm để thực nghiệm hiện trường vụ án mạng.

Công an sẽ cho các nghi phạm thực nghiệm diễn biến chính của vụ án (dùng dao sát hại, cướp xe) trước, sau đó mới di lý về thực nghiệm các diễn biến trước khi gây án tại khu vực bến xe Mỹ Đình...

Trao đổi với PV Báo Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Thu (SN 1969, trú tại Thanh Hóa - mẹ nam sinh S.) cho biết, qua theo dõi thông tin từ báo chí, bà và gia đình nắm được tin công an đã bắt được 2 nghi phạm sát hại con trai mình và đang tiến hành thực nghiệm hiện trường.

Từ khi nghe hung tin, bà Thu ngoài ôm mặt khóc thì chỉ biết ngồi thẫn thờ nhớ tới người con trai vắn số.

“Qua báo chí, tôi và gia đình đã biết tin công an bắt được chúng. Con tôi đã mất rồi giờ có thù hận cũng không giải quyết được gì cả. Nhưng, tôi mong pháp luật trừng trị thích đáng những kẻ gây ra tội ác để làm gương cho những người khác”, bà Thu nghẹn ngào.

Theo bà Thu, S. là người rất hiền lành, hiếu thảo. Giữa con trai bà và Trường, Giáp trước đó không có mâu thuẫn gì với nhau. Nếu muốn cướp tài sản (PV – chiếc xe máy, điện thoại, tiền …) thì cũng không đến mức các đối tượng phải dùng dao đâm nhiều nhát để đoạt mạng con bà, rồi bỏ lại tại bãi đất hoang.

Quá đau xót trước sự ra đi đột ngột của con, nhiều ngày nay người mẹ ấy chỉ biết ngồi trong nhà, nhìn lên di ảnh con trai vắn số trên bàn thờ ôm mặt khóc.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 20h30 ngày 26/9, tài xế Nguyễn Cao S. (18 tuổi, quê tại xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter màu xanh có BKS: 36B5 - 443.41 chở theo 2 đối tượng trên từ khu vực bến xe Mỹ Đình đến khu vực phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm).

Khi anh S. chở 2 người này đến khu vực tổ dân phố Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm thì bất ngờ bị đâm, gục xuống đất và tử vong sau đó. Các đối tượng đã cướp đi chiếc xe máy cùng chiếc điện thoại iPhone 7 plus màu đen của nạn nhân.

Công an cho nghi phạm Đinh Văn Giáp thực nghiệm lại hiện trường quá trình sát hại anh S.

Gây án xong, các đối tượng đã bỏ lại thi thể anh S. tại bãi đất hoang gần khu vực công trường đường nối với đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, rồi bỏ trốn. Sau đó, Công an phát lệnh truy nã toàn quốc với 2 đối tượng này. Ngày 29/9, người dân tại huyện Văn Chấn (Yên Bái) nhìn thấy 2 nghi phạm điều khiển chiếc xe máy của nạn nhân về thăm gia đình.

Đến khoảng 18h30 ngày 30/9, Công an quận Bắc Từ Liêm, Công an TP.Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái đã khống chế, bắt giữ khi Trường và Giáp đang trên đường lẩn trốn tại địa phương. Theo đó, 2 nghi phạm bị bắt giữ khi đang điều khiển chiếc xe máy của nạn nhân bỏ trốn.

Tối 30/9, sau khi thu giữ tang vật và tiến hành lấy lời khai ban đầu, 2 đối tượng sát hại tài xế Grab đã được công an di lý từ Yên Bái về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Đến 23h20 cùng ngày, các đối tượng đã được di lý về đến trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Tại cơ quan điều tra, bước đầu 2 đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi gây án của mình. Đối tượng được xác định ra tay sát hại nạn nhân là Đinh Văn Giáp.