An ninh - Hình sự

Vụ mẹ ôm thi thể con lên đường tàu tự tử: Tiết lộ "sốc" về người chồng

Liên quan đến nghi án mẹ ôm thi thể con lên đường tàu tự tử, cơ quan chức năng địa phương đã tiết lộ một số thông tin bất ngờ về người chồng.

Vụ việc xảy ra vào sáng 8/5, chị Đỗ Thị S. (34 tuổi) ôm thi thể con là cháu Ngô Thị Phương T. (7 tuổi, xã Hưng Tân, Hưng Nguyên, Nghệ An) lên đường ray nằm chờ tàu, đoạn qua địa bàn xã Hưng Mỹ (Hưng Nguyên, Nghệ An). Sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan công an cho biết vẫn đang điều tra. Theo nhận định ban đầu, có thể 2 mẹ con định tự tử.

Nguồn tin trên báo Đất Việt, chị S. có biểu hiện trầm cảm thời gian gần đây. Chồng chị S. trước đó cũng được đưa đi chữa bệnh trầm cảm vài lần nhưng chưa khỏi.

Vợ chồng chị S. ở riêng nên gia đình không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì. Khi biết rõ bệnh tình của hai vợ chồng, gia đình 2 bên đều rất quan tâm và hỗ trợ giúp đỡ. Về cuộc sống, hai vợ chồng xây nhà cửa khang trang, cuộc sống trong gia đình không gặp khó khăn thiếu thốn gì.

Chồng người phụ nữ này do trầm cảm và sống biệt lập nên hôm xảy ra sự việc, tới 9h sáng người đàn ông này mới ngủ dậy và không biết chuyện gì xảy ra với vợ và con mình. Hiện tại, người này cũng chưa biết việc con mình đã mất.

Theo đại diện UBND xã Hưng Tân, vợ chồng chị S. cũng có lúc xảy ra mâu thuẫn xô xát tuy nhiên chưa từng đánh nhau hay gây gổ lớn khiến địa phương phải can thiệp.

Về diễn biến sau khi phát hiện vụ việc, lãnh đạo UBND xã Hưng Tân thông tin, sau khi chị S. gọi cho anh trai và người nhà đến tìm thấy thi thể cháu T., chị S. được đưa về trạm y tế và không có vết thương nào trên người.

Về vết cứa trên tay cháu T., hàng xóm xung quanh ai cũng bất ngờ, bởi trước đó họ đều không phát hiện hay nghe thấy những bất thường xảy ra ở nhà trước đó.

Trước đó, như Người Đưa Tin Pháp luật đã đăng tải khoảng 5h ngày 8/5, đoàn tàu hỏa chạy hướng Nam - Bắc đi đến thôn Mỹ Giang, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) thì phát hiện từ xa có vật cản nên lái tàu cho tàu dừng khẩn cấp. Tàu dừng, một phụ nữ đứng dậy bế theo con nhỏ bỏ chạy ra cánh đồng. Thấy mọi người đuổi theo, người phụ nữ bỏ con xuống đất rồi một mình chạy trốn.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Mộc Miên (T/h)