Bóng đá Việt Nam

Vụ ‘lật kèo’ Hải Huy với CLB TP.HCM: Công Vinh… đệ nhị?

Tiền vệ Nguyễn Hải Huy có thể sẽ phải bồi thường 5 tỷ đồng cho CLB TP.HCM. Vụ việc khiến nhiều người liên tưởng đến chuyện Lê Công Vinh “lật kèo” với bầu Hiển.

Sau khi chia tay CLB Quảng Ninh, Nguyễn Hải Huy đã nhận lời đầu quân cho CLB TP.HCM. Đôi bên đã đạt được thoả thuận sơ bộ về tiền bạc cũng như các vấn đề liên quan. Phía Hải Huy cũng đã nhận 700 triệu đồng tiền cọc. Điều này chứng tỏ, tiền vệ này gần như đã là người của CLB TP.HCM.

Thật bất ngờ, Hải Huy lại “lật kèo” vào phút cuối khi gửi thông báo, anh muốn đầu quân cho CLB Hải Phòng. Mới đây, lãnh đạo của CLB TP.HCM cho biết, họ đã đệ đơn lên VFF và nhờ phòng pháp lý của VFF can thiệp về vấn này. Theo đó, nếu muốn trở thành cầu thủ tự do, Hải Huy sẽ phải trả lại 700 triệu tiền đặt cọc và đền bù một số tiền khả năng lên đến… 5 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, đội bóng Thành phố muốn giải quyết êm đẹp như nguyện vọng của Hải Huy, với việc đề nghị cầu thủ này đền bù 1 tỷ. Thế nhưng, tiền vệ người Quảng Ninh đã không đồng ý. Vụ việc trở nên phức tạp và CLB TP.HCM quyết định nhờ các cơ quan liên quan giải quyết. Lãnh đạo của CLB TP.HCM tuyên bố rất “cứng”, họ không muốn giữ chân những cầu thủ không toàn tâm toàn ý. Vụ việc phải được giải quyết rõ ràng chứ không phải xem chuyện “ký nháy” là trò đùa rồi lật lọng.

Hải Huy được cho là "bắt cá hai tay" khi đã nhận cọc của CLB TP.HCM nhưng lại muốn đầu quân cho Hải Phòng

Phía Hải Huy chưa lên tiếng về chuyện CLB TP.HCM đòi bồi thường 5 tỷ đồng. Không ngoại trừ khả năng cầu thủ này sẽ mời luật sư can thiệp. Cũng có thể, Hải Huy sẽ phải đền số tiền như đề nghị ban đầu. Việc lôi nhau lên mặt báo, “mối tình” giữa Hải Huy và CLB TP.HCM gần như đã tan vỡ.

Bóng đá Việt Nam từng có rất nhiều vụ “lật kèo”. Trong đó, vụ Lê Công Vinh “lật kèo” bầu Hiển được xem là kinh điển nhất. Tháng 9/2011, Công Vinh hết hạn hợp đồng với Hà Nội FC. Cầu thủ này mang ơn bầu Hiển khi được chi trả toàn bộ tiền chữa trị chấn thương tại Bồ Đào Nha nên việc tái ký gần như là điều đương nhiên.

Trong cuốn tự truyện “Phút 89” của mình, Lê Công Vinh miêu tả: “Tôi rất mừng vì được bầu Hiển gọi lên nhà, không muốn tôi về đầu quân cho bất kỳ đội bóng đối thủ nào. Với tôi, đó vẫn là một người ơn”. Đúng ngày hẹn, Vinh tới nhà bầu Hiển ăn uống vui vẻ và nhận được đề nghị lót tay 10 tỉ đồng cho 3 năm, lương tháng 60 triệu đồng.

Tuy nhiên, Vinh muốn nhiều hơn. Anh nói: “Không. Con muốn lương của con phải cao nhất Việt Nam”. “Vậy chú sẽ trả con 80 triệu/tháng. Ngày mai mình sẽ họp báo và công bố chính thức tin này”, bầu Hiểu đáp lời.

Công Vinh từng "lật kèo" bầu Hiển vì ca sĩ Thuỷ Tiên, người sau anh cưới làm vợ?

Vụ việc tưởng chừng đã chốt hạ thì ngày hôm sau, Công Vinh ký hợp đồng với Hà Nội ACB của bầu Kiên. Cả giới truyền thông và Hà Nội FC cảm thấy mình bị ăn… quả lừa. Nhiều tin đồn cho rằng, Công Vinh đã nhận được 14 tỉ đồng để “lật kèo” với bầu Hiểu. Công Vinh về với bầu Kiên không lâu thì đội bóng này bị giải thể.

Nguyên nhân vụ “lật kèo” với bầu Hiển sau này cũng được Công Vinh hé lộ trên cuốn tự truyện của mình. “Thỉnh thoảng, Thủy Tiên ra Hà Nội thăm tôi và ra xem bóng đá. Đội không may mà thua thì tội vạ trút lên đầu Tiên, nói nàng là điềm dữ của đội bóng”, Công Vinh cho biết. 

Chuyện hợp đồng sẽ chẳng có gì nếu như khi Công Vinh chuẩn bị rời nhà, bầu Hiển dặn Vinh phải cân nhắc mối quan hệ với Thủy Tiên nếu muốn ở lại đội và nhận đãi ngộ nêu trên.

“Vinh này. Chú quên nói là nếu ở lại với chú, con phải cân nhắc lại quan hệ yêu đương với Thủy Tiên. Chú quý con, chú muốn mày lấy một người vợ giống vợ chú, ở nhà lo việc nhà, làm hậu phương cho mình. Tôi sững sờ mất một lát, rồi đáp: Con sẽ suy nghĩ lời chú", Công Vinh viết trong tự truyện.

Trở lại với cú “lật kèo” của Hải Huy. Nhiều người chê trách cầu thủ này “nghĩ ngắn”. Thấy lợi ích trước mắt mà bất chấp cả chuyện “bắt cá hai tay”. Những ý kiến khác lại cảm thông vì đời cầu thủ ngắn, Hải Huy về Hải Phòng được gần nhà lại chế độ đãi ngộ lại tốt hơn. Chẳng lại gì mà không quẹo lựa.

Về động cơ, vụ lật kèo của Công Vinh và Hải Huy đều vì xuất phát từ đồng tiền. Tuy nhiên, về bản chất, nếu sự thật như Công Vinh nói trong cuốn tự truyện thì cựu tiền đạo Việt Nam đúng “chê tiền vì tình”. Còn Hải Huy thì cuốn vào ma lực đồng tiền.

Một đồng nghiệp của Hải Huy tếu táo rằng: “Nếu tôi là Huy, tôi cũng là vậy. Vì cái gì có lợi thì làm, chứ tính toán gì”.

Thạch Yên