Dân sinh

Vụ lật ca nô ở Hội An: Người dân lập bàn thờ vọng mong sớm tìm được nạn nhân mất tích

Trong số 39 người bị rơi xuống biển Cửa Đại, lực lượng chức năng đã tìm thấy 13 thi thể, 4 nạn nhân còn mất tích.

Ít nhất 13 người chết, 4 người còn mất tích

Tối 26/2, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, theo báo cáo mới nhất, vụ lật ca nô tại biển Cửa Đại có ít nhất 13 người tử vong, hiện còn 4 người mất tích va đã cứu được 22 người.

Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thông tin vụ việc.

Chính quyền địa phương hỗ trợ mỗi người tử vong 10 triệu đồng, người bị thương 4 triệu đồng. Số tiền này trích từ ngân sách của tỉnh và Tp.Hội An.

Xe cấp cứu chở các nạn nhân còn sống đến bệnh viện cấp cứu. 

“Đây là vụ việc đau lòng. Chúng tôi huy động các nguồn lực để tìm kiếm những người mất tích còn lại cũng như chữa trị cho những người còn sống”, ông Tân nói.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam có mặt tại hiện trường cho hay: “Chúng tôi sẽ phối hợp với quân đội để điều trực thăng tìm kiếm những người mất tích còn lại. Sự cố đau lòng này trước tiên là của người thân, gia đình các nạn nhân. Trước mắt, chúng tôi tổ chức tìm kiếm nạn nhân, sau đó trục vớt tàu, lấy lời khai những người có liên quan để điều tra nguyên nhân vụ việc”.

Theo ông Cường, sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm đảm bảo an toàn du khách, đặc biệt là sắp tới tỉnh Quảng Nam tổ chức năm du lịch quốc gia.  

Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ. 

Đến nay, có khoảng 400 người, hơn 10 phương tiện gồm ca nô du lịch, tàu cứu hộ của Biên phòng Cửa Đại, Quân khu 5, tàu cảnh sát biển, tàu cá của ngư dân tổ chức tìm kiếm trên phạm vi 3 km.

“Chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm các nạn nhân trong thời gian nhânh nhất”, một cán bộ biên phòng nói.

Người dân góp sức tìm kiếm

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, đến tối cùng ngày, có hàng trăm người dân vẫn tụ tập ở bến Cửa Đại chờ thông tin. Anh Phạm Lào, ngư dân tại địa phương kể, ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, ngư dân đã đồng lòng ủng hộ, góp sức tìm kiếm nạn nhân. Theo kinh nghiệm, hiện, gió chướng, gây khó khăn cho lực lượng tìm kiếm.

Anh Lào chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm các nạn nhân. 

“Đối với các nạn nhân vẫn còn mặc áo phao sẽ theo gió dạt vào bờ. Riêng những người không còn áo phao sẽ bị chìm, sau đó cũng dạt vào bờ. Đây là kinh nghiệm của ngư dân chúng tôi”, anh Lào chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Vân, người dân chia sẻ: “Chưa bao giờ tôi thấy cảnh đau lòng như thế. Mỗi một chuyến tàu cứu nạn vào bờ lại thấy chở thêm các nạn nhân. Bên cạnh những người còn sống, bơ phờ là thi thể của những người xấu số”.

Hàng trăm người dân chờ thông tin. 

Anh Trần Văn nghẹn giọng: “Nhìn thấy những thi thể được vớt vào bờ mà mọi người không khỏi xót xa. Chúng tôi cố gắng hỗ trợ, sơ cứu cho những nạn nhân còn sống. Sau đó, họ được đưa lên xe cấp cứu, đưa vào bệnh viện cấp cứu”.

Trong khi đó, một số ngư dân sống gần bến Cửa Đại lập bàn thờ vọng gồm hương, đèn, áo. “Chúng tôi chỉ biết hỗ trợ bằng cách này. Đây là tín ngưỡng. Với những nén nhang, áo giấy này hy vọng lực lượng chức năng sớm tìm thấy các nạn nhân còn lại”, chị Nguyễn Thị Hiền nói.

Người dân lập bàn thờ vọng, đốt giấy mong sớm tìm được các nạn nhân mất tích. 

Trước đó, trưa cùng ngày, chiếc ca nô có có số hiệu Qna-115 di chuyển từ đảo Cù Lao Chàm vào cảng Cửa Đại, Tp.Hội An, chở 39 người. Khi đến gần cảng, ca nô bất ngờ bị lật khiến tất cả mọi người rơi xuống biển. Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa Đại phối hợp lực lượng chức năng ứng cứu những người bị nạn.