Cộng đồng mạng

Xuất hiện xu hướng mới đáng lo ngại bị tòa án cảnh báo ở Ấn Độ

Ấn Độ đang ghi nhận nhiều vụ án sử dụng rắn làm vũ khí giết người, khiến nhiều người lo ngại.

Ngày 13/10, báo điện tử Pháp luật Việt Nam đưa tin, có một xu hướng mới đáng lo ngại khi những kẻ giết người máu lạnh kích động rắn độc cắn nạn nhân để khiến cái chết của họ trông như ngẫu nhiên, tòa án cảnh báo.

Trong trường hợp mới nhất, tòa án Kerala hôm thứ Hai đã kết tội một chuyên gia về động vật hoang dã vì đã giết vợ vào tháng 5/2020, bằng cách đưa một con rắn hổ mang (đã bị bỏ đói trong một tuần) vào giường khi vợ đang ngủ say (do một loại thuốc an thần mà hắn đã đưa cho cô).

Người đàn ông, được biết đến với cái tên Sooraj, 27 tuổi, đã mua con rắn hổ khoảng hai tháng sau khi thất bại trong nỗ lực giết vợ Uthra trước đó bằng rắn lục. Lần đó, người vợ đã bình phục sau khi bị cắn.

Các chuyên gia nói với tòa án rằng một vết rắn tự nhiên, hoặc ngẫu nhiên, thường đo được tới 1,8cm nhưng trong trường hợp này vết cắn gần 2,8cm. Họ nói rằng điều đó cho thấy rằng Sooraj đã khiêu khích con rắn.

Phán quyết ở tòa án Kerala được đưa ra chỉ vài ngày sau khi các thẩm phán Toà án tối cao Ấn Độ cảnh báo về một "xu hướng mới" đáng lo ngại ở Rajasthan, nơi rắn đang được sử dụng làm vũ khí giết người.

Theo Tiền phong, các thẩm phán Toà án tối cao Ấn Độ cũng đang xem xét đơn xin tại ngoại cho Krishna Kumar, một trong ba đối tượng bị buộc tội giết người. Aditya Chaudhary, luật sư của bị cáo, chất vấn các thẩm phán: “Sao có thể buộc tội một người không ở gần hiện trường và vũ khí giết người không được tìm thấy?”.

Các thẩm phán cho rằng có thể như vậy, nếu vũ khí giết người là một con rắn.

Trên cơ sở đó, các thẩm phán bác bỏ lập luận của luật sư Chaudhary rằng không có mối liên hệ nào giữa Kumar với vụ giết người, vì anh ta từng đến nhà của nạn nhân. Bà Subodh Devi bị sát hại ở Rajasthan năm 2019.

Các công tố viên nói với toà rằng Alpana - con dâu của Devi – có quan hệ yêu đương bên ngoài trong khi chồng đang làm nhiệm vụ xa nhà. Bà Devi phát hiện ra và yêu cầu Alpana chấm dứt quan hệ này. Alpana và người tình của cô ta được cho là đã mua một con rắn với giá 10.000 rupee (132 USD) từ một người huấn luyện rắn. Hai đối tượng đã để con rắn trong chiếc túi đặt gần giường ngủ của Devi. Bà bị rắn cắn trong lúc đang ngủ và qua đời.

Vì những trường hợp tử vong do rắn cắn khá phổ biến ở Rajasthan nên ban đầu cảnh sát không nghi ngờ đây là vụ cố ý giết người. Tuy nhiên, tình hình thay đổi sau khi Alpana và người tình bị phát hiện đã gọi cho nhau 124 cuộc điện thoại vào ngày bà Devi chết.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm có khoảng 58.000 người Ấn Độ bị rắn cắn.

Quốc Tiệp (t/h)