Sự kiện

Vụ học sinh lớp 2 bị điện giật tử vong: Dây điện bị chùng xuống từ lâu nhưng nhà trường chưa xử lý?

Đến chiều 24/10, hiện trường vụ việc đau lòng khiến học sinh lớp 2 bị điện giật tử vong tại trường tiểu học Tuy Lai A (Mỹ Đức, Hà Nội) đã được công an phong tỏa để phục vụ công tác điều tra và khám nghiệm tử thi.

Như đã đưa tin, sáng ngày 24/10, dư luận huyện Mỹ Đức, Hà Nội xôn xao sau thông tin bé trai Hoàng Gia H. theo học tại trường tiểu học Tuy Lai A trên địa bàn bị điện giật tử vong khi chơi đùa cùng các bạn trong giờ ra chơi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và khám nghiệm tử thi.

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, một công an viên xã cho biết, tối ngày hôm qua, do mưa lớn nên một đoạn dây điện bị đứt rơi ở bãi cỏ sau phòng học, trong giờ ra chơi có 3 cháu nô đùa cùng nhau thì cháu H. dẫm lên đoạn dây điện. Khi các thầy giáo xuống phát hiện ra thì các cháu đã không cứu được nữa

Tuy nhiên, thông tin từ nhiều phụ huynh và học sinh trường tiểu học lại cho biết, đoạn dây này đã rơi từ rất lâu nhưng nhà trường không xử lý.

Bà Lã Thị Bắc (51 tuổi), người thân của cháu Hoàng Gia H. vẫn không giấu nổi những giọt nước mắt khi chứng kiến vụ việc đau lòng: "Khoảng 11h trưa nay, tôi nhận được tin là tức tốc vào trường ngay. Tôi là bà trẻ bên ngoại của cháu. Cháu H. ngoan lắm, ở nhà ai cũng quý mến. Bố mẹ cháu sinh được 3 người con, H. là anh cả, dưới còn 2 em nhưng ốm yếu suốt".

Theo bà Bắc, gia đình cháu Hoàng Gia H. đặc biệt khó khăn, nên bố mẹ phải vất vả mưu sinh: "Bố cháu H. thường đi lắp điện nước cho các hộ gia đình, trước thì làm xa tận trong nội thành Hà Nội, mà vẫn chăm chỉ sáng đi tối về. Dạo gần đây thì bố cháu đi làm ở gần để tiện trông con, mỗi sáng đưa con đi học, hoặc sang nhà bà nội rồi đi làm, tối về lại đón, chỉ có mấy bố con ở nhà thôi.

Mẹ cháu thì vì hoàn cảnh gia đình nên vào miền Nam học tiếng để xin xuất khẩu lao động bên Nhật, kiếm tiền trả nợ. Mẹ cháu đi vào Nam có gần 3 tháng mà nhớ con cứ gọi điện về là khóc suốt. Sắp đến lúc đi Nhật rồi mà đột nhiên giờ lại có chuyện. Giờ mẹ cháu mới đặt vé máy bay để về với con".

"Tôi nghe nói, dây điện này không phải hôm nay mới rơi xuống, bình thường đã bị chùng xuống rồi. Nhưng mọi ngày trời nắng không sao, hôm nay mưa nên có lẽ cháu H. mới bị giật.

Lúc trường báo tin có học sinh bị điện giật tử vong, còn chưa thông báo tên là học sinh nào, phụ huynh nào có con học ở trường này cũng lo lắng, vội vã đến trường. Cũng may mắn cho các cháu khác không đi vào khu vực đó giống cháu tôi", bà Bắc kể lại.

Chị Huệ, mẹ học sinh Nguyễn Minh Hiếu, (học sinh lớp 2B), là bạn thân với em Hoàng Gia H., cho biết: "Con trai tôi đi học về kể lại, sáng nay, con cùng bạn Cường và bạn H. ra bãi cỏ phía sau đi vệ sinh, con tôi đi sau cùng. Có thể lúc cháu H. bị điện giật văng ra trên bãi cỏ, con tôi tưởng bạn bị ngã nên chạy lại cầm tay định đỡ dậy, thấy tay bạn run run nên vùng ra.

Thực ra với trẻ lớp 2, chỉ kể được như thế, tôi cũng không dám gặng hỏi thêm vì sợ con sẽ hoảng.
Mọi ngày, trời nắng ráo không kể, sáng nay trời mưa khá lớn mà các cháu lại chạy ra phía sau, vướng vào dây điện nên xảy ra cơ sự này".

Chứng kiến sự việc đau lòng xảy ra, bà nội cháu H. cũng khóc nức nở, luôn miệng đòi ở lại: "Tôi ở lại với cháu tôi, tôi về nhà làm gì, cho tôi đi với cháu tôi"...

Sau khi vụ việc xảy ra, chiều 24/10, tất cả học sinh trưởng tiểu học Tuy Lai A đã được nghỉ học

Rất đông phụ huynh học sinh đã đến chứng kiến vụ việc vì lo lắng

Lực lượng chức năng yêu cầu khám nghiệm tử thi, tuy nhiên do gia đình không đồng ý

Hiện trường học sinh lớp 2 bị điện giật
Theo người dân, dây điện đã bị chùng xuống bãi cỏ từ lâu nhưng nhà trường vẫn chưa xử lý
Đoạn dây điện bị hở nghiêm trọng khiến bé H. bị bỏng nặng dẫn đến tử vong

Người thân của học sinh H. đau xót, thất thần trước thi thể

Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể cháu bé được gia đình đưa về an táng

Lê Liên - Thủy Tiên