An ninh - Hình sự

Vụ giết tình địch, đốt xác: Tự xưng là công an “chìm” khi lẩn trốn

Trong quá trình lẩn trốn, Thành tự xưng là công an “chìm” đang đi làm nhiệm vụ để vào nhà dân xin cơm, nước uống nhưng bị phát giác, trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 31/12, báo Công an nhân dân đưa tin, Công an tỉnh Đồng Tháp đang củng cố hồ sơ, điều tra đối với Lê Trường Thành (SN 1972, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) về tội Giết người.

Được biết, sau 10 ngày lẩn trốn, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp cùng cục Cảnh sát hình sự (bộ Công an) bắt giữ thành công đối tượng Thành tại khu vực Đèo Cả, tỉnh Phú Yên.

Trong quá trình lẩn trốn, Thành di chuyển liên tục qua các vùng rừng, đồi ở các tỉnh Tây Nguyên và miền Trung. Bị can mạo nhận là công an “chìm” vào nhà dân xin cơm ăn nhưng bị người dân phát giác báo cho công an bắt giữ.

Trước đó, theo thông tin được đăng tải trên báo Vietnamnet, rạng sáng 14/12, Thành đột nhập vào căn nhà 3 tầng của chị T.T.H.L (45 tuổi, ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh).

Nghi can Thành đã dùng dao rựa chém chết và đốt xác V.H.Q (38 tuổi, ngụ tại xã Mỹ Hiệp, bạn chị L.). Chị L. và hai con L.P.T (24 tuổi), L.P.Q (15 tuổi) cũng bị Thành chém thương tích phải nhập viện cấp cứu.

Bước đầu, Thành khai có thời gian nảy sinh tình cảm với chị L.. Tuy nhiên, thời gian gần đây chị L. quay lại với anh Q. - người có quan hệ tình cảm trước khi gặp Thành.

Thành bực tức chuyện này nên đã ra tay sát hại tình địch.

Han (t/h)