Sự kiện

Vụ đuối nước tập thể tại Bình Thuận: Rơi nước mắt ước mơ dang dở của nữ sinh vừa tốt nghiệp đại học

Vừa học xong đại học, cô gái dự định sẽ kiếm tiền để học thạc sỹ và tổ chức đám cưới với người mình yêu thương. Thế nhưng, trong chuyến đi định mệnh, cô cùng nhiều nạn nhân xấu số khác bị nước cuốn trôi và mãi mãi không thể viết tiếp ước mơ của mình.

Tan vỡ giấc mơ của cô gái trẻ

Ngày 12/8, lực lượng chức năng huyện La Gi, tỉnh Bình Thuận vẫn đang phối hợp với nhiều đơn vị truy tìm tung tích 2 nạn nhân bị nước biển cuốn trôi trong chiều ngày 10/8.

Cũng theo đơn vị này, thi thể 4 nạn nhân là Nguyễn Minh T. (nhân viên cứu hộ); Nguyễn Thị Ng. 23 tuổi, ngụ Lâm Đồng; Bùi Thị Lương H., 23 tuổi, ngụ Lâm Đồng và Đoàn Tuyết Hồng L., 23 tuổi, ngụ Bình Dương được bàn giao cho gia đình mang về quê lo hậu sự.

Các nạn nhân tử vong đều là những người có tuổi đời còn rất trẻ và chủ yếu là nữ giới. Trong đó, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều không may bị con nước lớn kéo dạt ra biển và tử vong. Trong những nạn nhân, có người vẫn chưa kịp thực hiện mơ ước của mình nhưng đã ra đi mãi mãi.

Tìm về nhà nạn nhân Đoàn Tuyết Hồng L., khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Không khí tang thương bao trùm cả con hẻm nhỏ, người thân trong gia đình vẫn không tin được, chỉ vừa mới gặp L. ít giờ trước, nhưng sau đó nhận hung tin cô gái đã tử vong khiến ai cũng thất thần.

Căn nhà nhỏ chỉ rộng chừng vài chục mét vuông là nơi L. và bố mẹ của mình sinh sống. Cỗ quan tài đặt giữa nhà đã chiếm hết lối đi. Khách đến đưa tiễn phải ngồi ra phía ngoài đường. Nhiều bạn học đứng nhìn di ảnh L. khóc khiến ai nhìn thấy cũng không thể cầm lòng.

Căn nhà nhỏ của nạn nhân L. đang sinh sống cùng bố mẹ.

Ông Đoàn Thanh Hồng (bố nạn nhân cho biết) “L. là con thứ 3 trong gia đình có 4 chị em. Cô gái vừa học giỏi vừa ngoan hiền nên ai cũng quý mến, các đây ít lâu L. làm học xong đại học Công nghệ TP.HCM (ĐH Hutech) và vừa làm lễ tốt nghiệp”.

“Nhà tôi L. là đứa học giỏi, mới đây sau khi tốt nghiệp con bé muốn học lên thạc sỹ, nhưng vì điều kiện gia đình khó khăn, con tôi đành xin đi làm, tích góp tiền để nuôi tiếp ý định học của mình. Thế nhưng, khi mọi thứ còn dang dở thì nó đã bỏ tôi và gia đình ra đi”, ông Hồng nghẹn ngào.

Người cha nghẹn ngào, nói không thành tiếng khi nhắc đến con gái của mình.

Cũng theo ông Hồng, ngoài việc học thì L. cũng sắp làm đám cưới. Trước đó, gia đình đã lên kế hoạch chuẩn bị cho hôn sự của nạn nhân. Nhưng vì chị gái của L. cũng cưới nên mọi thứ được dời lại.

“Không ai ngờ được, con gái tôi lại ra đi đột ngột như vậy, nó hiền lành chân chất, nhưng ông trời lại không thương nó. Tôi thấy tôi có lỗi với con tôi nhiều quá, khi chưa làm được gì cho con”, ông Hồng buồn rầu nói.

Sóng quá lớn kéo cả đoàn ra xa

Nhớ lại thời khắc xảy ra vụ đuối nước, một đồng nghiệp của L. cho biết, vào chiều tối ngày 10/8 cả nhóm xuống biển chơi nhưng chỉ ở mức nước thấp. Do đi biển nên mọi người tổ chức trò chơi tạo hình tròn vui đùa cùng nhau.

Tuy nhiên, 1 cơn sóng lớn bất ngờ ập đến đánh mạnh vào đoàn người khiến ai cũng té ngã. Chưa kịp đứng lên thì 1 cơn khác ập tới cuốn mọi người ra xa, thì lúc này mới bị hụt chân và ai cũng chới với cầu cứu.

Một số người đứng trên bờ vội chạy đến ứng cứu nên 5 người thoát nạn. Mọi người tiếp tục lao xuống biển cứu người, nhưng do L. bị trôi ra xa nên khi cứu được thì đã không còn thở được.

Nhiều người xót thương cho sự ra đi đột ngột, bỏ lại nhiều ước mơ còn dang dở của L..

Theo chính quyền địa phương, gia đình của L. thuộc diện khó khăn. Người cha thì làm nghề giữ xe còn mẹ thì bệnh nặng và thường xuyên phải nằm viện. Trong ngày 12/8, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận vẫn đang tích cực tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích.

Liên quan đến vụ việc, sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cũng có thông báo gửi đến các khu du lịch, resort ven biển kiểm tra và yêu cầu các đơn vị này nhắc nhở không cho du khách tắm biển trong thời gian biển động mạnh.

Sở cũng yêu cầu kiểm tra, rà soát tăng cường các trang thiết bị, phương tiện cứu hộ; tăng cường nhân viên cứu hộ, cứu đuối sẵn sàng để ứng phó kịp thời.

Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Chia sẻ về việc du khách tử vong tại bãi tắm của mình, ông Võ Thanh Dũng, chủ resort Đất Lành, cho biết resort đã cắm biển cấm tắm trong những ngày qua; đồng thời phối hợp với đơn vị tổ chức tour phát loa cảnh báo du khách không được tắm.

Dù nhân viên bảo vệ khu resort đã thổi còi cảnh báo. Tuy nhiên, nhóm du khách vẫn xuống biển nên xảy ra sự việc.

Clip: Diễn biến vụ đuối nước tập thể tại Bình Thuận