Hồ sơ điều tra

Vụ đâm chết người trong quán nhậu: Người dân tưởng giang hồ hỗn chiến đòi bảo kê

Hai nhóm thanh niên sử dụng vỏ chai bia, bàn ghế lao vào nhau hỗn chiến. Sau ít phút loạn đả, một người cầm dao nhọn đâm gục nam thanh niên được cho đến quán nhậu đòi nợ.

Ngày 26/12, Công an quận Tân Phú vẫn đang phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra trên địa bàn.

Vụ việc xảy ra đúng lúc một quán nhậu có tiếng tại địa phương khai trương khiến nhiều người hoang mang.

Theo tìm hiểu của PV báo Người Đưa Tin, vụ hỗn chiến xảy ra tại quán nhậu T.C.S. (đường Nguyễn Cửu Đàm, quận Tân Phú, TP.HCM).

Thời điểm xảy ra vụ việc, quán nhậu này đang khai trương. Do đó, sau khi vụ việc xảy ra, những người dân sinh sống xung quanh quán nhậu hết sức hoang mang.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra vụ nam thanh niên bị đâm tử vong tại quán T.C.S.

Những người này cho rằng, đây là vụ việc các nhóm giang hồ thanh toán lẫn nhau để giành quyền bảo kê quán nhậu.

Bà C.T.U., 60 tuổi, kinh doanh thức ăn nhanh trên đường Nguyễn Cửu Đàm cho biết: “Lúc đầu, thấy nhóm thanh niên kéo đến gây sự rồi lấy chai bia, bàn ghế đánh những người trong quán, ai cũng tưởng đám giang hồ đến phá quán”.

“Lúc đó, ai cũng nghĩ vì quán đang khai trương nên dân anh chị đến gây sự để đòi bảo kê.

Tuy nhiên, đến sáng nay (25/12), anh cảnh sát khu vực ghé chỗ tôi nên tôi được biết là nguyên nhân không phải như vậy.

Nhóm người đến quán gây sự là để đòi nợ một người đang nhậu trong quán rồi xảy ra mâu thuẫn chứ không phải giang hồ đòi bảo kê”, bà U. cho biết thêm.

Tìm hiểu thực tế, PV được biết, quán nhậu T.C.S. từng qua nhiều đời chủ. Trước khi trở thành quán nhậu, địa điểm trên từng là beer club, nhà hàng, …

Tuy nhiên, dù nằm trên vị trí được nhận định là hết sức thuận lợi cho việc kinh doanh với 2 mặt tiền nhưng dãy nhà này liên tục gặp nhiều chuyện “không hay” dẫn đến việc kinh doanh không ổn định.

Cơ quan điều tra phong tỏa hiện trường vụ việc.

Ông B.H.Q. (54 tuổi, ngụ đường Nguyễn Cửu Đàm, quận Tân Phú) cho biết: “Trước khi xảy ra vụ việc trên, quán này đã trải qua hơn chục đời chủ. Người chủ mới của quán này có lẽ đã là người thứ 14-15 gì rồi.

Hôm qua mới khai trương nhưng đã xảy ra chuyện không hay. Trước người này, nhiều người khác cũng đổ tiền vô dãy nhà này để mở quán kinh doanh nào là Beer clup, quán nhậu, nhà hàng… Song, không người nào trụ lại nổi. Đến người này, mới khai trương đã có chuyện đau lòng”.

Có mặt tại quán nhậu T.C.S. sau vụ hỗn chiến, PV nhận thấy quán nhậu này đã đóng cửa, các hàng quán, nhà dân cận kề cũng đóng cửa im ỉm.

Phía trước quán, dưới mặt đất và vỉa hè còn vương vãi mảnh vỡ thủy tinh, ghế, bàn nhựa, … là tàn dư của trận ẩu chiến dẫn đến chết người rạng sáng cùng ngày.

Xa xa, nhiều người dân vẫn tụ tập bàn luận, trao đổi về vụ hỗn chiến với nhiều cái lắc đầu ngao ngán.

Ông Q. cho biết, trước khi về tay chủ mới, quán nhậu trên hoạt động khá lặng lẽ. Quán thường mở cửa đến khoảng 20h mỗi đêm để phục vụ khách và hầu như không có chuyện khách nhậu thâu đêm suốt sáng.

Tuy nhiên, sau đó, không hiểu vì lý do gì, quán lại đóng cửa để sửa chữa và được sang nhượng lại cho người mới.

Quán nhậu đóng cửa sau khi xảy ra vụ việc đau lòng.

“Chúng tôi còn chưa biết mặt người chủ mới của quán này luôn. Khi quán mở cửa khai trương, chúng tôi cũng thấy rộn rã lắm, cũng mừng cho họ. Tuy nhiên, không ngờ lại xảy ra vụ việc không hay.

Trước đó, khoảng 2h sáng 25/12, một nam thanh niên lạ mặt dẫn theo một số người khác đến quán nhậu T.C.S. (đường Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) và ngồi cùng bàn với nhóm nhân viên cũ của quán đang ngồi chơi tại đây.

Sau ít phút nhậu cùng nhau, hai nhóm thanh niên nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi.

Không giải quyết được bằng lời nói, hai nhóm thanh niên lao vào nhau hỗn chiến. Trong lúc xô xát, nam thanh niên từ nơi khác đến được xác định tên L. cầm hung khí đánh, chém nhóm người đang ngồi nhậu tại quán.

Bị tấn công bằng hung khí, một đối tượng trong nhóm đang ngồi nhậu trước đó chạy vào trong quán tìm vũ khí chống trả.

Nam thanh niên này sau đó cầm một con dao quay trở ra truy sát nhóm của L.. Bị áp đảo về quân số, nhóm của L. tháo chạy. Trong lúc bỏ chạy, L. bị đối phương cầm dao đâm nhiều nhát trúng người.

Bị thương nặng, L. gục tại chỗ. Phát hiện sự việc, bạn bè cùng người dân địa phương hỗ trợ đưa L. đến bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, vết thương nặng gây mất máu cấp đã khiến nam nạn nhân tử vong ngay sau đó. Đối tượng gây án bỏ trốn khỏi hiện trường.