An ninh - Hình sự

Vụ cướp xe bất ngờ khiến bé gái 13 tuổi tử vong thương tâm

Trong lúc đợi bố mẹ lấy đồ ăn, bốn đứa trẻ chơi đùa trên xe đột nhiên một gã đàn ông lạ mặt xuất hiện. Hắn cướp chiếc xe và yêu cầu bọn trẻ nhảy ra ngoài. Một trong số đó đã tử vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 6/7 tại Pico Rivera, Califonia (Mỹ) khi cả gia đình đang đỗ chiếc xe của họ bên cạnh một nhà hàng đồ ăn nhanh. Theo báo cáo của sở cảnh sát Los Angeles, hai vợ chồng mở điều hòa để bốn đứa trẻ vui chơi trong xe để đợi họ vào chờ lấy thức ăn. Bốn đứa trẻ lần lượt là 18, 13, 11 và 8 tuổi.

Đột nhiên, nghi phạm Jose Aguilar (26 tuổi) leo lên chiếc xe và yêu cầu 4 đứa trẻ nhảy ra ngoài.

“Khi nghi phạm lên xe, đứa trẻ lớn nhất đã phản kháng lại hắn”, cảnh sát cho biết. “Nghi phạm đã ấn nút mở tất cả các cửa rồi cô bé 18 tuổi cùng em trai 11 tuổi bị đẩy hoặc tự nhẩy ra ngoài”.

Jose chốt cửa rồi phóng xe thẳng hướng Đại lộ Whittier với tốc độ 95km/h trong khi vẫn còn hai đứa trẻ 13 và 8 tuổi ngồi trên xe.

“Chiếc xe tiếp tục chạy về hướng tây và lúc này 2 đứa trẻ còn lại mới nhảy ra khỏi xe. Cả hai đều bị thương nặng, riêng cô bé 13 tuổi đã tử vong ngay tại chỗ. Hiện giờ chúng tôi vẫn đang xác minh xem hai đứa trẻ bị ép tự nhảy ra khỏi xe hay là bị đẩy khỏi xe”, cảnh sát Los Angels cho biết thêm.

Theo báo cáo ban đầu, nguyên nhân tử vong của cô bé 13 tuổi là do bị va đập vào vật cứng trên đường còn bé trai 8 tuổi đang hôn mê sâu với những thương tích nghiêm trọng. 

Jose tiếp tục lái xe đi thêm một đoạn trước khi đâm phải một chiếc xe khác. Hắn thậm chí còn dự tính cướp một chiếc xe khác gần Trung tâm Giải trí Whitter Narrow. Tuy nhiên người chủ xe đã chống trả quyết liệt. Một người bán hàng hoa quả gần đó nhìn thấy đã báo cơ quan chức năng. Cuối cùng, nghi phạm cũng bị khống chế và giao cho cảnh sát. Các nhà điều tra nói Aguilar mới bị bắt gần đây và vừa được tại ngoại. Hắn từng bị cáo buộc nhiều tội danh khác nhau.

Han (theo ABCnews)