Hồ sơ điều tra

Vụ chồng chặt xác vợ phi tang: Ra tòa người chồng nói “không ai dám làm thế cả”

Bị cáo buộc thực hiện hành vi giết người man rợ, chặt xác phi tang xuống sông Đuống, bị cáo Đỗ Ngọc Anh phủ nhận tội trạng và cho rằng “không ai dám làm thế cả”.

Ngày 31/8, bị TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử về tội Giết người, bị cáo Đỗ Ngọc Anh (SN 1964, ở Đông Anh, Hà Nội) bất ngờ kêu oan.

Bị cáo Đỗ Ngọc Anh tại phiên xử sơ thẩm.

Ngọc Anh cho rằng bị cáo không có hành vi giết bà Đặng Thị H. (SN 1960, ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Trước đó, VKSND TP.Hà Nội ra cáo trạng quy kết, vì mâu thuẫn về tình cảm và tài sản, Ngọc Anh đã nảy sinh ý định giết bà H.

Cụ thể, rạng sáng 31/1/2019, bị cáo đến nhà bà H. (hai người đã đăng ký kết hôn) và cầm một thanh kim loại ở nền nhà tấn công bà H., khiến nạn nhân nằm bất động.

Chờ đến 22h cùng ngày, Ngọc Anh điều khiển xe ô tô cùng một con dao quay trở lại nhà bà H. rồi đưa thi thể ra cầu Đông Trù (bắc qua sông Đuống). Tại đây, đối tượng phân xác bà H. làm nhiều phần bỏ xuống sông phi tang.

Đứng trước công đường, trả lời thẩm vấn, bị cáo Đỗ Ngọc Anh thừa nhận đã quen bà H. qua mạng xã hội, do nảy sinh tình cảm nên hai người đã đăng ký kết hôn.

Trước khi quyết định việc hệ trọng này, hai người thỏa thuận bên nào phản bội thì sẽ bồi thường cho bên còn lại từ 500 triệu đồng - 1 tỷ đồng.

Bị cáo Ngọc Anh khai đã ủy quyền cho bà H. được toàn quyền quản lý, sử dụng, cho thuê, tặng hoặc bán chiếc xe ô tô hiệu tô Parado giá 1,5 tỷ đồng (xe của bị cáo). Đổi lại, bà H. sẽ làm thủ tục ủy quyền, sang tên cho Ngọc Anh thửa đất 60m2 của bà H. ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội để Ngọc Anh đầu tư, xây dựng nhà ở.

“Thực tế, bà H. đã bán chiếc xe ô tô trên, nhưng lại không làm thủ tục sang tên mảnh đất cho bị cáo. Thậm chí, bà H. còn nghi ngờ bị cáo có phụ nữ khác, nhưng hoàn toàn không có chuyện đó. Bị cáo đã gọi điện nhưng bà H. không nghe, nhắn tin không trả lời, nên bị cáo vô cùng tức giận và bỏ về nhà riêng”, lời khai của bị cáo tại tòa.

Phản bác lại nội dung cáo trạng quy kết, bị cáo cho rằng bị khi được công an triệu tập lên làm việc đã bị điều tra viên đánh đập, tra tấn dã man. Để thoát khỏi sự tra tấn tàn bạo đó, bị cáo buộc phải viết lá đơn xin đầu thú.

HĐXX công bố lá đơn xin đầu thú của bị cáo, trong đó có đoạn khai chi tiết việc phi tang xác. Song bị cáo Ngọc Anh phản biện: "Không ai dám làm thế cả".

Ngọc Anh còn nói thêm, có lần trước khi tham gia lấy lời khai có VKS và luật sư, bị cáo bị điều tra viên đe dọa "nếu làm hỏng buổi làm việc thì sẽ cho biết hậu quả".

Chiều nay, HĐXX tiếp tục với phần xét hỏi.