Sự kiện

Vụ chìm tàu tại Vũng Tàu: Tìm thấy thi thể một thuyền viên

Trong số 3 thuyền viên bị mất tích trong vụ chìm tàu ở Vũng Tàu hôm 13/12 là anh Lê Đình Quân (36 tuổi, quê Thanh Hóa), ông Danh Tươi (69 tuổi, quê Kiên Giang) và anh Trần Quang Hữu (32 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu), hôm nay (15/12) lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Quân.

Báo Pháp luật TP.HCM ngày 15/12 đưa tin, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy và đưa vào bờ thi thể một trong số ba thuyền viên tàu cá Vũng Tàu số hiệu BV 9496TS mất tích ngày 13/12 vừa qua. Thuyền viên này bị kẹt lại trong khoang khi tàu xảy ra tai nạn.

Thi thể tìm thấy được xác định là anh Lê Đình Quân. Các thợ lặn cũng tìm kiếm hai thuyền viên còn lại, tuy nhiên, đến cuối ngày 15/12 vẫn chưa thấy.

Khoảng 16h chiều 15/12, tàu SAR 413 của trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực III (trung tâm III) đã đưa 10 thuyền viên của tàu BV 9496TS được cứu sống trước đó cùng thi thể anh Quân về Vũng Tàu. 10 thuyền viên có tình trạng sức khỏe ổn định.

Đã tìm thấy thi thể 1 thuyền viên - Vụ 3 thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu ở Vũng Tàu hôm 13/12.

"Tôi chỉ kịp nhoài người đạp thoát ra khỏi để tránh bị hút theo tàu, lúc đó đang đêm tối không nhìn thấy gì, may mắn tôi bám vào được nắp hầm và trôi nổi trên biển, đến khoảng 7h sáng hôm sau thì được tàu cá khác cứu...” - thuyền viên Tống Thanh Chặn kể lại với giọng đầy mệt mỏi. Cũng theo ngư dân này, khả năng hai thuyền viên mất tích đã bị đẩy ra khỏi tàu khi tàu gặp nạn.

Trước đó, báo VietnamNet thông tin, lúc 6h43 ngày 13/12, tàu cá BV 9496TS có 16 ngư dân do ông Lê Đức Trường (phường 5, TP.Vũng Tàu) làm chủ, bị sóng đánh lật ở vùng biển cách mũi Vũng Tàu khoảng 26 hải lý về phía Đông Nam.

Sự cố khiến 16 ngư dân rơi xuống biển, 13 người được tàu cá BV 8532TS đang hoạt động gần cứu sống, còn 3 thuyền viên đang mất tích.

Danh tính 3 thuyền viên là anh Lê Đình Quân (36 tuổi, quê Thanh Hóa), ông Danh Tươi (69 tuổi, quê Kiên Giang) và anh Trần Quang Hữu (32 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu).

Thông tin thêm về vụ việc nói trên, báo Tuổi Trẻ cho hay, một số ngư dân được cứu sống vẫn chưa hết bàng hoàng vì tàu cá của họ chìm quá nhanh.

Theo các ngư dân, tàu cá trên mới xuất bến đi từ cảng Cát Lỡ sáng ngày 12/12. Khi xảy ra tai nạn, hầu hết mọi người đều đang ngủ, chỉ có tài công và một số người thức. Tàu bị một con sóng lớn trắng xóa đánh trùm từ trái sang phải, làm chìm tàu trong tích tắc.

Sau khi tàu chìm các ngư dân cố gắng choài đạp thoát ra ngoài, để khỏi bị nước hút xuống biển cùng tàu. Họ đã dùng nắp hầm, bình ga, dây neo kết thành nhiều mảng để cùng nhau sống sót.  Có người đã uống nước biển, thân thể bị cào xước. Đến khoảng 7h ngày 13/12, 13 ngư dân được tàu cá khác cứu, ba người còn lại mất tích. Theo các ngư dân, hai người mất tích đã thoát ra ngoài, chỉ còn tài công còn ở trên buồng lái, không kịp thoát ra và có thể chìm theo tàu.

Hiện việc tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang được thực hiện khẩn trương, tuy nhiên, do thời tiết rất xấu nên tiến độ bị ảnh hưởng.

H.Y (tổng hợp)