Dân sinh

Vụ cháy karaoke ở Bình Dương: Trắng đêm chờ nhận thi thể người thân

Hàng trăm người thân của nạn nhân xếp hàng trắng đêm tại nhà đại thể để nhận dạng thân nhân, mong sớm tìm được người nhà để mang về quê mai táng.

Nỗi đau người ở lại

Tối ngày 7/9, rạng sáng ngày 8/9, hàng trăm người thân của các nạn nhân trong vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại quán karaoke An Phú, phường An Phú, Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn đang túc trực trước khu vực nhà đại thể Trung tâm y tế Tp.Thuận An; Trung tâm Y tế Tp.Dĩ An; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để chờ thông tin nhận thi thể người thân.

Trong vụ cháy kinh hoàng trên, đã có 32 nạn nhân được tìm thấy ở nhiều khu vực bên trong quán karaoke, 1 nạn nhân tử vong tại bệnh viện. Vụ việc gây cho dư luận bàng hoàng, là nỗi đau, nỗi mất mát lớn đối với người thân của các nạn nhân.

Vụ cháy kinh hoàng đã khiến 33 người tử vong. Trong đó, 32 thi thể được tìm thấy trong quán karaoke.

Trước đó, vào trưa ngày 7/9, ngay sau khi 10 thi thể đầu tiên được đưa ra bên ngoài, tất cả đều đã không thể nhận dạng, mọi thứ đều vượt xa tưởng tượng. Hàng chục người sau khi không liên lạc được với người thân đã tức tốc đến hiện trường để trình báo xin được nhận dạng.

Anh Phúc (người thân nạn nhân) cho biết: “Sáng ngày 7/9, khi đọc báo và không liên lạc được với em tôi, tôi đã tức tốc đến hiện trường trình báo cơ quan chức năng. Trước đó, em tôi và 2 đứa bạn đi karaoke ở đây, nhưng sau đó thì không về nữa. Từ sáng tôi đã làm thủ tục xin nhận diện các thi thể, nhưng lần lượt không có ai giống em tôi. Hy vọng lắm, nhưng rồi cũng không thể nào vượt qua được sự thật. Tôi đã liên lạc với gia đình để cùng lên đây chờ cơ quan chức năng bàn giao em để mang về quê an táng”.

Người thân ghi thông tin để tìm thân nhân trong vụ cháy.

Cũng tìm người thân là chị H. (ngụ Tp.HCM) tìm em gái là Nguyễn T.K.T. (ngụ Bình Thạnh, Tp.HCM) “Nghe thông tin vụ cháy, tôi bỏ hết công việc chạy lên đây, mọi người không cho vào hiện trường, tôi nói tìm người thân thì họ đưa đi đến bệnh viện lấy thông tin và kêu chờ thông báo lại. Lúc này, chỉ mong rằng em tôi bị thương hoặc đang đi đâu đó, nhưng từ sáng đến tối khuya, chẳng có một tin tức gì. Lúc này tôi đã biết, không còn hy vọng gì nữa”.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, những thi thể được mang về các nhà đại thể, sau khi khám nghiệm pháp y, cơ quan chức năng sẽ ghi lại những đặc điểm trên cơ thể nạn nhân, sau đó đối chiếu với khai báo của gia đình.

Trường hợp nào khớp với nhận dạng sẽ cho vào nhà đại thể để nhận lại 1 lần nữa, sau đó xác minh làm rõ các thông tin, lập biên bản và hỗ trợ bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Trắng đêm

Tối ngày 7/9, bà Thạch T.T. (quê tỉnh Kiên Giang) vẫn thất thần đứng trước khu vực nhà đại thể Trung tâm y tế Tp.Thuận An để chờ làm thủ tục nhận thi thể con gái mình.

Bà T. cho biết, con gái mình tên C. là nhân viên của quán karaoke An Phú và đã làm việc ở đây được một thời gian dài. Một số người cho biết, thời điểm cháy con bà T. đang làm việc ở khu vực lầu 3. Bà T. nhận được con gái trong hàng chục thi thể nhờ thẻ ATM ngân hàng. Khi công an thông báo bà tức tốc đến nhận con và xác minh đúng nạn nhân.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, N.T.X. (18 tuổi) một trong những nạn nhân kể lại: “Thời điểm quán karaoke bốc cháy, X. đang nghỉ ngơi tại phòng trên tầng thượng của quán. Đang nằm ngủ, thì nghe mọi người hô hoán “cháy rồi, chạy đi” lúc này tôi tức tốc dậy chạy ra hành lang mới được cứu. Còn nhiều người ở các tầng phía dưới bị kẹt lại”.

Nhiều người may mắn thoát nạn vẫn chưa hết bàng hoàng. Người thân cũng cảm thấy may mắn khi đã tìm được con, em mình đang điều trị ở viện.

Tại khu vực trung tâm y tế Thuận An, anh N. (quê Hà Nam) từ sáng đã phải bắt máy bay từ quê vào Bình Dương để làm các thủ tục, đến tối khuya cơ quan chức năng mới cho anh này vào nhận dạng em trai mình là H. (nạn nhân). Sau đó, cả nhà 7 người đã đưa thi thể anh H. về quê mai táng.

Cũng chờ để được nhận dạng và nhận thi thể cháu mình, ông Đ.V.L. (Vũng Tàu) đã chờ hơn 6 giờ đồng hồ ông L. vẫn chưa tới lượt nhận dạng thi thể cháu mình. "Nhà ở Vũng Tàu, sáng nghe tin người nhà báo cháu gặp nạn, tôi chạy vội mất hơn 2 tiếng đến đây. Tôi sẽ đưa cháu về quê. Đau lòng lắm nhưng không thể nói lên được sự mất mát. Cháu tôi…", ông L. nói.

Liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng trên, sáng nay ngày 8/9, UBND tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức họp báo, thông tin vụ việc và nguyên nhân sẽ được cơ quan chức năng chính thức công bố.