Xã hội

Vụ cháy 3 mẹ con tử vong: Người chồng bất lực gào khóc

Vào thời điểm đám cháy xảy ra, người đàn ông đứng ngoài bất lực gào khóc và nói vẫn "còn 3 mẹ con ở bên trong".

Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng thiêu rụi nhà thu gom phế liệu

Sau đêm dài điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia, sức khỏe của anh M.V.Y. (SN 1988, quê tại Xuân Trường, Nam Định) đã ổn định. Các bác sĩ xác định, mặt, tay và 2 chân của anh Y. bị bỏng nặng.

Sau vụ cháy, phần tay, mặt và 2 chân của anh Y. bị bỏng nặng. Ảnh: Báo Dân Trí.

Chia sẻ với báo Dân Trí, anh Y. cho biết, vào khoảng 17h30 cùng ngày, khi anh đang dùng máy ép thủy lực để ép các bình xịt tóc ở trong nhà thì bất ngờ lửa ở khu vực máy ép bùng cháy lớn.

"Lúc đó chỉ có một mình tôi ngồi ép các bình xịt tóc. Tôi cũng không biết lửa bùng ra từ đâu, bởi vì trước đó vợ tôi cũng đã ép các loại bình xịt này và không xảy ra vấn đề gì. Cũng có thể do tia lửa điện ở các thiết bị máy móc phát ra gây cháy", anh Y. phỏng đoán.

Cũng theo anh Y., khi lửa bùng cháy, quần áo anh đã bị ngọn lửa thiêu rụi khiến anh bị bỏng. Do quá bất ngờ, anh Y. liền bỏ chạy ra ngoài cửa nhà.

"Lúc đó lửa bùng lên chỉ trong tích tắc rồi thiêu rụi cả căn nhà. Khi vừa chạy ra ngoài cửa, tôi liền nghĩ tới vợ và 2 con còn ở bên trong nên đã lao vào để cứu. Nhưng lúc này ngọn lửa đã bùng lên rất lớn, khói độc mù mịt, người dân ngăn không cho tôi lao vào đám cháy nữa", anh Y. kể lại.

Gia đình mua bình xịt tóc hết hạn về ép đồng nát

Được biết ngày 25/10 vừa qua, anh Y. đã mua lô bình xịt tóc hết hạn sử dụng của một công ty về để ép phế liệu. Các bình này bên trong vẫn còn khí, sau khi được mua về thì gia đình cho vào máy chuyên dụng để cán bẹp và đóng thành bánh rồi tiếp tục bán cho các cơ sở thu mua khác.

Theo anh Y. kể những ngày trước đó, vợ anh là chị N.T.T. (SN 1992) cũng ép các bình xịt này nhưng không xảy ra vấn đề gì. Bản thân anh cũng không ngờ đến việc ép các bình xịt này có thể gây ra nổ như vậy.

Gia đình đã làm nghề thu mua sắt vụn được hơn chục năm, khoảng 4 năm nay, gia đình anh chuyển về thuê đất tại xóm Đồng, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì để làm cơ sở. Ban đầu, cuộc sống gia đình rất khó khăn, hai năm trở lại đây thì khấm khá hơn một chút, nay lại xảy ra sự cố.

Hiện trường vụ cháy.

Thông tin ban đầu khoảng 17h40 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Tp.Hà Nội nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc xảy ra cháy nhà cấp 4 tại khu vực đường mới Hồng Hà (gần chung cư Hồng Hà, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì).

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP và Công an huyện Thanh Trì đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Theo báo Vietnamnet, 3 nạn nhân tử vong gồm: chị N.T.T. (SN 1992, là vợ anh Y.), cháu M.T.Đ. (SN 2012), và cháu M.B.A. (SN 2018) là con anh Y. và chị T.

Ban đầu, Công an Tp.Hà Nội xác định, thời điểm vụ cháy xảy ra, gia đình sử dụng máy chuyên dụng ép phế liệu thì ép phải bình xịt tóc dẫn đến phát nổ, bén lửa gây ra cháy.

Công an huyện Thanh Trì đang tiếp tục phối hợp lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Trúc Chi (t/h)