An ninh - Hình sự

Vụ cháu bé nghi bị mẹ kế bạo hành: Mẹ ruột nộp đơn tố cáo, mong muốn được đưa con về chăm sóc

Luật sư hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM bảo vệ cho bé K. cho biết, Hội sẽ làm việc, yêu cầu bàn giao bé K. về cho mẹ đẻ chăm sóc. Bởi, trong bản án ly hôn, Tòa cũng tuyên quyền chăm sóc nuôi dưỡng bé thuộc về chị Y., mẹ đẻ cháu.

Liên quan đến vụ việc bé trai V.Q.K. học sinh lớp 5 tại trường T.Q.T. (quận 3, TP.HCM) nghi bị mẹ kế bạo hành, chiều 22/9 mẹ ruột bé K., chị N.T.H.Y. đã gặp luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi Hội trưởng chi hội Luật sư - hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM để tiến hành các thủ tục nhằm bảo vệ quyền lợi cho bé.

Chị Y. (bìa trái) trao đổi cùng luật sư Nữ.

Chị Y., SN 1983, ngụ TP.Hà Nội cho hay, chiều hôm qua (21/9) sau khi nghe quản lý chung cư nơi cháu K. đang ở cùng bố đẻ và mẹ kế gọi điện thông báo vụ việc, chị đã tức tốc bay từ Hà Nội vào TP.HCM để thăm con và làm việc với cơ quan chức năng.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, hai mẹ con chị vẫn chưa được gặp nhau.

Trưa 22/9, chị Y. đã đến làm việc với Công an phường 15, quận 11 và Công an quận 11 để nộp đơn tố cáo hành vi bạo hành đối với cháu K.

Theo chị Y., vì mẹ kế và bố đẻ luôn đánh đập và đe dọa, bắt cháu K. nói bị mẹ đẻ và cha dượng đánh, nên chị càng bức xúc hơn.

Chị Y. cho hay, từ thời điểm tháng 1/2019 đến nay, chị chưa lần nào vào thăm con trai cho đến khi nghe thông tin việc cháu bị bạo hành.

Nói cha dượng cháu K. là anh H. (chồng chị Y. hiện giờ) bạo hành cháu thì lại càng không đúng. Vì kể từ sau khi cháu K. vào TP.HCM ở với bố đẻ, chỉ có chị và bà ngoại lâu lâu mới được vào thăm cháu.

Việc bắt cháu nói như vậy là vô lý. Mẹ đẻ cháu không thể lâu lâu đi máy bay vào đánh cháu bầm thịt rồi bay về.

Bé K. bị những vết thương bầm tím trên người mà trước đó chị Y. đã phát hiện chụp ảnh lại.

Sự việc cháu K. bị bạo hành, chị Y. cho biết chị đã phát hiện từ tháng 3/2018, trong một lần chị ghé thăm cháu và mua quần áo mới cho bé K..

Khi thay đồ, phát hiện những vết bầm tím trên người cháu chị hỏi bố cháu, thì anh Q. cho biết mình đánh cháu vì cháu học không tốt, không chịu làm bài tập.

Chi Y. cho hay, chị và chồng cũ là anh V.N.Q. đã ly hôn, và quyền nuôi bé K. thuộc về chị. Tuy nhiên, khi bé K. 8 tuổi, trong một lần K. xin chị vào miền Nam thăm bố, thì ở trong này với bố ruột và mẹ kế luôn.

Khi phát hiện bé K. bị đánh, chị N. đã yêu cầu đưa bé về Hà Nội, nhưng anh Q. không đồng ý và còn đe dọa.

Trên cơ thể cháu K. còn nhiều vết thương do bị bạo hành.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho biết, chị đã làm việc với nhà trường nơi bé K. đang học. Giáo viên tại đây cho biết, K. rất ngoan ngoãn và hiền lành.

Trong chiều ngày 22/9, luật sư Nữ sẽ gặp cơ quan công an tìm cách gặp cháu K. và gia đình anh Q., đồng thời giao cháu K. lại cho mẹ đẻ cháu là chị Y. chăm sóc.

Bởi theo bản án ly hôn giữ chị Y. và anh Q. trước đó, Tòa quyết định quyền nuôi dưỡng cháu K. thuộc về chị Y.

Chiều tối ngày 22/9, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ tiếp tục thông tin, 19h tối cùng ngày Công an phường 15, đại diện hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, ban Quản lý chung cư đã đến chung cư Flemington làm việc với anh V.N.Q., yêu cầu anh Q. bàn giao cháu K. cho chị Y. chăm sóc.

Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng có mặt tại căn hộ nhà anh Q., căn hộ khóa cửa, cả gia đình không có nhà.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, ngày 18/9, giáo viên của cháu Q. là cô giáo T. phát hiện cơ thể học sinh mình có nhiều vết thương bầm tím. Khi được hỏi thì em K. và một số học sinh khác nói em bị mẹ kế đánh.

Cô T. báo tin này tới Tổng đài Bảo vệ quyền trẻ em 111. Sau đó, nhân viên Tổng đài 111 đã gửi tin nhắn thông tin này đến cho hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM.

Sau khi nhận được thông tin, Chi Hội trưởng Chi hội Luật sư - hội Bảo vệ trẻ em TP.HCM là luật sư Trần Thị Ngọc Nữ đã phản ánh lại sự việc với UBND phường, Công an phường 15, quận 11.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục cập nhật.