An ninh - Hình sự

Vụ bé 11 tuổi bị sát hại: Nghi phạm ăn mặc chỉnh tề đến hỏi thăm

Bác gái ruột của nạn nhân kể lại, sau khi báo cơ quan chức năng, rất đông hàng xóm có có mặt để hỏi thăm. Nghi phạm cũng ăn mặc chỉnh tề đến.

Khoảng 11h30 ngày 24/4, cháu T. (11 tuổi) ở thôn Trực Mỹ, xã Yên Cường, huyện Ý Yên, Nam Định được  phát hiện tử vong trong nhà tắm, cổ có vết tím. Vụ việc được trình báo cơ quan công an. 

Nghi phạm được xác định là người hàng xóm, tên Đ.V.Q (hơn 40 tuổi). Trưa 24/4, cháu T. bị nghi phạm là hàng xóm tên Đ.V.Q (hơn 40 tuổi) sát hại khi phát hiện đối tượng đang lục két sắt trộm tiền.

Nói về Q. cơ quan chức năng cho hay, người này bị câm, điếc và có tính trộm cắp vặt. "Nhiều lần nghi phạm này bị người dân bắt quả tang, nhưng vì thấy câm, điếc nên bỏ qua", vị đại diện chính quyền địa phương chia sẻ.

Được biết, đến ngày 25/4, gia đình anh Q. đã lo xong hậu sự cho cháu T.. Bác gái ruột của cháu T. là chị Dậu kể lại, sau khi báo cơ quan chức năng, rất đông hàng xóm có có mặt để hỏi thăm. Trong số đó, Đ.V.Q cũng ăn mặc chỉnh tề tới hỏi han.

“Hắn thản nhiên một cách kỳ lạ, không có biểu hiện sợ hãi. Sau đó, hắn vừa về tới nhà thì bị cơ quan công an triệu tập. Lúc này, nhiều người mới ngỡ ngàng", chị Dậu kể lại trên Vietnamnet. 

Nghi phạm là người quen và thường xuyên sang nhà uống rượu với bố cháu T.. Hắn nắm rõ gia đình để tiền trong két sắt trên tầng 2 quên chưa khoá bằng mật mã và dễ dàng mở két lấy tiền.

Theo Thanh Niên, trước đó, nghi phạm thường xuyên qua nhà anh Q. chơi và biết chủ nhà vừa có tiền do mới quyết toán công trình xây dựng.

Trước ngày con trai bị sát hại, nhà anh Q. bị kẻ trộm câu mất con chó. Gia đình cũng đã mang phần lớn số tiền đi gửi ngân hàng, chỉ để lại hơn 17 triệu đồng trong két phục vụ chi tiêu gia đình.

Mộc Miên (T/h)