An ninh - Hình sự

Vụ án hiếp dâm chấn động thế giới: Cô bé 8 tuổi bị xâm hại bởi gã "yêu râu xanh" say rượu và cái kết phẫn nộ (kỳ 5)

Năm 2008, một cô bé 8 tuổi đã bị gã đàn ông say rượu cưỡng hiếp một cách dã man, nhưng điều kinh khủng hơn nữa đó chính là bản án dành cho gã chỉ là 12 năm tù.

Theo bản án, năm 2020, tên tội phạm hiếp dâm man rợ Cho Doo Soon sẽ được thả tự do, điều này khiến cộng đồng mạng Hàn Quốc càng lo lắng hơn rằng, tên tội phạm này liệu có tìm đến Nayoung (nạn nhân đã được thay đổi tên) sau khi được ra tù hay không. Liệu Bộ Tư pháp có giữ được lời hứa sẽ cách ly anh ta hoàn toàn với xã hội sau tội ác của hắn ta hay không?

Nhân vật Nayoung trong bộ phim Hope

Ngày 11/2/2008, Nayoung đang trên đường đi học về bỗng bất ngờ bị một tên “yêu râu xanh”, Cho Doo Soon, bắt cóc trong tình trạng say rượu. Hắn đã đưa cô bé đến nhà vệ sinh của nhà thờ và cưỡng bức cô bé. Theo báo chí địa phương đăng tải, hắn đã đánh Nayoung, siết cổ cho đến khi em bất tỉnh. Sau đó hắn thực hiện hành vi đồi bại của mình. Hắn còn tra tấn cô bé theo nhiều cách dã man để xóa bỏ dấu vết của mình. Thậm chí, theo một thám tử tham gia quá trình điều tra kể lại, nhiều nữ đồng nghiệp của anh đã bật khóc khi nghe chi tiết những gì hắn đã làm với Nayoung.

Những vết thương trên người Nayoung khi được cảnh sát tìm thấy 

Sự việc xảy ra khiến Nayoung bị tổn thương hết cơ quan nội tạng và phải trải qua cuộc phẫu thuật dài 8 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên mọi thứ đã quá muộn, 80% cơ quan sinh dục bị hỏng, mất đi khả năng làm mẹ vĩnh viễn, cả đời cô bé sẽ phải sống với túi hậu môn giả. Không những thế, sự việc đã trở thành một góc tối trong tâm trí của Nayoung. Cô bé bị sang chấn tâm lý, sợ hãi mọi người đàn ông xung quanh mình, kể cả người cha mà Nayoung từng quấn quýt không rời. Cô bé ngây thơ, lạc quan đã trở thành người cảnh giác, luôn cảm thấy thiếu an toàn với tất cả mọi chuyện xung quanh. Khi đó Nayoung mới 8 tuổi.

Sau khi nhận được thông báo, cảnh sát đã bắt giữ kẻ phạm tội. Mặc dù gia đình Nayoung yêu cầu hình phạt tù chung thân nhưng Tòa án quận Suwon chỉ tuyên án 12 năm tù. Theo lời tòa án, thủ phạm đã ra tay trong lúc say rượu nên đã không kiểm soát được hành vi của mình, đây chính là tình tiết giảm nhẹ tội cho Cho Doo Soon. Điều này một lần nữa đả kích tinh thần với cha mẹ Nayoung.

Chân dung Cho Doo Soon 

“12 năm tù? Sau tất cả những gì hắn làm với con gái tôi mà chỉ nhận bản án 12 năm tù? Công lý ở đâu?”, mẹ Nayoung đau đớn trước phiên tòa.

Còn về phía Cho Doo Soon, hắn thậm chí còn kháng cáo vì cảm thấy bản án quá khắt khe với mình. Hắn nhất quyết phủ nhận hành vi của mình và thản nhiên nói trước tòa “Tôi không nhớ gì hết”, mặc dù máu của Nayoung được tìm thấy trên giày của hắn. Điều này đã khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ. Họ cho rằng, Cho Doo Soon là một kẻ “không có liêm sỉ”. Được biết Cho Doo Soon từng bị ngồi tù vì tội hiếp dâm năm 1983.

Người dân Hàn Quốc biểu tình phản đối bản án dành cho Cho Doo Soon 

Bản án đã vấp phải sự phản đối của nhiều người. Có hơn 40000 chữ ký cộng đồng kêu gọi tòa án thay đổi sang mức tù chung thân song vẫn không được chấp nhận.

Về phía Nayoung, theo báo chí địa phương, cô bé đang dần hồi phục sức khỏe thể xác lẫn tinh thần, đôi mắt dần đã lấy lại sự vui vẻ, lạc quan như trước. Nayoung có sở thích vẽ tranh và cô bé đang được cha mẹ phát triển sở thích này suốt những năm qua.

Bức tranh đầu tiên Nayoung vẽ là về một nhà vệ sinh đầy gián, chuột và bị đánh bằng búa 

Vụ án của Nayoung đã được chuyển thể thành bộ phim “Hope” vào năm 2013, lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả. Bộ phim như một lời cảnh tỉnh về nạn ấu dâm ở Hàn Quốc nói chung và trên thế giới nói riêng. Trẻ em là đối tượng dễ tổn thương nhất, chính vì vậy bảo vệ những đứa trẻ là trách nhiệm và nghĩa vụ của cả xã hội chúng ta hiện nay.

Han (Theo Koreaboo, Koreaexpose)